1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Phút giây thật lòng

    Trên giường bệnh, X31 sắp chết nắm chặt tay ông bạn nối khố, Latrung cũng là người hùn vốn làm ăn chung, nói trong hơi thở đứt quãng:
    - Đến lúc này... tớ phải cho cậu biết một sự thật... mà tớ chôn giấu bấy lâu nay... Nếu không nói ra được... tớ sẽ chẳng thể nào yên lòng nhắm mắt...
    Latrung cảm động, run run châm điếu Vina:
    - Tớ đây, cậu nói đi!
    - Nghe này!.. Chính tớ đã lấy trộm 100 triệu trong két sắt ở nhà nghỉ của gia đình cậu... Chính tớ là người bán "bí quyết công nghệ" cho một nhà nghỉ bên cạnh... Tớ thật là tồi tệ!.. Tha thứ cho tớ nhé!..Chưa hết đâu!.. Tớ... và vợ cậu... đã... ngủ với nhau... - X31 trong cơn hấp hối nấc lên và trào nước mắt.
    - X31 thân mến! - Latrung nắm chặt tay bạn. - Đừng tự dằn vặt mình nữa! Tớ sẵn lòng tha thứ cho cậu và cũng nói luôn để cậu đỡ ân hận: Chính tớ là người đã đầu độc cậu.
    (sưu tầm)
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy Coco về nhà sớm, trời hơi lạnh nên hắn cũng ngại tắm rửa, đánh xong "bộ ấm chén" hắn nhặt tờ báo "TTVNOL"(lúc này đã được phát hành thêm bộ bằng giấy rồi) rồi nằm lên đi văng, chụp thêm đôi phone vào tai, trên bàn nước là một hộp bắp rang bơ giòn tan thơm ngậy và một lon Coca Cola, đây là những nét đáng yêu của cô vợ xinh đẹp của hắn - tiểu thư Arch_girls cô đảm đang và rất chiều Coco. Trong bếp, xen lẫn tiếng xì xèo của chảo mỡ đang sôi, không biết tối nay nàng cho Coco ăn món gì, nàng khe khẽ hát theo "..ăn ơi... nếu mộng không thằn thì ....thôi" giọng ca êm ái du dương.
    X31 đi ngang qua ngó vào trầm trồ: MK cuộc đời thế này thì còn gì mà phấn đấu.
    Coco nằm trên sofa, cái đầu thì lắc lắc, cái chân thì dậm dựt, cái mồm thì nhồm nhoàm vừa ăn vừa hút Coca, cái mắt hấp háy lai từ trên xuống dưới tờ báo lá cải. Rồi, cặp mắt đã dừng lại lâu hơn một chút tại một luống cải nào đó..
    Yaaaaaaa............Hoooooo !!!!!!!!!!!
    Hắn nhảy dựng lên, đầu chút nữa thì chạm quạt trần giật phăng đôi phone trên tai, ném cái vỏ hộp bắp rang bơ qua cửa sổ xèo qua đầu X31, tiện chân hắn sút luôn cái vỏ lon Coca bay qua lan can, dưới phố có tiếng vọng lên "*****************" Rồi hắn chạy lon ton cặp mắt dớn dác lao vào bếp, Hôn vội lên **** Arch_girl rồi hắn gọi : "Em yêu, có tin này hay ghê, anh vừa đọc xong nè"
    Arch_girl, xoay người lại, hai tay vẫn cầm đôi đũa, dựa mình vào thành bếp nàng nhoẻn miệng cười rồi dứ dứ cái đũa lên trước mặt Coco : "Lần sau không được thế nha, anh"
    Được rồi được rồi, hắn gấp gáp "Anh đọc cho em tin mới, nghe đây nè" Hắn toét miệng cười khẽ nháy mắt một cái rồi hôn đánh cụt lên má Arch_girl. Đây nghe nhé :
    - Ở bên Hàn Quốc mỗi lần quan hệ ********, người nữ phải trả cho người nam một khoản phí tổn là 1500 won ... (100 USD)
    - Anh sẽ xin nộp hồ sơ để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc...
    - Anh yêu - ánh mắt nàng tươi rói- anh đánh rửa "bộ ấm chén" rồi lên nhà đợi một chút em nấu cơm sắp xong rồi.
    - Em đang tự hỏi anh sẽ sống thế nào bên Hàn Quốc với 3000won/ 1 tháng
    X31 nghe xong, chép lại lên đây cho bà con đọc
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy Coco về nhà sớm, trời hơi lạnh nên hắn cũng ngại tắm rửa, đánh xong "bộ ấm chén" hắn nhặt tờ báo "TTVNOL"(lúc này đã được phát hành thêm bộ bằng giấy rồi) rồi nằm lên đi văng, chụp thêm đôi phone vào tai, trên bàn nước là một hộp bắp rang bơ giòn tan thơm ngậy và một lon Coca Cola, đây là những nét đáng yêu của cô vợ xinh đẹp của hắn - tiểu thư Arch_girls cô đảm đang và rất chiều Coco. Trong bếp, xen lẫn tiếng xì xèo của chảo mỡ đang sôi, không biết tối nay nàng cho Coco ăn món gì, nàng khe khẽ hát theo "..ăn ơi... nếu mộng không thằn thì ....thôi" giọng ca êm ái du dương.
    X31 đi ngang qua ngó vào trầm trồ: MK cuộc đời thế này thì còn gì mà phấn đấu.
    Coco nằm trên sofa, cái đầu thì lắc lắc, cái chân thì dậm dựt, cái mồm thì nhồm nhoàm vừa ăn vừa hút Coca, cái mắt hấp háy lai từ trên xuống dưới tờ báo lá cải. Rồi, cặp mắt đã dừng lại lâu hơn một chút tại một luống cải nào đó..
    Yaaaaaaa............Hoooooo !!!!!!!!!!!
    Hắn nhảy dựng lên, đầu chút nữa thì chạm quạt trần giật phăng đôi phone trên tai, ném cái vỏ hộp bắp rang bơ qua cửa sổ xèo qua đầu X31, tiện chân hắn sút luôn cái vỏ lon Coca bay qua lan can, dưới phố có tiếng vọng lên "*****************" Rồi hắn chạy lon ton cặp mắt dớn dác lao vào bếp, Hôn vội lên **** Arch_girl rồi hắn gọi : "Em yêu, có tin này hay ghê, anh vừa đọc xong nè"
    Arch_girl, xoay người lại, hai tay vẫn cầm đôi đũa, dựa mình vào thành bếp nàng nhoẻn miệng cười rồi dứ dứ cái đũa lên trước mặt Coco : "Lần sau không được thế nha, anh"
    Được rồi được rồi, hắn gấp gáp "Anh đọc cho em tin mới, nghe đây nè" Hắn toét miệng cười khẽ nháy mắt một cái rồi hôn đánh cụt lên má Arch_girl. Đây nghe nhé :
    - Ở bên Hàn Quốc mỗi lần quan hệ ********, người nữ phải trả cho người nam một khoản phí tổn là 1500 won ... (100 USD)
    - Anh sẽ xin nộp hồ sơ để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc...
    - Anh yêu - ánh mắt nàng tươi rói- anh đánh rửa "bộ ấm chén" rồi lên nhà đợi một chút em nấu cơm sắp xong rồi.
    - Em đang tự hỏi anh sẽ sống thế nào bên Hàn Quốc với 3000won/ 1 tháng
    X31 nghe xong, chép lại lên đây cho bà con đọc
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên cuối cùng ngày 5/6/2003 xử vụ án ngoại tình của Than93 và AleXMaX tại Thất đàn thánh giáo, Chánh án ATC đang chuẩn bị đọc bản luận tội và tuyên phạt. Tham gia phiên toà có cả các ký giả nước ngoài nữa.
    Phiên tòa đang im phăng phắc bỗng dưng có ai đó đánh rắm một quả thật to. Ông ATC hỏi (bằng tiếng Anh, tất nhiên rồi):
    - Who did it?
    Chú X31 mới sang và được bổ nhiệm làm thông dịch viên cho phiên toà này, nhanh nhẩu dịch lại cho các bị cáo và nhân chứng người Việt:
    - Ai đ***?
    Quan tòa nghe "ai đ***" thì tưởng anh ta trả lời "I did" liền đuổi cổ anh ta ra khỏi tòa vì tội khinh thường tòa và làm mất vệ sinh công cộng.
    Lời bàn: Lần sau thì chừa nhé, cứ nhơn nhơn lên có ngày như thế đấy.
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên cuối cùng ngày 5/6/2003 xử vụ án ngoại tình của Than93 và AleXMaX tại Thất đàn thánh giáo, Chánh án ATC đang chuẩn bị đọc bản luận tội và tuyên phạt. Tham gia phiên toà có cả các ký giả nước ngoài nữa.
    Phiên tòa đang im phăng phắc bỗng dưng có ai đó đánh rắm một quả thật to. Ông ATC hỏi (bằng tiếng Anh, tất nhiên rồi):
    - Who did it?
    Chú X31 mới sang và được bổ nhiệm làm thông dịch viên cho phiên toà này, nhanh nhẩu dịch lại cho các bị cáo và nhân chứng người Việt:
    - Ai đ***?
    Quan tòa nghe "ai đ***" thì tưởng anh ta trả lời "I did" liền đuổi cổ anh ta ra khỏi tòa vì tội khinh thường tòa và làm mất vệ sinh công cộng.
    Lời bàn: Lần sau thì chừa nhé, cứ nhơn nhơn lên có ngày như thế đấy.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ! Tiếng Anh hả! Xin một chân!
    1. Chuyện của Chitto
    Chitto rước về một cô vợ người Phi. Nghe đồn xinh lắm nhưng hình như bị bệnh "méo mó nghề nghiệp". Dân 7XHN vốn tật "chảy máu cam" kinh niên, rủ nhau ùn ùn kéo tới nhà Chitto.
    Cô vợ Chitto thật xinh, lịch sự và khéo léo, chẳng như lời đồn. Dân 7XHN lấy làm hối hận lắm.
    Tới lúc hỏi mọi người dùng đồ uống gì. Cô dâu người Phi mới thẽ thọt:
    - Hey! Tea, coffee or me?
    2. Chuyện của Bigdoremon
    Hôm nay, Bigdoremon diện đồ bảnh choẹ. Chuyện, có khách Singapore xịn tới thương thuyết mà. Lại là khách nữ, vậy nên Big càng điệu tợn.
    Giờ G tới rồi. Khách hàng cũng tới rồi. Không sai một giây. Ôi! Khách hàng Sing sao mà đẹp thế. Trẳng trẻo, xinh xẻo, chân dài đến nách.
    Bigdoremon đon đả mời khách. 2 phút sau, chợt có tiếng ai tát ai nghe rõ kêu. Rồi khách hàng chạy vụt ra ngoài mặt đỏ bừng bừng. Dân tình đổ xô lại nghe ngóng. Chỉ thấy cô em, lúc này mới biết: chỉ là thư ký người Việt của khách hàng, tức tối tố cáo:
    - Thằng cha đó dzê kinh hoàng!
    Một lát thấy Big te tái chạy ra phân trần:
    - Nào tôi có làm gì đâu! Chỉ hỏi: "Can I serve you a tea?"
    Ờ, nguyên nhân rõ ràng quá. Chỉ tại cô em không biết tiếng Anh. Bác nào sành điệu phiên âm hộ cái câu của Big cái!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ! Tiếng Anh hả! Xin một chân!
    1. Chuyện của Chitto
    Chitto rước về một cô vợ người Phi. Nghe đồn xinh lắm nhưng hình như bị bệnh "méo mó nghề nghiệp". Dân 7XHN vốn tật "chảy máu cam" kinh niên, rủ nhau ùn ùn kéo tới nhà Chitto.
    Cô vợ Chitto thật xinh, lịch sự và khéo léo, chẳng như lời đồn. Dân 7XHN lấy làm hối hận lắm.
    Tới lúc hỏi mọi người dùng đồ uống gì. Cô dâu người Phi mới thẽ thọt:
    - Hey! Tea, coffee or me?
    2. Chuyện của Bigdoremon
    Hôm nay, Bigdoremon diện đồ bảnh choẹ. Chuyện, có khách Singapore xịn tới thương thuyết mà. Lại là khách nữ, vậy nên Big càng điệu tợn.
    Giờ G tới rồi. Khách hàng cũng tới rồi. Không sai một giây. Ôi! Khách hàng Sing sao mà đẹp thế. Trẳng trẻo, xinh xẻo, chân dài đến nách.
    Bigdoremon đon đả mời khách. 2 phút sau, chợt có tiếng ai tát ai nghe rõ kêu. Rồi khách hàng chạy vụt ra ngoài mặt đỏ bừng bừng. Dân tình đổ xô lại nghe ngóng. Chỉ thấy cô em, lúc này mới biết: chỉ là thư ký người Việt của khách hàng, tức tối tố cáo:
    - Thằng cha đó dzê kinh hoàng!
    Một lát thấy Big te tái chạy ra phân trần:
    - Nào tôi có làm gì đâu! Chỉ hỏi: "Can I serve you a tea?"
    Ờ, nguyên nhân rõ ràng quá. Chỉ tại cô em không biết tiếng Anh. Bác nào sành điệu phiên âm hộ cái câu của Big cái!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi ; và ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc.
    - "Các anh cần phai có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Ðiều đầu tiên mà các anh cần là không được có cam giác sợ hãi"
    Ðể chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đem lên miệng để liếm. Rồi ông ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo.
    - "Ðiều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi !!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi ; và ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc.
    - "Các anh cần phai có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Ðiều đầu tiên mà các anh cần là không được có cam giác sợ hãi"
    Ðể chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đem lên miệng để liếm. Rồi ông ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo.
    - "Ðiều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi !!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thầy giáo dạy cho sinh viên tại giường bệnh nhân:
    Chị này vào khoa cấp cứu lúc 2h đêm hôm qua với chẩn đoán có cơn đau quặn thận.Với những bệnh nhân bị bệnh này,cơn đau sẽ dữ dội khi lao động nặng và trở lại bình thường khi nghỉ ngơi
    Sinh viên lẩm bẩm: 2h đêm làm cái gì mà lao động nặng
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này