1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Một con ngựa trắng nhảy xuống biển đen thì gọi là con ngựa gì?
    Đáp: Đó là con ngựa...ướt.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này có vẻ chán nản quá nhỉ, tặng các bác một chuyện vui này nhé.
    CXR ngồi trước quán bar phàn nàn "Ko bao giờ có thể hiểu nổi phụ nữ, một ngày vợ mình tổ chức sinh nhật cho mình, cô ấy nói khi trao quà cho mình là mình có thể làm bất cứ cái gì muốn với cô ấy"
    "Nghe hay đấy chứ, thế thì việc gì phải ra đây phàn nàn"
    "Tôi nghĩ về điều đó và quyết định gửi cô ấy về nhà ngoại, giờ thì cô ấy thậm chí ko thèm nói chuyện với tôi nữa"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này có vẻ chán nản quá nhỉ, tặng các bác một chuyện vui này nhé.
    CXR ngồi trước quán bar phàn nàn "Ko bao giờ có thể hiểu nổi phụ nữ, một ngày vợ mình tổ chức sinh nhật cho mình, cô ấy nói khi trao quà cho mình là mình có thể làm bất cứ cái gì muốn với cô ấy"
    "Nghe hay đấy chứ, thế thì việc gì phải ra đây phàn nàn"
    "Tôi nghĩ về điều đó và quyết định gửi cô ấy về nhà ngoại, giờ thì cô ấy thậm chí ko thèm nói chuyện với tôi nữa"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan
    Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành động này làm anh lái xe giật mình, suýt đâm lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với khách:
    - Ông làm tôi sợ đứng tim.
    - Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
    - Thực ra không phải tại ông đâu. Trước đây, tôi chỉ lái xe chở quan tài, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe taxi nên khi ông vỗ vai tôi, tôi cứ tưởng ông là xác chết sống lại.
    ***
    Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi:
    - Trước đây, anh đã từng cưỡi lên lưng ngựa chưa?
    - Chưa bao giờ ạ!
    - Vậy thì anh sẽ tập với con ngựa chưa ai cưỡi lần nào. Khả năng hai bên sẽ ngang bằng nhau.
    ***
    Buổi đầu tiên của chú thợ học việc sửa ống nước, bác thợ cả truyền đạt kinh nghiệm:
    - Làm nghề này hay bắt gặp phụ nữ trần truồng trong phòng tắm lắm. Họ rú lên thì rất phiền phức. Mỗi lần như thế, trước khi cô nàng kịp gào lên, hãy lịch sự nói: "Xin lỗi quý ông!". Cô ta sẽ im bặt vì tưởng rằng mình chưa kịp nhìn thấy gì cả.
    Buổi chiều, chú thợ học việc trở về xưởng, mặt mũi bầm tím:
    - Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Du Commerce, khi mở cửa thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau. Cháu bèn nói: "Xin lỗi hai quý ông!". Thế là...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan
    Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành động này làm anh lái xe giật mình, suýt đâm lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với khách:
    - Ông làm tôi sợ đứng tim.
    - Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
    - Thực ra không phải tại ông đâu. Trước đây, tôi chỉ lái xe chở quan tài, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe taxi nên khi ông vỗ vai tôi, tôi cứ tưởng ông là xác chết sống lại.
    ***
    Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi:
    - Trước đây, anh đã từng cưỡi lên lưng ngựa chưa?
    - Chưa bao giờ ạ!
    - Vậy thì anh sẽ tập với con ngựa chưa ai cưỡi lần nào. Khả năng hai bên sẽ ngang bằng nhau.
    ***
    Buổi đầu tiên của chú thợ học việc sửa ống nước, bác thợ cả truyền đạt kinh nghiệm:
    - Làm nghề này hay bắt gặp phụ nữ trần truồng trong phòng tắm lắm. Họ rú lên thì rất phiền phức. Mỗi lần như thế, trước khi cô nàng kịp gào lên, hãy lịch sự nói: "Xin lỗi quý ông!". Cô ta sẽ im bặt vì tưởng rằng mình chưa kịp nhìn thấy gì cả.
    Buổi chiều, chú thợ học việc trở về xưởng, mặt mũi bầm tím:
    - Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Du Commerce, khi mở cửa thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau. Cháu bèn nói: "Xin lỗi hai quý ông!". Thế là...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  6. yeunhieuthiomomnhieuthiyeu

    yeunhieuthiomomnhieuthiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hai bố con ông nông dân lên thành phố chơi. Đứng trước cái thang máy, họ loay hoay không biết làm thế nào. Một bà cụ già bước đến, sờ tay lên tường và nhấn nút, cái tường nứt ra, bà cụ bước vào, cái tường từ từ khép lại. Sau một hồi các chữ số ở trên tường chạy lên chạy xuống, cái tường lại nứt ra, nhưng lần này có một cô gái xinh đẹp bước ra. Ông bố liền quay lại nói với cậu con trai: "Con về nhà gọi ngay "mother" lên đây. Nhanh lên!".
  7. yeunhieuthiomomnhieuthiyeu

    yeunhieuthiomomnhieuthiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hai bố con ông nông dân lên thành phố chơi. Đứng trước cái thang máy, họ loay hoay không biết làm thế nào. Một bà cụ già bước đến, sờ tay lên tường và nhấn nút, cái tường nứt ra, bà cụ bước vào, cái tường từ từ khép lại. Sau một hồi các chữ số ở trên tường chạy lên chạy xuống, cái tường lại nứt ra, nhưng lần này có một cô gái xinh đẹp bước ra. Ông bố liền quay lại nói với cậu con trai: "Con về nhà gọi ngay "mother" lên đây. Nhanh lên!".
  8. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày lấy vợ vào, chả hiểu sao Wandering mắc bệnh đãng trí, thuốc nào cũng chịu bó tay
    Nhân dịp 19/5, công ty Wandering quyết định đổi Đt cho các nhân viên, dĩ nhiên Wandering cũng có một chiếc
    Và để thử máy mới Wanderring ngay lập tức bấm số
    _Alô!
    _Alô! Xin cho gặp Rosebaby
    _Ở đây ko có ai là Rosebaby hết
    ....................
    _Alô!
    _Alô! XIn cho gặp lebinhminh.
    _Ở đây cũng ko có ai là lebinhminh.
    ........................
    Thế là thế quái nào nhỉ????Wandering lẩm bẩm, và lại tiếp tục..
    _Alô! Tôi xin lỗi, do tôi mới mua máy nên ko nhớ là đã gọi cho ai...xin vui long....
    Wandering chưa nói hết câu thì đã....
    _Grừm...(giọng Quyen_my rít lên)... anh gọi cho Rosebaby và lebinhminh có việc gì...???
    Wandering...ơ....anh.....anh.....
  9. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày lấy vợ vào, chả hiểu sao Wandering mắc bệnh đãng trí, thuốc nào cũng chịu bó tay
    Nhân dịp 19/5, công ty Wandering quyết định đổi Đt cho các nhân viên, dĩ nhiên Wandering cũng có một chiếc
    Và để thử máy mới Wanderring ngay lập tức bấm số
    _Alô!
    _Alô! Xin cho gặp Rosebaby
    _Ở đây ko có ai là Rosebaby hết
    ....................
    _Alô!
    _Alô! XIn cho gặp lebinhminh.
    _Ở đây cũng ko có ai là lebinhminh.
    ........................
    Thế là thế quái nào nhỉ????Wandering lẩm bẩm, và lại tiếp tục..
    _Alô! Tôi xin lỗi, do tôi mới mua máy nên ko nhớ là đã gọi cho ai...xin vui long....
    Wandering chưa nói hết câu thì đã....
    _Grừm...(giọng Quyen_my rít lên)... anh gọi cho Rosebaby và lebinhminh có việc gì...???
    Wandering...ơ....anh.....anh.....
  10. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi thực tế ở Vĩnh Phúc, cả lũ rủ nhau đi chợ chơi...........
    Một thằng hét lên: " Ô chũng mày ơi dưa chuột ở trông ngon nhỉ vùa dài vừa to. Dưa chuột ở Hà Nội gọi bằng cụ. Anh em mình ăn nhiều vào".
    Một chú khác chêm vào: " Ăn dưa chuột thì bổ cái gì?"
    - Thì bổ dưa chuột chứ sao. Thằng này ngố quá!
    Có cô nàng thỏ thẻ hỏi tiếp: " Thế bọn tớ ăn dưa chuột thì bổ gì?"
    - Ơ... ừm thì bổ tay chứ bổ gì nữa...........
    Hết chuyện!
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....

Chia sẻ trang này