1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới quen Quyen_my, Wandering chỉ nghĩ là sẽ yêu thôi chứ ko có ý định lấy Quyen_my và đám cưới nếu như ko có một chuyện xảy ra.
    Chuyện là trong một buổi biểu diễn ca nhạc, Wandering được sắp xếp để hát đơn ca và vì muốn thể hiện mình, chuyện, đang cưa cẩm Quyên_my thì phải thế chứ sao????
    Lúc đầu Wandering rất sôi nổi và mọi thứ đều ổn cho đến khi phía khán giả có tiếng hét tướng lên '' này, đóng cái cửa sổ lại đi''. Wandering cố hát to hơn và ko nhìn xuống với hi vọng tên đó trêu mình và ko ai nghe thấy cả.
    Nhưng thật ko may, điều tệ hại nhất đã xảy ra, chính là cái lúc Wandering say sưa nhất thì nghe thấy cái giọng lảnh lót của Quyen_my :'' Ôi! Anh Wandering!!!! Em thích cái '' underwear'' của anh đấy, nó màu hồng và trông rất tuyệt!!''
    Ôi! Thế là xong, nàng đã thấy... hic...hic... Wandernig rên rỉ.... thế này thì đúng là khoá quần mình rẽ luống rồi vì mình đang mặc underwear màu hồng mà... hic...hic...
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Chitto có tính rất hay ghen. Chả thế mà bà vợ bác, cô Mùa thu ở lại thường càu nhàu là mình không có được một sự tự do dù là tối thiểu. Thấy thế, bác Chitto bèn bảo vợ "Thôi được, từ giờ anh sẽ không lẽo đẽo đi theo em mọi nơi mọi lúc như trước nữa". Cô Mùa thu ở lại mừng lắm. Thế rồi từ đó người ta thấy cô thường đi chơi một mình mà không có cái bóng của ông chồng như mọi khi.
    Một hôm, sau khi từ tiệm gội đầu thư giãn đi ra, cô Mùa thu ở lại nghe loáng thoáng có tiếng gọi ở phía sau, và hình như có người chạy theo. Cũng hơi hoảng, cô cố ý bước nhanh hơn, nhưng người ở phía sau không chịu bỏ cuộc. Vừa qua một góc phố, bỗng bác Chitto từ trong hẻm băng ra, xử một cú song phi cước trúng quay hàm chàng trai đang chạy theo cô Mùa thu ở lại. Chàng trai ngã xóng xoài, còn bác Chitto thì đứng vểnh râu cáo lên bảo vợ "Em thấy chưa. Không có anh theo dõi ở bên cạnh mình thì em làm sao tự bảo vệ được". Lúc đó chàng trai bất ngờ ngước lên nhìn cô Mùa thu ở lại và bảo
    "Cô ơi, cô quên cái ví của cô ở tiệm gội đầu của tôi này"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 21/05/2003
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Chitto có tính rất hay ghen. Chả thế mà bà vợ bác, cô Mùa thu ở lại thường càu nhàu là mình không có được một sự tự do dù là tối thiểu. Thấy thế, bác Chitto bèn bảo vợ "Thôi được, từ giờ anh sẽ không lẽo đẽo đi theo em mọi nơi mọi lúc như trước nữa". Cô Mùa thu ở lại mừng lắm. Thế rồi từ đó người ta thấy cô thường đi chơi một mình mà không có cái bóng của ông chồng như mọi khi.
    Một hôm, sau khi từ tiệm gội đầu thư giãn đi ra, cô Mùa thu ở lại nghe loáng thoáng có tiếng gọi ở phía sau, và hình như có người chạy theo. Cũng hơi hoảng, cô cố ý bước nhanh hơn, nhưng người ở phía sau không chịu bỏ cuộc. Vừa qua một góc phố, bỗng bác Chitto từ trong hẻm băng ra, xử một cú song phi cước trúng quay hàm chàng trai đang chạy theo cô Mùa thu ở lại. Chàng trai ngã xóng xoài, còn bác Chitto thì đứng vểnh râu cáo lên bảo vợ "Em thấy chưa. Không có anh theo dõi ở bên cạnh mình thì em làm sao tự bảo vệ được". Lúc đó chàng trai bất ngờ ngước lên nhìn cô Mùa thu ở lại và bảo
    "Cô ơi, cô quên cái ví của cô ở tiệm gội đầu của tôi này"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 21/05/2003
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chuyện thật 87%
    Số là thế này .. Cô 1u29 là thành viên mới bóc tem của 7XHN. Lần đầu tiên giáp mặt nàng, bác Wandering đã phải ngơ ngẩn trước vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng của nàng. Bác Wandering bèn tâm sự nỗi niềm với ông bạn nối khố của mình là .. hì hì .. CXR tui đây chứ ai. Ai dzè, vì bản tình đố kỵ, CXR tui liền chọc ghẹo bác Wandering mấy câu .. Bác Wandering nhà ta ức lắm, bèn thách CXR tui:
    "Bác có dám đánh cá $500 với tôi là tôi sẽ kéo đổ cô bé đó không?".
    Vốn nặng máu cờ bạc nên CXR tui đồng ý ngay. Ước hẹn là trong 2 tháng nếu bác Wandering mà cưa không đổ cô nàng 1u29 thì bác í sẽ phải mất cho tui $500.
    Sau 60 ngày miệt mài chit-chat, email, coi webcam và cả những cuộc điện thoại tâm tình thâu đêm suốt sáng, bác Wandering nhà ta vô cùng chán nản vì cô 1u29 vẫn một nhời quyết chẳng đổi thay "Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Chứ em nghe tiếng dzữ của cô em họ LeBinhMinh của anh rồi - Em sợ lắm". Ngày hẹn đã tới, bác Wandering mất đứt cho CXR tui $500. Lòng vẫn còn ấm ức, bác quyết định gọi điện cho cô 1u29 để hỏi cho ra nhẽ.
    "Anh có điểm gì không tốt mà em cứ nhất định từ chối tình cảm của anh vậy?" - Bác hỏi với giọng thảm thiết.
    "Ồ, anh là người đàn ông rất tuyệt đấy. Nhưng tại em lỡ đánh cuộc với bác CXR rằng sẽ không đổ ngã trước những lời đường mật của anh để lấy $400 rồi" - Cô 1u29 vui vẻ trả lời.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chuyện thật 87%
    Số là thế này .. Cô 1u29 là thành viên mới bóc tem của 7XHN. Lần đầu tiên giáp mặt nàng, bác Wandering đã phải ngơ ngẩn trước vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng của nàng. Bác Wandering bèn tâm sự nỗi niềm với ông bạn nối khố của mình là .. hì hì .. CXR tui đây chứ ai. Ai dzè, vì bản tình đố kỵ, CXR tui liền chọc ghẹo bác Wandering mấy câu .. Bác Wandering nhà ta ức lắm, bèn thách CXR tui:
    "Bác có dám đánh cá $500 với tôi là tôi sẽ kéo đổ cô bé đó không?".
    Vốn nặng máu cờ bạc nên CXR tui đồng ý ngay. Ước hẹn là trong 2 tháng nếu bác Wandering mà cưa không đổ cô nàng 1u29 thì bác í sẽ phải mất cho tui $500.
    Sau 60 ngày miệt mài chit-chat, email, coi webcam và cả những cuộc điện thoại tâm tình thâu đêm suốt sáng, bác Wandering nhà ta vô cùng chán nản vì cô 1u29 vẫn một nhời quyết chẳng đổi thay "Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Chứ em nghe tiếng dzữ của cô em họ LeBinhMinh của anh rồi - Em sợ lắm". Ngày hẹn đã tới, bác Wandering mất đứt cho CXR tui $500. Lòng vẫn còn ấm ức, bác quyết định gọi điện cho cô 1u29 để hỏi cho ra nhẽ.
    "Anh có điểm gì không tốt mà em cứ nhất định từ chối tình cảm của anh vậy?" - Bác hỏi với giọng thảm thiết.
    "Ồ, anh là người đàn ông rất tuyệt đấy. Nhưng tại em lỡ đánh cuộc với bác CXR rằng sẽ không đổ ngã trước những lời đường mật của anh để lấy $400 rồi" - Cô 1u29 vui vẻ trả lời.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé hi hi:
    Mua_thu_o_lai lúc ấy cũng ở trong số khán thấy vậy cắn móng tay ngượng ngập nghĩ, " Chết thật, chồng mình về sớm, anh wandering phải chạy vội nên mặc nhầm quần mình mất rồi"
    Chỉ con gái mới mặc quần hồng thôi, con trai ko có đâu ha ha.
    Bác CXR muốn ăn gắp bỏ cho người kìa hi hi, 1u29 phải ghép với bác mới chuẩn chứ, ko sợ ai giận à. Tặng CXR và em 1u29 một chuyện.
    CXR mới mua được đôi giầy mới, rất lấy làm tâm đắc. Về nhà hỏi vợ là 1u29:
    "Hôm nay có thấy anh có gì khác ko? 1u29?"
    1u29 nhìn và đáp "kô"
    CXR nài nỉ "Nào nào, nhìn lại đi, lại đi"
    1u29 nhìn thêm và đáp "kô, chả khác gì cả"
    Cay cú quá, CXR nhẩy vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra, chỉ để lại mỗi đôi giầy rồi lại chạy ra hỏi 1u29:
    "Giờ thì thấy cái gì khác chưa?"
    1u29 chán nản nhìn CXR nói, "CXR, cái gì khác nào? hôm nay nó cũng ngó xuống, hôm qua cũng ngó xuống và ngày mai nó cũng ngó xuống thôi"
    Tức quá CXR hậm hực "Em có biết sao mà nó ngó xuống ko? Tại vì nó ngó xuống đôi giầy mới của anh đấy"
    "Vậy thì mua cái mũ hay hơn, CXR, anh chạy đi mua một cái mũ đi".

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé hi hi:
    Mua_thu_o_lai lúc ấy cũng ở trong số khán thấy vậy cắn móng tay ngượng ngập nghĩ, " Chết thật, chồng mình về sớm, anh wandering phải chạy vội nên mặc nhầm quần mình mất rồi"
    Chỉ con gái mới mặc quần hồng thôi, con trai ko có đâu ha ha.
    Bác CXR muốn ăn gắp bỏ cho người kìa hi hi, 1u29 phải ghép với bác mới chuẩn chứ, ko sợ ai giận à. Tặng CXR và em 1u29 một chuyện.
    CXR mới mua được đôi giầy mới, rất lấy làm tâm đắc. Về nhà hỏi vợ là 1u29:
    "Hôm nay có thấy anh có gì khác ko? 1u29?"
    1u29 nhìn và đáp "kô"
    CXR nài nỉ "Nào nào, nhìn lại đi, lại đi"
    1u29 nhìn thêm và đáp "kô, chả khác gì cả"
    Cay cú quá, CXR nhẩy vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra, chỉ để lại mỗi đôi giầy rồi lại chạy ra hỏi 1u29:
    "Giờ thì thấy cái gì khác chưa?"
    1u29 chán nản nhìn CXR nói, "CXR, cái gì khác nào? hôm nay nó cũng ngó xuống, hôm qua cũng ngó xuống và ngày mai nó cũng ngó xuống thôi"
    Tức quá CXR hậm hực "Em có biết sao mà nó ngó xuống ko? Tại vì nó ngó xuống đôi giầy mới của anh đấy"
    "Vậy thì mua cái mũ hay hơn, CXR, anh chạy đi mua một cái mũ đi".

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko hiểu lắm, bác phuchan phổ biến kiến thức cho anh em cái.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  9. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko hiểu lắm, bác phuchan phổ biến kiến thức cho anh em cái.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Trong một chuyến đi dã ngoại của 7XHN, trong khi mọi người ngồi quây tròn ăn cơm trưa và trò truyện rất rôm rả thì không hiểu sao bác Wandering và cô Quyen_my lại dắt tay nhau vào rừng. 20 phút trôi qua mà không thấy 2 người ra, mọi người đã bắt đầu nóng ruột. Vì thế, ngay khi 2 người vừa trở lại mọi người bu lại hỏi ngay
    "Hai bác dắt nhau vào rừng làm gì thế?".
    Bác Wandering cười cười bảo "Chúng tớ vào đấy âu yếm nhau đấy".
    Mọi người cười ồ lên vì câu nói đùa của bác Wandering. Nhưng 30 giây sau, cô Quyen_my bỗng mặt đỏ tía tai thét lên "Tại sao anh lại nói thật ra với mọi người như vậy?".
    Bác Wandering bình tĩnh trả lời "Anh có nói đâu, là em vừa mới nói ra đấy chứ!".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 24/05/2003

Chia sẻ trang này