1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi thực tế ở Vĩnh Phúc, cả lũ rủ nhau đi chợ chơi...........
    Một thằng hét lên: " Ô chũng mày ơi dưa chuột ở trông ngon nhỉ vùa dài vừa to. Dưa chuột ở Hà Nội gọi bằng cụ. Anh em mình ăn nhiều vào".
    Một chú khác chêm vào: " Ăn dưa chuột thì bổ cái gì?"
    - Thì bổ dưa chuột chứ sao. Thằng này ngố quá!
    Có cô nàng thỏ thẻ hỏi tiếp: " Thế bọn tớ ăn dưa chuột thì bổ gì?"
    - Ơ... ừm thì bổ tay chứ bổ gì nữa...........
    Hết chuyện!
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Muathuolai là đồng chí nào ấy nhỉ? Nick thì mới nhưng chắc người là cũ rồi. Đây nhé, tôi cũng có chuyện cho cô đây.
    Mua_thu_o_lai-MTOL (ko phải motorola đâu nhé) thất tình đi lang thang trên 7x bỗng nhiên gặp thần đèn CXR.
    Cô âu yếm ôm lấy CXR và xoa nhẹ vào vòi đèn, một lát sau thần đèn CXR hiện nguyên hình là một cây xương rồng ..... MTOL âu yếm hỏi xin 3 điều ước.
    CXR đang bực mình vì được xoa chưa phê thốt "kô được, do lạm phát, do suy thoái kinh tế, do lương thấp, do cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hoá vv, tôi chỉ có thể cho cô một điều ước thôi, cô ước gì?"
    Vốn chống chiến tranh ở IRAQ, MTOL không lưỡng lự đáp "Em muốn hoà bình ở trung đông. anh nhìn vào bản đồ nè, em muốn các quốc gia này ko đánh nhau nữa"
    CXR nhìn vào bản đồ và than thở "nghe này cô nương, bọn này đã đánh nhau từ hàng nghìn năm trước rồi. Tôi là thần đèn nhưng ko giỏi đến mức ấy. Ko làm được đâu, ước gì khác đi"
    MTOL đỏ mặt nhìn CXR: "Em chửa bao giờ tìm được nửa của đời mình. Anh biết ko? một người chu đáo và vui tính, thích nấu ăn, biết dọn nhà, thành thạo chuyện "yêu", hoà thuận với mẹ em, ko xem thể thao, tin tức suốt ngày, và là người chung thuỷ. Em ước có được người ấy"
    CXR nhìn kỹ MTOL rồi ngửa mặt lên trời thở dài và thốt "Thôi đưa cái bản đồ trung đông lại đây"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Muathuolai là đồng chí nào ấy nhỉ? Nick thì mới nhưng chắc người là cũ rồi. Đây nhé, tôi cũng có chuyện cho cô đây.
    Mua_thu_o_lai-MTOL (ko phải motorola đâu nhé) thất tình đi lang thang trên 7x bỗng nhiên gặp thần đèn CXR.
    Cô âu yếm ôm lấy CXR và xoa nhẹ vào vòi đèn, một lát sau thần đèn CXR hiện nguyên hình là một cây xương rồng ..... MTOL âu yếm hỏi xin 3 điều ước.
    CXR đang bực mình vì được xoa chưa phê thốt "kô được, do lạm phát, do suy thoái kinh tế, do lương thấp, do cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hoá vv, tôi chỉ có thể cho cô một điều ước thôi, cô ước gì?"
    Vốn chống chiến tranh ở IRAQ, MTOL không lưỡng lự đáp "Em muốn hoà bình ở trung đông. anh nhìn vào bản đồ nè, em muốn các quốc gia này ko đánh nhau nữa"
    CXR nhìn vào bản đồ và than thở "nghe này cô nương, bọn này đã đánh nhau từ hàng nghìn năm trước rồi. Tôi là thần đèn nhưng ko giỏi đến mức ấy. Ko làm được đâu, ước gì khác đi"
    MTOL đỏ mặt nhìn CXR: "Em chửa bao giờ tìm được nửa của đời mình. Anh biết ko? một người chu đáo và vui tính, thích nấu ăn, biết dọn nhà, thành thạo chuyện "yêu", hoà thuận với mẹ em, ko xem thể thao, tin tức suốt ngày, và là người chung thuỷ. Em ước có được người ấy"
    CXR nhìn kỹ MTOL rồi ngửa mặt lên trời thở dài và thốt "Thôi đưa cái bản đồ trung đông lại đây"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR bị đày sang vùng mit wet buồn tẻ, nhìn quanh chỉ có cánh đồng ngô, bác phẫn chí lắm nên quyết định đi.. chăn bò. Nghĩ là làm, hôm sau bác lên tỉnh mua cái máy vắt sữa bò. Mua được máy về rồi, ngẫm nghĩ sao, bác đem ra thử... cho mình trước đã. Được 1 lúc thấy cũng phê phê, tiếp 1 lúc nữa thì muốn dừng. Bác tìm mãi không thấy công tắc để bấm dừng lại ở đâu cả. Hoảng quá, nhìn quanh thấy có quyển hướng dẫn sử dụng, vội vàng mở ra xem. Bên trong có đề:
    Quý khách cứ an tâm sử dụng, máy của chúng tôi sẽ tự động ngừng lại sau khi vắt đủ.. 5 lít
    To CXR: đền cho anh chuyện này
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR bị đày sang vùng mit wet buồn tẻ, nhìn quanh chỉ có cánh đồng ngô, bác phẫn chí lắm nên quyết định đi.. chăn bò. Nghĩ là làm, hôm sau bác lên tỉnh mua cái máy vắt sữa bò. Mua được máy về rồi, ngẫm nghĩ sao, bác đem ra thử... cho mình trước đã. Được 1 lúc thấy cũng phê phê, tiếp 1 lúc nữa thì muốn dừng. Bác tìm mãi không thấy công tắc để bấm dừng lại ở đâu cả. Hoảng quá, nhìn quanh thấy có quyển hướng dẫn sử dụng, vội vàng mở ra xem. Bên trong có đề:
    Quý khách cứ an tâm sử dụng, máy của chúng tôi sẽ tự động ngừng lại sau khi vắt đủ.. 5 lít
    To CXR: đền cho anh chuyện này
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chàng võ sĩ gọi điện cho người yêu: em Yêu, tối nay anh bận nên ko đến được với em
    Thấy vậy, chân trái bảo chân phải: thế là tối nay chúng mình gặp nhau rồi
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chàng võ sĩ gọi điện cho người yêu: em Yêu, tối nay anh bận nên ko đến được với em
    Thấy vậy, chân trái bảo chân phải: thế là tối nay chúng mình gặp nhau rồi
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đêm nước Anh mưa gió bão bùng. Chợt có tiếng gõ cửa dập dồn. Chitto, mắt sáng rỡ. Trước cửa, một nàng tóc vàng xinh đến không tưởng. Ướt lướt thướt trong bộ đồ gợi cảm, nàng thỏ thẻ:
    - Hỡi trái Chi-li phương đông nóng bỏng. Hãy để em ở lại đây. Sưởi ấm chàng và đưa chàng lên tận trời cao.
    - Giò eo khằm! - Chitto lập bập
    Giờ lại thêm mưa gió bão bùng tợn.
    Đầu tiên, nàng cởi áo Chitto ra. Sau đó, nàng túm lấy Chitto quẳng lên giường. Sau đó nữa, nàng trói chân tay Chitto lại. Sau đó nữa nữa, nàng lấy ra một ngọn nến và châm lửa.
    Rồi nàng rút trong áo ra một .... trái bom tự tạo và BÙM!
    Hết!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đêm nước Anh mưa gió bão bùng. Chợt có tiếng gõ cửa dập dồn. Chitto, mắt sáng rỡ. Trước cửa, một nàng tóc vàng xinh đến không tưởng. Ướt lướt thướt trong bộ đồ gợi cảm, nàng thỏ thẻ:
    - Hỡi trái Chi-li phương đông nóng bỏng. Hãy để em ở lại đây. Sưởi ấm chàng và đưa chàng lên tận trời cao.
    - Giò eo khằm! - Chitto lập bập
    Giờ lại thêm mưa gió bão bùng tợn.
    Đầu tiên, nàng cởi áo Chitto ra. Sau đó, nàng túm lấy Chitto quẳng lên giường. Sau đó nữa, nàng trói chân tay Chitto lại. Sau đó nữa nữa, nàng lấy ra một ngọn nến và châm lửa.
    Rồi nàng rút trong áo ra một .... trái bom tự tạo và BÙM!
    Hết!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  10. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới quen Quyen_my, Wandering chỉ nghĩ là sẽ yêu thôi chứ ko có ý định lấy Quyen_my và đám cưới nếu như ko có một chuyện xảy ra.
    Chuyện là trong một buổi biểu diễn ca nhạc, Wandering được sắp xếp để hát đơn ca và vì muốn thể hiện mình, chuyện, đang cưa cẩm Quyên_my thì phải thế chứ sao????
    Lúc đầu Wandering rất sôi nổi và mọi thứ đều ổn cho đến khi phía khán giả có tiếng hét tướng lên '' này, đóng cái cửa sổ lại đi''. Wandering cố hát to hơn và ko nhìn xuống với hi vọng tên đó trêu mình và ko ai nghe thấy cả.
    Nhưng thật ko may, điều tệ hại nhất đã xảy ra, chính là cái lúc Wandering say sưa nhất thì nghe thấy cái giọng lảnh lót của Quyen_my :'' Ôi! Anh Wandering!!!! Em thích cái '' underwear'' của anh đấy, nó màu hồng và trông rất tuyệt!!''
    Ôi! Thế là xong, nàng đã thấy... hic...hic... Wandernig rên rỉ.... thế này thì đúng là khoá quần mình rẽ luống rồi vì mình đang mặc underwear màu hồng mà... hic...hic...

Chia sẻ trang này