1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ... Lại tiếp ....
    Vợ Phù Chẩn bĩu môi bảo vợ Chitto:
    - Đấy, thấy chưa, cô cứ tưởng lão Chitto nhà cô báu lắm đấy!
    - Ơ, dưng cơ mà lão Chitto nhà em ốm yếu thì ốm yếu thật nhưng mà lão ấy hót & hát khoẻ lắm, vừa khoẻ vừa hấp dẫn nữa. Em chót lấy lão ấy chỉ vì cái khoản dẻo mỏ thôi.
    - Tôi đếch có tin - Vợ phù chẩn lại bĩu môi
    Vợ Chitto liền thanh minh:
    - Thật mà, hồi xưa em với lão ấy là hàng xóm với nhau. Ngày xưa, cả xóm có mỗi cái nhà vệ sinh công cộng. Sáng ra xếp hàng cứ gọi là đông như đi đong gạo. Mà lão Chitto hồi xưa ga lăng phết chị ạ. Lần nào lão ấy cũng nhường chỗ cho em. Rồi những lúc Chitto ở bên trong, mà biết em đang đứng ngoài khắc khoải mong chờ, là y như rằng lão ấy hát tặng em một bài ngay.
    - Khiếp! Đang đi ấy mà cũng hát tặng cô? Thế lão Chitto hay hát tặng cô bài gì?
    - Dạ, bài "Những ánh sao đêm" ạ. Mà em thích bài ấy lắm. Này nhá: "Làn gió đem hương thơm về quanh..."
    - Wé
    Hé hé! Tặng riêng anh Chitto nhá!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nghe thấy thế vợ PhuChan ngẩn người ra một lúc.
    Vợ Chitto biết động phải tâm sự nên im lặng chờ đợi.
    Quả nhiên vợ PhuChan ánh mắt tươi vui lấp lánh, trong sáng trẻ trung bồi hồi :
    - Nhớ lại lần đầu tiên em gặp anh ấy cũng ở chỗ WC công cộng. Hôm đó em ra không thấy ai xếp hàng, đã mừng, nhưng đẩy cửa thì hoá ra có người trấn thủ bên trong.
    Em sốt ruột quá hỏi : Sắp xong chưa?
    Tiếng bên trong : Còn xơi....!!!!!
    Em chờ mãi, lại sốt ruột quá, lại hỏi : Thế x...ơi....ong chưa?
    Tiếng anh ấy cấm cẳn : Còn của người khác......!!!!!!!!
    Bấy giờ mới để ý dưới chân có cục gạch xếp hàng của ai để sẵn. Thế mà rồi thành quen nhau đấy, cho nên đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại thời lãng mạn là hai vợ chồng lại kéo nhau ra đó tâm sự......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nghe thấy thế vợ PhuChan ngẩn người ra một lúc.
    Vợ Chitto biết động phải tâm sự nên im lặng chờ đợi.
    Quả nhiên vợ PhuChan ánh mắt tươi vui lấp lánh, trong sáng trẻ trung bồi hồi :
    - Nhớ lại lần đầu tiên em gặp anh ấy cũng ở chỗ WC công cộng. Hôm đó em ra không thấy ai xếp hàng, đã mừng, nhưng đẩy cửa thì hoá ra có người trấn thủ bên trong.
    Em sốt ruột quá hỏi : Sắp xong chưa?
    Tiếng bên trong : Còn xơi....!!!!!
    Em chờ mãi, lại sốt ruột quá, lại hỏi : Thế x...ơi....ong chưa?
    Tiếng anh ấy cấm cẳn : Còn của người khác......!!!!!!!!
    Bấy giờ mới để ý dưới chân có cục gạch xếp hàng của ai để sẵn. Thế mà rồi thành quen nhau đấy, cho nên đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại thời lãng mạn là hai vợ chồng lại kéo nhau ra đó tâm sự......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vợ Chitto nghe vợ Phù Chẩn kể chuyện của "một thời đã qua" thì thấy thường lắm. Ả cuốn lô cái đôi môi hình quả sầu riêng của mình lên mà buôn dưa lê:
    - Ừ! Nghe lãng mạn thì cũng lãng mạn thực dưng cơ mà xưa quá chị nhể!
    - Ừ!
    - Giờ thời đại tân tiến rồi. Gọi nhau ới ới thế để bọn hàng xóm nó cú dòm thì ngượng chết.
    - Thế giờ không nói to thì cô với lão Chitto nói thầm với nhau chắc?
    - Không, bọn em nhắn tin chị ạ. PM trông thế mà lãng mạn chả kém. Nhiều khi em đi mỏ khoét với thằng bồ. Lão ấy nhắn tin: "Em ăn gì chưa, ăn rồi thì chúc ngon miệng nhá? Em cũng "Thanh sờ củi Chitto củi mục, em cũng chúc anh ngon miệng ạ!". Đang lãng mạn quá thể thì lão ấy gọi đến mắng cho em một trận nên thân. Tụt mama nó hứng.
    Vợ Phù Chẩn thắc mắc:
    - Vô lý! Có nhẽ thế sao! Thế Chitto lão ấy bảo gì?
    Vợ Chitto giả nhời:
    - Dạ lão ấy bảo "Em ơi! Anh đang ở trong hố xí công cộng đấy em ạ!
    KE KE KE

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vợ Chitto nghe vợ Phù Chẩn kể chuyện của "một thời đã qua" thì thấy thường lắm. Ả cuốn lô cái đôi môi hình quả sầu riêng của mình lên mà buôn dưa lê:
    - Ừ! Nghe lãng mạn thì cũng lãng mạn thực dưng cơ mà xưa quá chị nhể!
    - Ừ!
    - Giờ thời đại tân tiến rồi. Gọi nhau ới ới thế để bọn hàng xóm nó cú dòm thì ngượng chết.
    - Thế giờ không nói to thì cô với lão Chitto nói thầm với nhau chắc?
    - Không, bọn em nhắn tin chị ạ. PM trông thế mà lãng mạn chả kém. Nhiều khi em đi mỏ khoét với thằng bồ. Lão ấy nhắn tin: "Em ăn gì chưa, ăn rồi thì chúc ngon miệng nhá? Em cũng "Thanh sờ củi Chitto củi mục, em cũng chúc anh ngon miệng ạ!". Đang lãng mạn quá thể thì lão ấy gọi đến mắng cho em một trận nên thân. Tụt mama nó hứng.
    Vợ Phù Chẩn thắc mắc:
    - Vô lý! Có nhẽ thế sao! Thế Chitto lão ấy bảo gì?
    Vợ Chitto giả nhời:
    - Dạ lão ấy bảo "Em ơi! Anh đang ở trong hố xí công cộng đấy em ạ!
    KE KE KE

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vợ Chitto vừa đi đâu về. Vẻ mặt hớn hở. Trên tay phất phơ một dải lụa hoa sặc sỡ rộng chừng hai gang. Thấy vậy, vợ Phù Chẩn bèn hỏi:
    - Cô tha cái mẩu vải ấy về làm gì?
    - Dạ hai vợ chồng em may đồng phục
    - ???
    - Thế này nhá! Em may váy hết chừng gang rưỡi. Còn thừa may cho anh Chitto cái cà vạt.
    -?!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vợ Chitto vừa đi đâu về. Vẻ mặt hớn hở. Trên tay phất phơ một dải lụa hoa sặc sỡ rộng chừng hai gang. Thấy vậy, vợ Phù Chẩn bèn hỏi:
    - Cô tha cái mẩu vải ấy về làm gì?
    - Dạ hai vợ chồng em may đồng phục
    - ???
    - Thế này nhá! Em may váy hết chừng gang rưỡi. Còn thừa may cho anh Chitto cái cà vạt.
    -?!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỉ?
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỉ?
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ngộ à? Cho ngộ luôn!
    ---------------
    Chuyện đang rôm rả thì vợ Ba-rốn nhảy vào nhập hội. Vợ Ba-rốn hào hứng:
    - Các chị biết không. Cửa hàng chanh-ớt-mắm tôm của nhà Gừng-cay đang chào bán một loại giầy mới đấy!
    - Thế hử?
    Vợ Ba-rốn hếch mũi
    - Chứ lại không à! Này nhá lúc tôi đi qua thì thấy lão Chí-tồ nhà chị hỏi: "Ô mai Gừng cay cay ơi. Có đôi giầy ba-ta nào để lại cho anh một đôi!" Ả cười tít mắt "Ứ có giầy ba-ta đâu. Chỉ có giầy hai-ta thôi!".
    - !?

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

Chia sẻ trang này