1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chiepchiep đang cá độ bóng đá với Thundervn2001 trong trận Tiger cup giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. ChiepChiep bắt đội tuyển Việt Nam (chắc là mê anh Huỳnh Đức đẹp giai). Đến đoạn anh Huỳnh Đức rơi vào thế việt vị, BLV Quang Huy hô lên: việt vị rồi, liền sau đó trọng tài thổi còi. Chiepchiep cáu tiết nói:
    - Chết thật cái nhà anh BLV này. Đội mình việt vị thì phải ỉm đi chứ, ai lại hét toáng lên để trọng tài nó thổi
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chán bác baron quá, ai lại post truyện cười nguyên xi của vnexpress thế. Hôm nay tặng các bác một vài chuyện cho nó vui vui lên một chút. Have a nice weekend.
    Truyện này cũng cũ rồi, nhưng đọc lại cũng vui
    Cô gái quỳ trước cha cố thốt "Tha tội cho con, thưa cha, con đã làm điều tội lỗi"
    "Điều gì vậy, con bé bỏng của ta?"
    "Thưa cha, con đã phạm tội kiêu căng. Ngày hai lần, con soi gương mà cảm thấy con thật là đẹp làm sao"
    Cha cố quay lại, nhìn thật kỹ cô gái và mỉm cười nói
    "Con thân mến, đó ko phải là tội lỗi, đó chỉ đơn giản là một sự nhầm lẫn thôi con ạ"
    Còn đây là một chuyện khác tặng các bác trai nhé
    Một gã tiến vào quầy bar và gọi liền một lúc 3 cốc whiskey, nốc xong, gã dằn mạnh xuống bàn BAM! BAM! BAM! Sau đó gọi tiếp 3 cốc nữa. Bartender thấy vậy liền gợi chuyện.
    "Hey bồ, từ từ thôi nào. Có chuyện gì sao?"
    Gã kia đáp, "Tôi đi vắng 1 tuần để vợ ở nhà một mình, và vì khá là nghi ngờ gã hàng xóm nên tôi treo một quả cân nhỏ ở mặt dưới của đệm ở gầm giường và dưới quả cân, tôi đặt một đĩa gạo đầy."
    Bartender gật đầu thông cảm và rót một ly nữa cho gã "Khi trở về nhà anh thấy gạo bị vãi tung toé hả?"
    Gã kia dằn mạnh ly whiskey thứ tư và nói, "Còn hên thế nữa. Toàn bộ gạo đã bị giã thành bột hết."
    Enjoy

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 03/05/2003
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chán bác baron quá, ai lại post truyện cười nguyên xi của vnexpress thế. Hôm nay tặng các bác một vài chuyện cho nó vui vui lên một chút. Have a nice weekend.
    Truyện này cũng cũ rồi, nhưng đọc lại cũng vui
    Cô gái quỳ trước cha cố thốt "Tha tội cho con, thưa cha, con đã làm điều tội lỗi"
    "Điều gì vậy, con bé bỏng của ta?"
    "Thưa cha, con đã phạm tội kiêu căng. Ngày hai lần, con soi gương mà cảm thấy con thật là đẹp làm sao"
    Cha cố quay lại, nhìn thật kỹ cô gái và mỉm cười nói
    "Con thân mến, đó ko phải là tội lỗi, đó chỉ đơn giản là một sự nhầm lẫn thôi con ạ"
    Còn đây là một chuyện khác tặng các bác trai nhé
    Một gã tiến vào quầy bar và gọi liền một lúc 3 cốc whiskey, nốc xong, gã dằn mạnh xuống bàn BAM! BAM! BAM! Sau đó gọi tiếp 3 cốc nữa. Bartender thấy vậy liền gợi chuyện.
    "Hey bồ, từ từ thôi nào. Có chuyện gì sao?"
    Gã kia đáp, "Tôi đi vắng 1 tuần để vợ ở nhà một mình, và vì khá là nghi ngờ gã hàng xóm nên tôi treo một quả cân nhỏ ở mặt dưới của đệm ở gầm giường và dưới quả cân, tôi đặt một đĩa gạo đầy."
    Bartender gật đầu thông cảm và rót một ly nữa cho gã "Khi trở về nhà anh thấy gạo bị vãi tung toé hả?"
    Gã kia dằn mạnh ly whiskey thứ tư và nói, "Còn hên thế nữa. Toàn bộ gạo đã bị giã thành bột hết."
    Enjoy

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 03/05/2003
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn
    Chuyện do độc giả Nguyễn Huỳnh Phi Tân gửi đến.
    Một anh chàng đang được sát hạch để chọn trợ lý cho giám đốc.
    - Nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới, trên xe ngoài chỗ ngồi của tài xế ra chỉ còn một chỗ. Dọc đường, cậu gặp ba người đều yêu cầu cho quá giang. Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?
    - Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa cho giám đốc chở ông già về giùm, còn tôi thì đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn
    Chuyện do độc giả Nguyễn Huỳnh Phi Tân gửi đến.
    Một anh chàng đang được sát hạch để chọn trợ lý cho giám đốc.
    - Nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới, trên xe ngoài chỗ ngồi của tài xế ra chỉ còn một chỗ. Dọc đường, cậu gặp ba người đều yêu cầu cho quá giang. Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?
    - Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa cho giám đốc chở ông già về giùm, còn tôi thì đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  6. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Baron lâu ngày mới ghé qua mục 'mỗi ngày một chuyện vui' của mình tần ngần mãi đành post tạm mấy mẩu chuyện copy nhặt từ VN express. ngovietha đi qua ngứa mồm:
    - Sời ah, cần đếk gì, cậu cứ post cuộc sống của 7X đã là một vở hài kịch rồi.
    Nẫu
  7. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Baron lâu ngày mới ghé qua mục 'mỗi ngày một chuyện vui' của mình tần ngần mãi đành post tạm mấy mẩu chuyện copy nhặt từ VN express. ngovietha đi qua ngứa mồm:
    - Sời ah, cần đếk gì, cậu cứ post cuộc sống của 7X đã là một vở hài kịch rồi.
    Nẫu
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.
    Trong một lớp học chú PhuChan muốn tán tỉnh một em lắm rồi nhưng vẫn chưa bít làm thế nào. Một lúc lâu sau, chú quay sang hỏi một câu: Nhà bạn ở đâu thế ??
    - làng Cót
    - Thế bạn làm gì ???
    - Làm tiền !!!!
    - !!!???
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.
    Trong một lớp học chú PhuChan muốn tán tỉnh một em lắm rồi nhưng vẫn chưa bít làm thế nào. Một lúc lâu sau, chú quay sang hỏi một câu: Nhà bạn ở đâu thế ??
    - làng Cót
    - Thế bạn làm gì ???
    - Làm tiền !!!!
    - !!!???
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    - Thế kiếm có khớ không!
    - Hơ! Hômnào đông khách thì cứ gọi là thu vào mấy Miracle ấy chứ!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!

Chia sẻ trang này