1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Trong một chuyến đi dã ngoại của 7XHN, trong khi mọi người ngồi quây tròn ăn cơm trưa và trò truyện rất rôm rả thì không hiểu sao bác Wandering và cô Quyen_my lại dắt tay nhau vào rừng. 20 phút trôi qua mà không thấy 2 người ra, mọi người đã bắt đầu nóng ruột. Vì thế, ngay khi 2 người vừa trở lại mọi người bu lại hỏi ngay
    "Hai bác dắt nhau vào rừng làm gì thế?".
    Bác Wandering cười cười bảo "Chúng tớ vào đấy âu yếm nhau đấy".
    Mọi người cười ồ lên vì câu nói đùa của bác Wandering. Nhưng 30 giây sau, cô Quyen_my bỗng mặt đỏ tía tai thét lên "Tại sao anh lại nói thật ra với mọi người như vậy?".
    Bác Wandering bình tĩnh trả lời "Anh có nói đâu, là em vừa mới nói ra đấy chứ!".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 24/05/2003
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Commerce và cô Lebinhminh yêu nhau thắm thiết. Khổ nỗi bác Commerce lại thường xuyên đi xa. Để làm vui lòng người đẹp, tới đâu bác cũng cố gắng gửi khi thì một tấm postcard, khi thì một gói quà về cho cô người yêu bé nhỏ Lebinhminh. Một lần, đi công tác mãi tận Playku, bác Commerce được dân bản tặng cho một con vẹt biết nói rất sõi và lông đủ 7 sắc màu sặc sỡ rất đẹp. Bác mừng lắm, bèn gửi người cầm ra làm quà cho cô Lebinhminh. Một tuần sau, bác Commerce nhận được điện tín của cô Lebinhminh ... Điện viết như sau
    "Cám ơn anh yêu. Con chim anh gửi ra ăn ngon tuyệt. Thịt nó còn mềm hơn cả thịt gà anh ạ".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Commerce và cô Lebinhminh yêu nhau thắm thiết. Khổ nỗi bác Commerce lại thường xuyên đi xa. Để làm vui lòng người đẹp, tới đâu bác cũng cố gắng gửi khi thì một tấm postcard, khi thì một gói quà về cho cô người yêu bé nhỏ Lebinhminh. Một lần, đi công tác mãi tận Playku, bác Commerce được dân bản tặng cho một con vẹt biết nói rất sõi và lông đủ 7 sắc màu sặc sỡ rất đẹp. Bác mừng lắm, bèn gửi người cầm ra làm quà cho cô Lebinhminh. Một tuần sau, bác Commerce nhận được điện tín của cô Lebinhminh ... Điện viết như sau
    "Cám ơn anh yêu. Con chim anh gửi ra ăn ngon tuyệt. Thịt nó còn mềm hơn cả thịt gà anh ạ".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Wandering đi làm ở Singapore nên đưa vợ, cô Quyen_my sang ở cùng. Đủ 9 tháng 10 ngày sau, 2 bác có một đứa con trai xinh xắn vô cùng. Hàng ngày, bác Wandering đi làm, còn cô Quyen_my thì ở nhà trông em bé.
    Một hôm, cô Quyen_my có việc phải đi mua một vài thứ đồ dùng, và thế là bác Wandering lần đầu tiên được thực hiện nghĩa vụ cao cả của người bố - Bác ở nhà trông con. Chỉ vài phút sau khi cô Quyen_my rời khỏi nhà, đứa trẻ bắt đầu khóc. Bác Wandering làm đủ mọi cách nhưng con trai bác vẫn không hề nín. Sau độ một tiếng đồng hồ, lo quá, bác quyết định đưa con tới khám bác sĩ.
    Sau khi lắng nghe bác Wandering hổn hển trình bày, ông bác sĩ bắt đầu khám vùng ngực, soi tai, và cuối cùng là mở tã của đứa nhỏ ra. Khi tã được mở, bác Wandering tá hoả, còn ông bác sĩ thì cười khà khà - Một tã đầy.
    "Vấn đề ở đây rồi" - Ông bác sĩ nói - "Cậu ấy cần được thay tã ấy mà".
    Bác Wandering nhăn nhó:
    "Ơ, nhưng sao ở ngoài gói tã ghi rõ ràng là sử dụng tốt cho tới 5 cân cơ mà"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Wandering đi làm ở Singapore nên đưa vợ, cô Quyen_my sang ở cùng. Đủ 9 tháng 10 ngày sau, 2 bác có một đứa con trai xinh xắn vô cùng. Hàng ngày, bác Wandering đi làm, còn cô Quyen_my thì ở nhà trông em bé.
    Một hôm, cô Quyen_my có việc phải đi mua một vài thứ đồ dùng, và thế là bác Wandering lần đầu tiên được thực hiện nghĩa vụ cao cả của người bố - Bác ở nhà trông con. Chỉ vài phút sau khi cô Quyen_my rời khỏi nhà, đứa trẻ bắt đầu khóc. Bác Wandering làm đủ mọi cách nhưng con trai bác vẫn không hề nín. Sau độ một tiếng đồng hồ, lo quá, bác quyết định đưa con tới khám bác sĩ.
    Sau khi lắng nghe bác Wandering hổn hển trình bày, ông bác sĩ bắt đầu khám vùng ngực, soi tai, và cuối cùng là mở tã của đứa nhỏ ra. Khi tã được mở, bác Wandering tá hoả, còn ông bác sĩ thì cười khà khà - Một tã đầy.
    "Vấn đề ở đây rồi" - Ông bác sĩ nói - "Cậu ấy cần được thay tã ấy mà".
    Bác Wandering nhăn nhó:
    "Ơ, nhưng sao ở ngoài gói tã ghi rõ ràng là sử dụng tốt cho tới 5 cân cơ mà"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày sinh nhật CXR, Cô em của CXR mang về một hộp giấy gọi là quà SN cho CRX, nhưng cô bé nhất định không cho CXR mở ra xem mà lại bắt đoán:
    -CXR : Chắc là bánh chứ gì??
    -không, anh đoán lại đi
    CXR bỗng nhìn thấy nước chảy ra từ trong hộp. Anh ta thò tay chấm vào thứ nước đó rồi cho lên miệng mút chụt một cái.
    CXR : Anh đoán ra rồi. Dưa chuột muối hả????
    Cô em trả lời với giọng buồn rầu : Không, đó là một con cún con mà !!!!!
    -
    ==========================
    Gạo hết, tiền hết, chẳng còn tình em!!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 25/05/2003
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày sinh nhật CXR, Cô em của CXR mang về một hộp giấy gọi là quà SN cho CRX, nhưng cô bé nhất định không cho CXR mở ra xem mà lại bắt đoán:
    -CXR : Chắc là bánh chứ gì??
    -không, anh đoán lại đi
    CXR bỗng nhìn thấy nước chảy ra từ trong hộp. Anh ta thò tay chấm vào thứ nước đó rồi cho lên miệng mút chụt một cái.
    CXR : Anh đoán ra rồi. Dưa chuột muối hả????
    Cô em trả lời với giọng buồn rầu : Không, đó là một con cún con mà !!!!!
    -
    ==========================
    Gạo hết, tiền hết, chẳng còn tình em!!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 25/05/2003
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Gạo hết, tiền hết, chẳng còn tình em!!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Gạo hết, tiền hết, chẳng còn tình em!!!
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    CXR thất nghiệp,đành mượn tạm Voicoi nhà bác Mir để đi ...làm ăn xa
    Nắm đc tâm lý máu me ăn thua của dân 7x,CXR vung tay tuyên bố:
    Ai làm cho Voicoi nhảy múa đc thì sẽ đc thưởng 100$.Nếu làm ko đc,cứ tự nguyện...nôn ra 5$.
    Xét ra phần thưởng quá hấp dẫn.Mà 7X tuyền các bác thiên tai,em nhầm,thiên tài thì lời thách thức ấy quá ...muỗi đốt gỗ
    Dưng sự đời ko đc như mong muốn,dù đã dụ khị đủ cách nhưng đau đớn thay là Voicoi chả chịu nhảy múa gì sất.CXR cười phớ lớ với khoản thu nhập từ ...túi 7X rơi xuống này.Trời ko dung kẻ...tham lam,CXR quên mất rằng bên 7X SG còn có Sun10 mới di dân ra HN.Người đàn ông "nhỏ bé" này đã tiến tới gần Voicoi,cầm cái gậy bóng chày to phạc,phang ...thật lực vào chỗ mà ai_cũng_ biết_ là_ chỗ_nào ấy.và điều kì diệu đã xảy ra,Voicoi nhảy múa với vũ điệu đẹp đến mức Notbad cũng phải ghen tị
    SAu sự kiện mất 100$,cốc mò cò xơi ấy,CXR "căm" lắm,quyết tâm giật lại số tiền bị SUn10 túm mất.Một ngày đẹp trời nọ,CXR gặp lại Sun10 với lời thách đố:
    Nếu ông làm cho con voi này nói đc(Lưu ý là Voi coi đã bị CXR nham hiểm cho uống thuốc...á khẩu),tôi sẽ mất cho ông 1000$.bằng ko,ông phải trả lại tôi 100$ ông đã lấy kèm thêm 100$ nữa cho lời thách đố này
    Sun 10 ko hề run sợ ,khẽ bước tới cạnh Voicoi ,giơ chiếc gậy đánh bóng chày lên và hỏi:
    - Mày còn nhận ra tao chứ?
    Voi coi buồn bã gật đầu
    - Mày có muốn nhảy múa nữa ko?
    trước ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của CXR,Voicoi thiều não nói:
    - Không!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này