1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến trái chiều
    Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi - cô vợ e thẹn đáp.
    - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
    ***
    Ông chồng xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng buột miệng khen:
    - Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật.
    Bà vợ bực mình:
    - Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn.
    ***
    Hans than thở với bạn:
    - Hễ tớ đưa cô nào về giới thiệu thì y như rằng mẹ tớ không đồng ý.
    - Vậy cậu thử giới thiệu một cô gái giống tính mẹ cậu xem - người bạn khuyên nhủ.
    - Tớ cũng đã đưa một cô như thế về nhà, nhưng bố tớ phản đối gay gắt. Ông ấy nói thầm vào tai tớ: "Đừng ngu như bố ngày xưa con ạ".
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bí ẩn về phụ nữ
    Giờ chúng ta mới hiểu tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ.
    ***
    Một bà lên tiếng trong rạp hát:
    - Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!
    Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã:
    - Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
    - Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
    - Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
    ***
    Một ông lão từng là cua-rơ chạy đua khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình:
    - Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình ta một cái bợp tai.
    - Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à?
    - Không! Ta về bằng... xe cứu thương
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bí ẩn về phụ nữ
    Giờ chúng ta mới hiểu tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ.
    ***
    Một bà lên tiếng trong rạp hát:
    - Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!
    Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã:
    - Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
    - Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
    - Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
    ***
    Một ông lão từng là cua-rơ chạy đua khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình:
    - Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình ta một cái bợp tai.
    - Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à?
    - Không! Ta về bằng... xe cứu thương
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đến nhà PhuChan chơi. Đến ngoài cửa thấy xe của chú BigDoremon ở ngoài. Thấy mừng lắm định đẩy cửa bước vào thì thấy chú Big nói:
    - Nghe nói ông vào công ty *** làm à ???
    PhuChan nói : Ừ, nhưng tớ bị đuổi việc dồi !!!
    - Sao thế??
    - Bọn công ty này bắt *** cà vạt đỏ!!!!
    - ???????
    - Nhưng khi tớ đến công ty thì thấy mọi người còn mặc cả quần áo nữa !!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đến nhà PhuChan chơi. Đến ngoài cửa thấy xe của chú BigDoremon ở ngoài. Thấy mừng lắm định đẩy cửa bước vào thì thấy chú Big nói:
    - Nghe nói ông vào công ty *** làm à ???
    PhuChan nói : Ừ, nhưng tớ bị đuổi việc dồi !!!
    - Sao thế??
    - Bọn công ty này bắt *** cà vạt đỏ!!!!
    - ???????
    - Nhưng khi tớ đến công ty thì thấy mọi người còn mặc cả quần áo nữa !!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Wandering làm cho một công ty máy tính của Singapore. Mặc dù làm sếp, nhưng bác luôn cảm thấy chưa được tôn trọng đúng mức. Bực mình quá, bác ra ngoài cửa hàng mua một tấm biển rất lớn "I'm the boss" về gắn ngay ngoài cửa phòng làm việc.
    Chiều hôm sau, vừa đi họp về, bác nhận được tin nhắn từ cô thư ký:
    "Thưa ngài, vợ ngài, bà Quyen_my mới gọi điện tới và đòi ngài trả tấm biển trước cửa phòng làm việc của ngài cho bà ấy".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 11/05/2003
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Wandering làm cho một công ty máy tính của Singapore. Mặc dù làm sếp, nhưng bác luôn cảm thấy chưa được tôn trọng đúng mức. Bực mình quá, bác ra ngoài cửa hàng mua một tấm biển rất lớn "I'm the boss" về gắn ngay ngoài cửa phòng làm việc.
    Chiều hôm sau, vừa đi họp về, bác nhận được tin nhắn từ cô thư ký:
    "Thưa ngài, vợ ngài, bà Quyen_my mới gọi điện tới và đòi ngài trả tấm biển trước cửa phòng làm việc của ngài cho bà ấy".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 11/05/2003
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Chitto mấy hôm nay cảm thấy rất chán nản vì mấy cái chuyện yêu đương của mình. Sau một hồi đi ra đi vào, bác quyết định ra tiệm làm mới lại đầu tóc và bộ mặt của mình.
    Cầm quyển tạp chí đầy những hình ảnh các nam tài tử Hồng Kông lên, lật giở một hồi, bác chỉ tấm hình một nam tài tử đầu tóc bóng mượt, mặt mày trắng mịn và sáng sủa, bác bảo ông chủ tiệm
    "Ông hãy cắt tóc, cạo mặt và làm những gì cần thiết để tôi trông giống tấm ảnh này là được".
    Ông chủ tiệm sốt sắng bắt tay vào việc, vừa làm vừa huýt sáo. Trước thái độ nhanh nhẹn và vui vẻ của ông chủ tiệm, bác Chitto thấy rất lạc quan .. tin tưởng vào một dáng vẻ đầy phong độ của mình nay mai ...
    Chợt nhận thấy điệu nhạc ông chủ tiệm đang huýt có vẻ quen quen, bác Chitto hỏi "Ông huýt sáo điệu nhạc gì vậy?".
    Thì ra, ông chủ tiệm vừa làm đầu cho bác Chitto, vừa huýt sáo điệu "Mission Impossible".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Chitto mấy hôm nay cảm thấy rất chán nản vì mấy cái chuyện yêu đương của mình. Sau một hồi đi ra đi vào, bác quyết định ra tiệm làm mới lại đầu tóc và bộ mặt của mình.
    Cầm quyển tạp chí đầy những hình ảnh các nam tài tử Hồng Kông lên, lật giở một hồi, bác chỉ tấm hình một nam tài tử đầu tóc bóng mượt, mặt mày trắng mịn và sáng sủa, bác bảo ông chủ tiệm
    "Ông hãy cắt tóc, cạo mặt và làm những gì cần thiết để tôi trông giống tấm ảnh này là được".
    Ông chủ tiệm sốt sắng bắt tay vào việc, vừa làm vừa huýt sáo. Trước thái độ nhanh nhẹn và vui vẻ của ông chủ tiệm, bác Chitto thấy rất lạc quan .. tin tưởng vào một dáng vẻ đầy phong độ của mình nay mai ...
    Chợt nhận thấy điệu nhạc ông chủ tiệm đang huýt có vẻ quen quen, bác Chitto hỏi "Ông huýt sáo điệu nhạc gì vậy?".
    Thì ra, ông chủ tiệm vừa làm đầu cho bác Chitto, vừa huýt sáo điệu "Mission Impossible".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phường dưa lê, dưa bở của các 7Xer-phu nhưn, đang đến đoạn cao trào. Chợt có tiếng chuông điện thoại di động lảnh lót. Vợ Miracle, sau một hồi a lố, a lồ rất ướt át, ả giận dữ đập bốp cái di động xuống đất rồi quay sang hót với vợ Chito:
    - Đấy chị xem. Bọn đàn ông chả được cái tích sự gì cả. Có mỗi việc cho con bú cũng phải gọi mình về.

Chia sẻ trang này