1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Sau khi tranh cãi nổ ra rầm rộ trên diễn đàn 7XHN giữa thành viên và mods, các mods họp mặt để rút kinh nghiệm đồng thời cũng định hướng cho tương lai của 7XHN. Bác Chitto hùng hồn:
    "Chúng ta phải đi sâu vào trong quần ......
    ..... trong quần chúng nhân dân ....
    Để thấy được cái mông ....
    cái mông mênh của tình cảm ...."
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO STORE_KEEPER BỎ RƠI BIGDOREMON
    Một thời thắm thiết với những hoa hồng, nến và chocolate đã xa. Giờ nhắc lại cũng thấy bùi ngùi. Vì sao đôi trai tài gái sắc này lại phải xa nhau. Xin nghe lại đoạn băng thu trộm sau đây:
    .................................................................
    Bigdoremon: Anh iu em Si` to.
    Store_keeper: Thật không đấy!
    Bigdoremon: Thật mà! Lời anh xuất phát từ đáy lòng mà!
    Store_keeper: Á a`! Anh học thói điêu toa của tay PhuChan từ bao giờ vậy! Anh biết đáy lòng là chỗ nào không? Có phải là đáy của cái cỗ lòng không? OK? Chia tay luôn!
    ...................................................................
    Vậy đấy, hãy cảnh giác với những câu nói xuất phát từ "đáy lòng"!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO STORE_KEEPER BỎ RƠI BIGDOREMON
    Một thời thắm thiết với những hoa hồng, nến và chocolate đã xa. Giờ nhắc lại cũng thấy bùi ngùi. Vì sao đôi trai tài gái sắc này lại phải xa nhau. Xin nghe lại đoạn băng thu trộm sau đây:
    .................................................................
    Bigdoremon: Anh iu em Si` to.
    Store_keeper: Thật không đấy!
    Bigdoremon: Thật mà! Lời anh xuất phát từ đáy lòng mà!
    Store_keeper: Á a`! Anh học thói điêu toa của tay PhuChan từ bao giờ vậy! Anh biết đáy lòng là chỗ nào không? Có phải là đáy của cái cỗ lòng không? OK? Chia tay luôn!
    ...................................................................
    Vậy đấy, hãy cảnh giác với những câu nói xuất phát từ "đáy lòng"!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chittocccc đâm xe máy vào nhau. May mắn làm sao, hai chiếc xe tan tành, vành cong hình số 8, "mặt nạ" nát bét, nhưng cả hai người đều không sao cả. cccc bước ra khỏi chiếc xe đổ nhìn Chitto tươi cười nói:
    "May quá, đúng là số trời - Mặc dù cú đâm cực mạnh, 2 xe tan tành, mà cả anh và em đều không việc gì".
    Bác Chitto "choáng váng" trước sắc đẹp "nghiêng nước đổ thùng" của cccc, bèn đưa lời tán tỉnh: "Vâng, đúng là số trời đã định 2 đứa mình phải gặp nhau".
    cccc liền lấy trong túi ra một chai whisky nhỏ tấm tắc:
    "Anh nhìn này, chai rượu của em hoàn toàn không sứt mẻ gì -Chắc là số trời đã định 2 chúng ta gặp nhau và phải cùng uống chai rượu này".
    Cô vừa nói vừa đưa chai rượu về phía Chitto. Bác Chitto nở nụ cười sung sướng và uống ực ực mấy ngụm hết luôn nửa chai. Chitto mặt rạng rỡ, đưa lại chai rượu cho cccc. CCCC lúng liếng đôi mắt rồi đóng nút chai lại ngay.
    "Sao em không uống?" - Chitto ngạc nhiên hỏi.
    Với giọng tỉnh bơ, cccc trả lời:
    "Ồ, bây giờ đã đến lúc em ngồi đợi cảnh sát tới".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 29/04/2003
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chittocccc đâm xe máy vào nhau. May mắn làm sao, hai chiếc xe tan tành, vành cong hình số 8, "mặt nạ" nát bét, nhưng cả hai người đều không sao cả. cccc bước ra khỏi chiếc xe đổ nhìn Chitto tươi cười nói:
    "May quá, đúng là số trời - Mặc dù cú đâm cực mạnh, 2 xe tan tành, mà cả anh và em đều không việc gì".
    Bác Chitto "choáng váng" trước sắc đẹp "nghiêng nước đổ thùng" của cccc, bèn đưa lời tán tỉnh: "Vâng, đúng là số trời đã định 2 đứa mình phải gặp nhau".
    cccc liền lấy trong túi ra một chai whisky nhỏ tấm tắc:
    "Anh nhìn này, chai rượu của em hoàn toàn không sứt mẻ gì -Chắc là số trời đã định 2 chúng ta gặp nhau và phải cùng uống chai rượu này".
    Cô vừa nói vừa đưa chai rượu về phía Chitto. Bác Chitto nở nụ cười sung sướng và uống ực ực mấy ngụm hết luôn nửa chai. Chitto mặt rạng rỡ, đưa lại chai rượu cho cccc. CCCC lúng liếng đôi mắt rồi đóng nút chai lại ngay.
    "Sao em không uống?" - Chitto ngạc nhiên hỏi.
    Với giọng tỉnh bơ, cccc trả lời:
    "Ồ, bây giờ đã đến lúc em ngồi đợi cảnh sát tới".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 29/04/2003
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    CXR từ đâu chạy xộc vào nhà Wandering, mặt mũi bầm dập.
    - Có chuyện gì đó bác? Wandering hỏi.
    - Tôi đang ức lắm đây!
    - Có chuyện gì thế? Tôi sẵn lòng chia sẻ với bác!
    - Đêm qua - CXR thổ thức kể lại - Tôi đến quán bar uống rượu, bỗng nhìn thấy lebinhminh từ đâu tiến tới, rủ tôi về nhà chơi. Tôi đã sung sướng gật đầu. Thế là cô ấy nắm tay tôi dẫn về nhà. Vừa bước vào thì tôi nghe tiếng chìa khoá mở cửa. Cô ấy kêu to:
    - Trời ơi, chồng em, lão Ngovietha đã về đấy. Anh ta là một võ sĩ. Anh trốn đi!
    Thế là tôi mở tủ, nhưng lại nghĩ rằng tủ thì hắn tìm thấy ngay. Rồi tôi định trốn dưới gầm giường, nhưng tôi nghĩ gầm giường thì anh ta cũng phát hiện ra thôi. Tôi bèn trèo ra cửa sổ, tay bám vào thành cửa và treo người lơ lửng ở đó, cầu mong tên ngovietha không nhìn thấy...
    - A, thế thì tôi hiểu tại sao bác lại bực mình rồi! - Wandering reo lên.
    - Không, như thế đâu đã bực. Tên chồng cuối cùng đã mở cửa và gào lên với lebinhminh: "Có ai đang ở đây?". Cô ấy đáp: "Làm quái gì có ai". Nhưng hắn bắt đầu lục soát. Hắn mở toang cửa tủ. Tôi hoảng hồn nghĩ số mình thật hên. Rồi hắn lật ngược cả cái giường. Tôi lại nghĩ, đấy, may mà mình fkhông chui xuống đó. rồi hắn gầm lên: "Cái gì ở thành cửa sổ kia?" Tóc gáy tôi dựng tua tủa "chết cha mình rồi"... Nhưng lebinhminh đã nhanh trí đánh lạc hướng. Rồi tôi nghe bước chân hắn sục vào nhà vệ sinh. Chưa kịp nghĩ gì thì bỗng cả 1 chậu nước nóng ở đâu dội ào từ đầu xuống chân tôi. Bác xem, vai tôi bỏng hết đây này, tóc rụng mấy mảng...
    - Ôi, cứ bảo sao anh lại bực mình...
    - Không, điều đó sao làm tôi bực được? Sau đó, cha ngovietha đóng sầm cửa sổ, làm tay tôi bị kẹt cứng. Này, nhìn tay tôi xem, dập nát hết cả...
    - Ôi - Wandering xót xa nhìn ông bạn chí cốt - Bây giờ thì em đã hiểu, Fucaca...
    - Vẫn cóc phải!
    - Thế còn cái gì có thể làm bác bực mình hơn nữa? Wandering sốt ruột.
    - Khỉ đột cái nhà tôi, khi tôi đang cố bám vào thành cửa sổ bằng đôi bàn tay đầy máu, tôi ngó xuống chân và phát hiện ra rằng tôi đang ở cách mặt đất có khoảng 30cm!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    CXR từ đâu chạy xộc vào nhà Wandering, mặt mũi bầm dập.
    - Có chuyện gì đó bác? Wandering hỏi.
    - Tôi đang ức lắm đây!
    - Có chuyện gì thế? Tôi sẵn lòng chia sẻ với bác!
    - Đêm qua - CXR thổ thức kể lại - Tôi đến quán bar uống rượu, bỗng nhìn thấy lebinhminh từ đâu tiến tới, rủ tôi về nhà chơi. Tôi đã sung sướng gật đầu. Thế là cô ấy nắm tay tôi dẫn về nhà. Vừa bước vào thì tôi nghe tiếng chìa khoá mở cửa. Cô ấy kêu to:
    - Trời ơi, chồng em, lão Ngovietha đã về đấy. Anh ta là một võ sĩ. Anh trốn đi!
    Thế là tôi mở tủ, nhưng lại nghĩ rằng tủ thì hắn tìm thấy ngay. Rồi tôi định trốn dưới gầm giường, nhưng tôi nghĩ gầm giường thì anh ta cũng phát hiện ra thôi. Tôi bèn trèo ra cửa sổ, tay bám vào thành cửa và treo người lơ lửng ở đó, cầu mong tên ngovietha không nhìn thấy...
    - A, thế thì tôi hiểu tại sao bác lại bực mình rồi! - Wandering reo lên.
    - Không, như thế đâu đã bực. Tên chồng cuối cùng đã mở cửa và gào lên với lebinhminh: "Có ai đang ở đây?". Cô ấy đáp: "Làm quái gì có ai". Nhưng hắn bắt đầu lục soát. Hắn mở toang cửa tủ. Tôi hoảng hồn nghĩ số mình thật hên. Rồi hắn lật ngược cả cái giường. Tôi lại nghĩ, đấy, may mà mình fkhông chui xuống đó. rồi hắn gầm lên: "Cái gì ở thành cửa sổ kia?" Tóc gáy tôi dựng tua tủa "chết cha mình rồi"... Nhưng lebinhminh đã nhanh trí đánh lạc hướng. Rồi tôi nghe bước chân hắn sục vào nhà vệ sinh. Chưa kịp nghĩ gì thì bỗng cả 1 chậu nước nóng ở đâu dội ào từ đầu xuống chân tôi. Bác xem, vai tôi bỏng hết đây này, tóc rụng mấy mảng...
    - Ôi, cứ bảo sao anh lại bực mình...
    - Không, điều đó sao làm tôi bực được? Sau đó, cha ngovietha đóng sầm cửa sổ, làm tay tôi bị kẹt cứng. Này, nhìn tay tôi xem, dập nát hết cả...
    - Ôi - Wandering xót xa nhìn ông bạn chí cốt - Bây giờ thì em đã hiểu, Fucaca...
    - Vẫn cóc phải!
    - Thế còn cái gì có thể làm bác bực mình hơn nữa? Wandering sốt ruột.
    - Khỉ đột cái nhà tôi, khi tôi đang cố bám vào thành cửa sổ bằng đôi bàn tay đầy máu, tôi ngó xuống chân và phát hiện ra rằng tôi đang ở cách mặt đất có khoảng 30cm!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chitto lên tiếng đi bác cả. Chán !!!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chitto lên tiếng đi bác cả. Chán !!!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  10. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my vốn tính đanh đá, lấy chồng rồi vẫn không bỏ được cái tật hay quát chồng. Lại nữa anh chồng, Wandering vốn là anh hùng râu quặp, một đêm choàng tỉnh giấc chẳng thấy wandering đâu cả. khóc lóc rên rỉ một hồi, rồi bỗng chợt nhớ ra, quát to:
    -Có ra đây không thì bảo.
    Dưới gậm giường có tiếng trả lời cương quyết:
    -Đek ra đấy, có giỏi thì chui vào đây.
    Đừng làm người khác sợ nữa nhé.

Chia sẻ trang này