1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trận bóng đá của 7X và ArFC diễn ra thật là gay cấn, các cổ động viên đứng ngoài tranh nhau binh luận. Tiếng Miracle cất lên the thé:
    - Các bạn có thể thấy là tuy 7X - một đại diện của bóng đá TTVNOnline chơi nặng về tính thực dụng và chiến thuật, nhưng họ đang trình diễn một lối chơi đầy cống hiến...
    Đến cuối trận, khi đang dẫn 2 bàn cách biệt, 7X đá chùng xuống, vòng vo câu giờ, giọng Miracle lại oang oang:
    - Vâng, thưa các bạn, cống hiến chán rồi, bây giờ 7X lại chơi một lối chơi hưởng thụ...
    Đến khi đội bạn vào xừ 1 quả, tiếng Miracle mếu máo:
    - Lúc này, 7X thật là độ lượng, phô diễn kỹ thuật sẻ chia và thông cảm...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Wandering Quyen_my cưới nhau được mấy tháng thì bắt đầu thấy cuộc sống gia đình nhàm chán. Ngày xưa lâu lâu mới gặp nhau chát chít trên mạng cả hai toàn nói với nhau những lời có cánh, lúc nào cũng mơ ước được sống bên nhau trọn đời. Bây giờ cươí nhau rồi, ngày nào cũng gặp mặt nhau chan chát, Quyen_my không còn những câu yêu đương nồng nàn nữa mà thay vào đó là chuyện cơm áo, gạo tiền, con cái... Một hôm hai người ngồi nói chuyện, Quyen_my vẫn xoay quanh chuyện mấy cái hoá đơn điện, nước, tiền học của con... Wandering thở dài:
    -Thôi em nói sang chuyện khác đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Nói chuyện hồi mình yêu nhau ý.
    Quyen_my nghe vậy chống tay lên cằm mơ màng:
    - Thế nếu giờ đang là lúc chúng ta chưa cưới nhau thì anh mơ ước gì?
    Wandering mắt sáng lên, nói như sợ ai cướp lời:
    - Thế thì cần gì phải mơ ước nữa
    Quyen_my:
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Wandering Quyen_my cưới nhau được mấy tháng thì bắt đầu thấy cuộc sống gia đình nhàm chán. Ngày xưa lâu lâu mới gặp nhau chát chít trên mạng cả hai toàn nói với nhau những lời có cánh, lúc nào cũng mơ ước được sống bên nhau trọn đời. Bây giờ cươí nhau rồi, ngày nào cũng gặp mặt nhau chan chát, Quyen_my không còn những câu yêu đương nồng nàn nữa mà thay vào đó là chuyện cơm áo, gạo tiền, con cái... Một hôm hai người ngồi nói chuyện, Quyen_my vẫn xoay quanh chuyện mấy cái hoá đơn điện, nước, tiền học của con... Wandering thở dài:
    -Thôi em nói sang chuyện khác đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Nói chuyện hồi mình yêu nhau ý.
    Quyen_my nghe vậy chống tay lên cằm mơ màng:
    - Thế nếu giờ đang là lúc chúng ta chưa cưới nhau thì anh mơ ước gì?
    Wandering mắt sáng lên, nói như sợ ai cướp lời:
    - Thế thì cần gì phải mơ ước nữa
    Quyen_my:
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  4. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sau thời gian dài đi công tác xa về, Wandering trở về nhà với tâm trạng vừa vui vừa áy náy trong lòng vì làm một số việc không chung thuỷ với vợ là Quyenmy. Vừa thấy Wandering bước vào cửa, Quyenmy nhảy ra sung sướng ôm chầm lấy chồng kêu hạnh phúc khi chồng về. Wandering thấy vậy định thật thà khai báo với Quyenmy về sự không chung thuỷ của mình sau chuyến đi công tác, đang định mở mồm nói thì Wandering nhìn thấy trên bàn có ba hạt chanh cộng với tờ 50K. Thấy vậy Wandering bèn thắc mắc hỏi vợ, Quyenmy:
    - Em yêu à, tại sao trên bàn lại có ba hạt chanh với 50 K vậy.
    Quyenmy biết rằng không thể dấu được Wandering nên đành thú thực: Trong khi anh đi công tác xa, ở nhà em buồn quá nên hay ra chợ dạo chơi xem có gì hay không để mua. Đàn ông thấy em đi chợ nên người nào cũng chọc ghẹo em và tán tỉnh, cứ mỗi lần như vậy em mời họ về nhà và kết quả là có hạt chanh theo lần em mời về.
    Nghe thấy vậy, Wandering nghĩ ngay trong đầu: Mình vẫn còn ít hơn cô ta một lần nên chẳng gì mà phải nói cho cô ta biết, và trả vờ an ủi Quyenmy, nhưng Wandering vẫn còn ngạc nhiên vì còn tờ 50K để cùng với ba hạt chanh nên bèn hỏi tiếp cho ra lý: Thế còn tờ 50 K để cùng với ba hạt chanh là như thế nào hả em yêu.
    Quyênmy khẽ khàng nói: Sáng nay em thấy có bà muốn mua hạt chanh mà giá bán ra lai cao đến tận 25K/1 kg nên em đã bán cho bà đó.
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  5. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sau thời gian dài đi công tác xa về, Wandering trở về nhà với tâm trạng vừa vui vừa áy náy trong lòng vì làm một số việc không chung thuỷ với vợ là Quyenmy. Vừa thấy Wandering bước vào cửa, Quyenmy nhảy ra sung sướng ôm chầm lấy chồng kêu hạnh phúc khi chồng về. Wandering thấy vậy định thật thà khai báo với Quyenmy về sự không chung thuỷ của mình sau chuyến đi công tác, đang định mở mồm nói thì Wandering nhìn thấy trên bàn có ba hạt chanh cộng với tờ 50K. Thấy vậy Wandering bèn thắc mắc hỏi vợ, Quyenmy:
    - Em yêu à, tại sao trên bàn lại có ba hạt chanh với 50 K vậy.
    Quyenmy biết rằng không thể dấu được Wandering nên đành thú thực: Trong khi anh đi công tác xa, ở nhà em buồn quá nên hay ra chợ dạo chơi xem có gì hay không để mua. Đàn ông thấy em đi chợ nên người nào cũng chọc ghẹo em và tán tỉnh, cứ mỗi lần như vậy em mời họ về nhà và kết quả là có hạt chanh theo lần em mời về.
    Nghe thấy vậy, Wandering nghĩ ngay trong đầu: Mình vẫn còn ít hơn cô ta một lần nên chẳng gì mà phải nói cho cô ta biết, và trả vờ an ủi Quyenmy, nhưng Wandering vẫn còn ngạc nhiên vì còn tờ 50K để cùng với ba hạt chanh nên bèn hỏi tiếp cho ra lý: Thế còn tờ 50 K để cùng với ba hạt chanh là như thế nào hả em yêu.
    Quyênmy khẽ khàng nói: Sáng nay em thấy có bà muốn mua hạt chanh mà giá bán ra lai cao đến tận 25K/1 kg nên em đã bán cho bà đó.
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. Chắc phải quy ẩn quá. Chả thấy mấy ông bác Chitto nói gì. Bác bận quá hả??
    To Huyentrang : Anh cũng sắp khóc.
    Đọc mỗi bài của em là thấy buồn cười
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. Chắc phải quy ẩn quá. Chả thấy mấy ông bác Chitto nói gì. Bác bận quá hả??
    To Huyentrang : Anh cũng sắp khóc.
    Đọc mỗi bài của em là thấy buồn cười
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Quote từ ..... mọi người
    ------------------------
    1. Hai pho tượng này đứng đối diện với nhau. Một hôm, có một thiên thần hạ xuống cạnh hai bức tượng và phán:
    - Bao nhiêu năm qua, các con đã âm thầm chịu đựng đứng đây, tô điểm cho đời. Bây giờ ta sẽ ban thưởng cho các con: các con sẽ được hóa thành người trong vòng 30 phút và có thể làm mọi việc các con thích.
    Nói rồi thần giơ tay hóa phép. Kỳ diệu thay, cả hai bức tượng đều hóa thành người, họ nhìn đăm đăm vào mắt nhau, rồi cùng gật đầu mỉm cười và nắm tay nhau chạy vào một bụi rậm ở công viên. Lát sau từ đó vang ra những tiếng thở, tiếng cười khúc khích... Được chừng 15 phút, nghe giọng của người Chitto cất lên:
    - Bây giờ đến lượt em giữ con chim này, còn anh sẽ ị lên đầu nó!
    2. Vị thiên thần ấy lại bỗng nghe tiếng chiêm chiếp than thở:
    - Biết thế cứ làm thằng Miracle hay làm con gì có hơn không, thực là dại dột lại mơ ước biến thành chim trong nửa giờ.
    3. Vị thần ngó quanh thì vẫn thấy chú Miracle đứng bên cạnh
    --------------------------- hết quote
    4. Miracle tiến lại chỗ vị thần kéo áo nói :
    - Thôi đồng chí Thiên thần cứ cho tôi lại được làm Phuchan như cũ đi. Tưởng thằng Miracle của nả khá lắm nên mới xin đổi xác, chứ biết thế này thì.... quả ớt của tôi cũng bằng mấy lần nó.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Quote từ ..... mọi người
    ------------------------
    1. Hai pho tượng này đứng đối diện với nhau. Một hôm, có một thiên thần hạ xuống cạnh hai bức tượng và phán:
    - Bao nhiêu năm qua, các con đã âm thầm chịu đựng đứng đây, tô điểm cho đời. Bây giờ ta sẽ ban thưởng cho các con: các con sẽ được hóa thành người trong vòng 30 phút và có thể làm mọi việc các con thích.
    Nói rồi thần giơ tay hóa phép. Kỳ diệu thay, cả hai bức tượng đều hóa thành người, họ nhìn đăm đăm vào mắt nhau, rồi cùng gật đầu mỉm cười và nắm tay nhau chạy vào một bụi rậm ở công viên. Lát sau từ đó vang ra những tiếng thở, tiếng cười khúc khích... Được chừng 15 phút, nghe giọng của người Chitto cất lên:
    - Bây giờ đến lượt em giữ con chim này, còn anh sẽ ị lên đầu nó!
    2. Vị thiên thần ấy lại bỗng nghe tiếng chiêm chiếp than thở:
    - Biết thế cứ làm thằng Miracle hay làm con gì có hơn không, thực là dại dột lại mơ ước biến thành chim trong nửa giờ.
    3. Vị thần ngó quanh thì vẫn thấy chú Miracle đứng bên cạnh
    --------------------------- hết quote
    4. Miracle tiến lại chỗ vị thần kéo áo nói :
    - Thôi đồng chí Thiên thần cứ cho tôi lại được làm Phuchan như cũ đi. Tưởng thằng Miracle của nả khá lắm nên mới xin đổi xác, chứ biết thế này thì.... quả ớt của tôi cũng bằng mấy lần nó.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Wanderingquyen_my, sau một thời gian tìm hiểu nhau trên 7XHN, quyết định tiến thêm một bước, hợp thức hoá quan hệ của hai người. Trước ngày trọng đại, cả 2 đều có vẻ bồn chồn vì những vấn đề riêng tư mà trước đó họ hoàn toàn chưa từng thổ lộ với ai. Một hôm, chú rể tương lai Wandering kéo bố của mình ra tâm sự:
    "Bố ạ, con lo ngại cho cuộc sống gia đình giữa con và quyen_my sau này".
    "Thế con không yêu quyen_my à?" - Ông bố hỏi.
    "Dạ có, con rất yêu cô ấy. Nhưng ..." - Wandering ngập ngừng - "... con có tật hôi chân bố ạ. Con sợ cô ấy sẽ không chịu nổi mỗi khi nằm cạnh con".
    "Ồ, có sao đâu, bố bày cho con nhé, hàng đêm khi đi ngủ, con cứ đi cả tất vào là xong". Bác Wandering thấy lời khuyên của bố cũng có lý nên quyết tâm thực hiện theo.
    Trong khi đó, quyen_my cũng đang thủ thỉ tâm sự cùng mẹ:
    "Mẹ ạ, con lo lắm!".
    "Sau thế con, có chuyện trục trặc với thằng Wandering à?" - Bà mẹ lo lắng hỏi.
    "Dạ không! Mẹ biết không, con có tật hôi miệng mỗi sáng khi ngủ dậy mẹ ạ. Con sợ khi chung sống với nhau anh Wandering sẽ không chịu nổi".
    "Ồ, tưởng gì, chứ chuyện đó thì quá bình thường, sáng dậy miệng ai chẳng hôi hả con".
    "Không! Mẹ không hiểu đâu ... con muốn nói là rất rất hôi cơ" - quyen_my rơm rớm nước mắt.
    "Hay thế này nhé, mỗi sáng khi tỉnh dậy, con đi nhanh vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong xuôi, rồi vào phòng tắm đánh răng ngay. Tuyệt đối không được nói câu nào trước khi đánh răng" - Bà mẹ nói sau một hồi suy nghĩ.
    "Thế không chào hỏi mọi người luôn hả mẹ?".
    "Ừ, tuyệt đối không nói gì trước khi con kịp đánh răng!".
    quyen_my thấy cũng không còn cách nào khác nên bụng bảo dạ sẽ làm theo lời khuyên của mẹ.
    Thế rồi 2 người lấy nhau, đám cưới rất vui vẻ. Cuộc sống vợ chồng trôi qua một cách bình lặng. Chỉ có duy nhất một điều lạ lùng là tối tối khi đi ngủ, bác Wandering luôn đi tất, và sáng sáng khi thức dậy cô quyen_my không hề mở miệng chào ai cho tới khi đã đánh răng xong.
    Một hôm, giật mình thức giấc lúc nửa đêm, bác Wandering hoảng hốt khi nhận ra một chiếc tất của mình đã bị tuột khỏi chân. Bác vội vàng vạch chăn, vạch chiếu tìm kiếm. Nghe tiếng động, quyen_my cũng tỉnh giấc, thấy chồng mình đang lúi húi, quên mất lời mẹ dặn, cô hỏi: "Anh đang tìm gì đấy?".
    Bác Wandering thảng thốt kêu lên:
    "Trời ơi! Em đã nuốt mất một chiếc tất của anh rồi à ...."
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 28/04/2003

Chia sẻ trang này