1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chitto CXR là hai nhà toán học (chậc, cứ cho là vậy đi, nhà hay lều thì cũng rứa), hễ ngồi nói chuyện với nhau thể nào cũng xoay quanh mấy công thức khô như ngói. Thế mà lần này cả hai vào 7X thế nào lại vướng phải chuyện tình cảm với một số 7Xgirl. Một hôm đang ngồi bàn luận về chuyện toán học thì đột nhiên Chitto nói với CXR:
    - Cậu có biết hội trưởng Landai của 7XHN không?
    - Xời, cô bé nổi tiếng là nghiêm khắc đó ai chả biết, xoá bài của tớ mấy lần rồi.
    - Này không được nói xấu nàng của tớ nhé. Trên đời này nàng là người hiểu tớ nhất. Nàng biết rõ tính tình tớ biến thiên như thế nào, vui buồn cực đại ra sao. Nàng chính là đạo hàm của tớ đấy.
    CXR nhìn Chitto như nhìn người hành tinh khác, rồi hét lên:
    - Trời ơi, thế hoá ra nàng "tích phân" ra cậu à?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chiepchiep lần nào đi họp 7X cũng đều đến muộn. Vừa đến cổng Trà Hoa Viên, thấy hội trưởng Landai, Chiepchiep liền sờ tay lên vành mũ nghiêng đầu nói:
    - Xin lỗi, em đến muộn! Hội trưởng biết vì sao rồi đấy
    Landai trợn mắt quát:
    - Biết biết cái rì, viết bản tự kiểm điểm ngay
    -Lại bản tự kiểm điểm nữa ư? Em đã có cả một bộ sưu tập bản tự kiểm điểm rồi.
    (Chuyện này chắc CXR, Wandering... và một số người đang ở nước ngoài đọc... không hiểu được vì không được xem... quảng cáo trên vô tuyến quê nhà. Hihihi...)
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chiepchiep lần nào đi họp 7X cũng đều đến muộn. Vừa đến cổng Trà Hoa Viên, thấy hội trưởng Landai, Chiepchiep liền sờ tay lên vành mũ nghiêng đầu nói:
    - Xin lỗi, em đến muộn! Hội trưởng biết vì sao rồi đấy
    Landai trợn mắt quát:
    - Biết biết cái rì, viết bản tự kiểm điểm ngay
    -Lại bản tự kiểm điểm nữa ư? Em đã có cả một bộ sưu tập bản tự kiểm điểm rồi.
    (Chuyện này chắc CXR, Wandering... và một số người đang ở nước ngoài đọc... không hiểu được vì không được xem... quảng cáo trên vô tuyến quê nhà. Hihihi...)
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my có rất nhiều người đeo đuổi nhưng cuối cùng lại chọn Wandering, chẳng hiểu vì sao lại thế? Còn Rosebaby thì lại đeo đuổi PhuChan mãi chàng ta mới gạt đầu. Sau một thời gian yêu đương thì hai nàng hình như phát hiện ra tính "kẹo" của người yêu. Hai nàng ngồi than thở với nhau, Quyen_my nói:
    - Tớ vừa nhận được thư và ảnh của Wandering.
    Rosesbayby có vẻ ghen tức nói:
    -Thế à, sướng nhỉ. Hắn ta đẹp trai không?
    - Nhưng đâu đã có ảnh, hắn ta gửi mỗi phim, bây giờ tớ phải đi rửa đây.
    Rosesbaby cũng thở dài:
    -Thế còn đỡ, PhuChan còn bảo tớ là mua máy ảnh gửi cho anh ấy để anh ấy chụp ảnh gửi về
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my có rất nhiều người đeo đuổi nhưng cuối cùng lại chọn Wandering, chẳng hiểu vì sao lại thế? Còn Rosebaby thì lại đeo đuổi PhuChan mãi chàng ta mới gạt đầu. Sau một thời gian yêu đương thì hai nàng hình như phát hiện ra tính "kẹo" của người yêu. Hai nàng ngồi than thở với nhau, Quyen_my nói:
    - Tớ vừa nhận được thư và ảnh của Wandering.
    Rosesbayby có vẻ ghen tức nói:
    -Thế à, sướng nhỉ. Hắn ta đẹp trai không?
    - Nhưng đâu đã có ảnh, hắn ta gửi mỗi phim, bây giờ tớ phải đi rửa đây.
    Rosesbaby cũng thở dài:
    -Thế còn đỡ, PhuChan còn bảo tớ là mua máy ảnh gửi cho anh ấy để anh ấy chụp ảnh gửi về
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong vụ "Tivi chạy đầy đường", Miracle cười tụt cả huyết áp. Cười xong cuốn cái đôi môi mọng hình quả măng cụt của y ra mà bẩu cái hội "theo đóm ăn tàn" ấy rằng:
    - Các bác chỉ được cái "sĩ" với cái "diện" kéo lại thôi. Chứ "chất" thì phải hỏi vợ em.
    - Thế hử?
    - Chứ không à! Này nhá: giàu nứt một số thứ, xinh kinh khủng, duyên dã man và tốt bụng một cách tàn bạo. Với các bác, OK đê, cô ấy sẵn sàng cho các bác dzay dzốn dzài dzài, khỏi lấy lãi luôn!


    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong vụ "Tivi chạy đầy đường", Miracle cười tụt cả huyết áp. Cười xong cuốn cái đôi môi mọng hình quả măng cụt của y ra mà bẩu cái hội "theo đóm ăn tàn" ấy rằng:
    - Các bác chỉ được cái "sĩ" với cái "diện" kéo lại thôi. Chứ "chất" thì phải hỏi vợ em.
    - Thế hử?
    - Chứ không à! Này nhá: giàu nứt một số thứ, xinh kinh khủng, duyên dã man và tốt bụng một cách tàn bạo. Với các bác, OK đê, cô ấy sẵn sàng cho các bác dzay dzốn dzài dzài, khỏi lấy lãi luôn!


    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sao mà em đọc chuyện cười của các anh chị ,mà thấy chỉ múnh khóc thui à, có thấy bùn cười chỗ nào đâu nhỉ? lần hai phát biểu thía này roài
    Manchester United_Inter Milan
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sao mà em đọc chuyện cười của các anh chị ,mà thấy chỉ múnh khóc thui à, có thấy bùn cười chỗ nào đâu nhỉ? lần hai phát biểu thía này roài
    Manchester United_Inter Milan
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng. Hay là lâu lâu anh không post bài nên em thấy chán. ????
    Hãy khóc đê khóc đê đừng ngại ngần. hí hí
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 27/04/2003

Chia sẻ trang này