1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng. Hay là lâu lâu anh không post bài nên em thấy chán. ????
    Hãy khóc đê khóc đê đừng ngại ngần. hí hí
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 27/04/2003
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thế HT còn yêu cầu gì nữa? Ai mấy ngày trước kêu loạn lên là muốn khóc mà ko thể khóc được. Bây giờ mỗi khi muốn khóc thì chỉ cần vào topic này, đọc vài truyện là được thoả mãn ngay còn gì.
    Đọc topic này muốn cười được thì phải "đen tối" một chút. Nếu ko đen tối được thì bạn gửi hình cho hiểu rõ hơn nhé. Yêu cầu các mods (nhất là LD không xoá hình của tớ post nhé, topic này là humour phải để thoáng một chút, lần trước xoá mất một cái hình hơi bị hay của tớ rồi).
    Be careful when you naked




    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thế HT còn yêu cầu gì nữa? Ai mấy ngày trước kêu loạn lên là muốn khóc mà ko thể khóc được. Bây giờ mỗi khi muốn khóc thì chỉ cần vào topic này, đọc vài truyện là được thoả mãn ngay còn gì.
    Đọc topic này muốn cười được thì phải "đen tối" một chút. Nếu ko đen tối được thì bạn gửi hình cho hiểu rõ hơn nhé. Yêu cầu các mods (nhất là LD không xoá hình của tớ post nhé, topic này là humour phải để thoáng một chút, lần trước xoá mất một cái hình hơi bị hay của tớ rồi).
    Be careful when you naked




    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi nhậu RTC về
    Quyen_My dọn cơm ra.
    Quyen_My: Ông xã ơi! Ăn cơm!
    PhuChan: OK!
    Quyen_My(nũng nịu): Ăn cơm xong đã...
    PhuChan: ?!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi nhậu RTC về
    Quyen_My dọn cơm ra.
    Quyen_My: Ông xã ơi! Ăn cơm!
    PhuChan: OK!
    Quyen_My(nũng nịu): Ăn cơm xong đã...
    PhuChan: ?!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Me: ai thèm nhớ anh, anh đừng có mơ, he he.
    TO wand: Em khóc chán roài, bi giờ em chỉ thích cười thui.nhưng mà chuyện cười đọc lại thấy chỉ mún, hic hic
    Manchester United_Inter Milan
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Me: ai thèm nhớ anh, anh đừng có mơ, he he.
    TO wand: Em khóc chán roài, bi giờ em chỉ thích cười thui.nhưng mà chuyện cười đọc lại thấy chỉ mún, hic hic
    Manchester United_Inter Milan
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    CXR sau một vài tuần vào 7X có thân thiết với lebinhminh. Anh ta quyết định về Việt Nam một chuyến để gặp "người trong mộng" bấy lâu nay vẫn hẹn hò qua YM và PM. Không ngờ, khi gặp, tiếng sét ái tình nổ cái đoàng, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối. CXR thổn thức:
    - Lebinhminh...inh... inh...Anh yêu em!
    Lebinhminh chừng như cảm nhận được sự choáng váng đó, nguýt một cái ngọt lịm, môi chu ra:
    - Yêu như thế nào?

    Vốn là nhà toán học nhưng rất mê văn vần, CXR tuôn 1 tràng lai láng:
    - Như chim yêu tổ như hổ yêu rừng như thừng yêu trâu như dầu yêu lửa như cửa yêu nhà như ma yêu cúng như súng yêu đạn như hạn yêu mưa như dưa yêu muối như cuội yêu trăng như xăng yêu xe như tre yêu bụi như hụi yêu tiền và chẳng khác gì như yên yêu...
    Nói đến đây, CXR chợt đỏ bừng mặt. lebinhminh cũng e thẹn... má ửng hồng như 2 quả cà chua chín nẫu...
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    CXR sau một vài tuần vào 7X có thân thiết với lebinhminh. Anh ta quyết định về Việt Nam một chuyến để gặp "người trong mộng" bấy lâu nay vẫn hẹn hò qua YM và PM. Không ngờ, khi gặp, tiếng sét ái tình nổ cái đoàng, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối. CXR thổn thức:
    - Lebinhminh...inh... inh...Anh yêu em!
    Lebinhminh chừng như cảm nhận được sự choáng váng đó, nguýt một cái ngọt lịm, môi chu ra:
    - Yêu như thế nào?

    Vốn là nhà toán học nhưng rất mê văn vần, CXR tuôn 1 tràng lai láng:
    - Như chim yêu tổ như hổ yêu rừng như thừng yêu trâu như dầu yêu lửa như cửa yêu nhà như ma yêu cúng như súng yêu đạn như hạn yêu mưa như dưa yêu muối như cuội yêu trăng như xăng yêu xe như tre yêu bụi như hụi yêu tiền và chẳng khác gì như yên yêu...
    Nói đến đây, CXR chợt đỏ bừng mặt. lebinhminh cũng e thẹn... má ửng hồng như 2 quả cà chua chín nẫu...
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trận bóng đá của 7X và ArFC diễn ra thật là gay cấn, các cổ động viên đứng ngoài tranh nhau binh luận. Tiếng Miracle cất lên the thé:
    - Các bạn có thể thấy là tuy 7X - một đại diện của bóng đá TTVNOnline chơi nặng về tính thực dụng và chiến thuật, nhưng họ đang trình diễn một lối chơi đầy cống hiến...
    Đến cuối trận, khi đang dẫn 2 bàn cách biệt, 7X đá chùng xuống, vòng vo câu giờ, giọng Miracle lại oang oang:
    - Vâng, thưa các bạn, cống hiến chán rồi, bây giờ 7X lại chơi một lối chơi hưởng thụ...
    Đến khi đội bạn vào xừ 1 quả, tiếng Miracle mếu máo:
    - Lúc này, 7X thật là độ lượng, phô diễn kỹ thuật sẻ chia và thông cảm...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này