1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Con đà điểu thân quý của Sweet_fa lăn đùng ra giãy đành đạch sau cú vít cổ thân thiết của nàng. Sweet_fa khóc nức nở. Trong làn nước mắt nhạt nhoà, nàng nghẹn nào nói với Coldman:
    - Giờ thì em chỉ còn mỗi anh thôi!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác PhuChan đi chơi ở đâu về chả biết, chỉ biết bác mang về làm quà lưu niệm một thanh kiếm cổ rất đẹp. Thanh kiếm chỉ dài khoảng 15cm, nhưng nước thép xanh biếc. Vỏ khảm những viên đá óng ánh 7 sắc cầu vồng. Bác đem khoe ngay với bầy lũ 4 tên. Cả 4 tên trầm trồ khen ngợi - nào xoa, nào vuốt, 4 đôi mắt rực sáng như đèn pha ô tô trong đêm. 4 tên tranh dành nhau, đòi bác PhuChan phải tặng cho riêng mình. Để tránh cuộc chiến "tỉ muội tương tàn", bác PhuChan bảo
    "Thôi, các em cứ coi thanh kiếm như là anh vậy. Đẹp lắm, hào nhoáng lắm, nhưng chỉ là để chiêm ngưỡng từ xa thôi, chứ không phải là của riêng ai".
    Ghi chú: CXR tui nghe kể chuyện này xong cũng không hiểu cái hay ở chỗ nào. Nghĩ mãi mí chợt nhớ ra .. hihi .. bác PhuChan cũng có một thanh kiếm.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 13/06/2003
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác PhuChan đi chơi ở đâu về chả biết, chỉ biết bác mang về làm quà lưu niệm một thanh kiếm cổ rất đẹp. Thanh kiếm chỉ dài khoảng 15cm, nhưng nước thép xanh biếc. Vỏ khảm những viên đá óng ánh 7 sắc cầu vồng. Bác đem khoe ngay với bầy lũ 4 tên. Cả 4 tên trầm trồ khen ngợi - nào xoa, nào vuốt, 4 đôi mắt rực sáng như đèn pha ô tô trong đêm. 4 tên tranh dành nhau, đòi bác PhuChan phải tặng cho riêng mình. Để tránh cuộc chiến "tỉ muội tương tàn", bác PhuChan bảo
    "Thôi, các em cứ coi thanh kiếm như là anh vậy. Đẹp lắm, hào nhoáng lắm, nhưng chỉ là để chiêm ngưỡng từ xa thôi, chứ không phải là của riêng ai".
    Ghi chú: CXR tui nghe kể chuyện này xong cũng không hiểu cái hay ở chỗ nào. Nghĩ mãi mí chợt nhớ ra .. hihi .. bác PhuChan cũng có một thanh kiếm.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 13/06/2003
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hình xăm
    Trong đêm tân hôn, chú rể rất máu, đạn đã lên nòng nhưng cứ thấy cô dâu lưỡng la lương lự không chịu xuống đồ.
    Chú rể hỏi: " Sao có chuyện gì vậy em?"
    Cô dâu ấp úng: " Em chỉ sợ anh biết anh lại không yêu em nữa"
    " Em cứ nói đi có gì mà ngại, anh đã nói với em rồi mà, kể cả em không còn...anh vẫn cứ yêu em.....bằng chứng là bây giờ anh đã cưới em đây" chú rể nói
    "Nhưng chắc chắn anh không được giận em nhé....chuyện là thế này ngày xưa em có yêu một người và đã trót trao thân cho người ấy, em yêu anh ta lắm, cho nên đã xăm hình anh ta ở bên ngực trái, ở cạnh trái tim em" Nói rồi cô dâu kéo dây áo bên trái xuống chỉ cho chú rể hình xăm người yêu đầu tiên bên ngực trái.
    Chú rể lúc này muốn lắm rồi bảo : " Thế sao không kéo nốt bên phải xuống?"
    " Bởi vì người yêu đầu tiên bỏ em, sau đó em có gặp người thứ hai và cũng yêu anh ta tha thiết và em đã xăm hình ảnh anh ta vào ngực bên phải" nói rồi cô dâu cởi hẳn áo ra cho chú rể nhìn nốt hình xăm bên phải.
    Đến đây chú rể phá lên cười như nắc nẻ, cô dâu ngạc nhiên hỏi: " Sao anh không giận em mà anh lại cười vui vẻ thế"
    " Bởi vì anh đang tưởng tưởng bộ mặt đau khổ, nhăn nhúm, nhầu nhĩ của hai thằng kia sau 20 năm nữa" chú rể nói và
    -----------------
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 13/06/2003
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hình xăm
    Trong đêm tân hôn, chú rể rất máu, đạn đã lên nòng nhưng cứ thấy cô dâu lưỡng la lương lự không chịu xuống đồ.
    Chú rể hỏi: " Sao có chuyện gì vậy em?"
    Cô dâu ấp úng: " Em chỉ sợ anh biết anh lại không yêu em nữa"
    " Em cứ nói đi có gì mà ngại, anh đã nói với em rồi mà, kể cả em không còn...anh vẫn cứ yêu em.....bằng chứng là bây giờ anh đã cưới em đây" chú rể nói
    "Nhưng chắc chắn anh không được giận em nhé....chuyện là thế này ngày xưa em có yêu một người và đã trót trao thân cho người ấy, em yêu anh ta lắm, cho nên đã xăm hình anh ta ở bên ngực trái, ở cạnh trái tim em" Nói rồi cô dâu kéo dây áo bên trái xuống chỉ cho chú rể hình xăm người yêu đầu tiên bên ngực trái.
    Chú rể lúc này muốn lắm rồi bảo : " Thế sao không kéo nốt bên phải xuống?"
    " Bởi vì người yêu đầu tiên bỏ em, sau đó em có gặp người thứ hai và cũng yêu anh ta tha thiết và em đã xăm hình ảnh anh ta vào ngực bên phải" nói rồi cô dâu cởi hẳn áo ra cho chú rể nhìn nốt hình xăm bên phải.
    Đến đây chú rể phá lên cười như nắc nẻ, cô dâu ngạc nhiên hỏi: " Sao anh không giận em mà anh lại cười vui vẻ thế"
    " Bởi vì anh đang tưởng tưởng bộ mặt đau khổ, nhăn nhúm, nhầu nhĩ của hai thằng kia sau 20 năm nữa" chú rể nói và
    -----------------
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 13/06/2003
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 bè lũ 7X đi sinh nhật chú Phuongmap ở cà phê Nhân- Láng Hạ. Sau màn chào hỏi buôn bán tĩ tã, câu chuyện được bác Bigdoremon khơi mào: Tớ hỏi một câu nhá, Các cậu biết trên TW cô nào nổi tiếng nhất không ???
    PhuChan, Huyentrang, Zengavn, Landai, Wandering...nhao nhao trả lời. Nào là Hồng Nhung, Thanh Lam........có cả mấy con mẹ bán cá nóc ở chợ Long Biên nữa chứ..
    Big : Thật ra các cậu nói rất đúng, nhưng có một cô nổi tiếng nhất. Cô ấy rất hay được nhắc tên trên TW. Hôm nào cũng nhắc đến. Đó là Cô...Tếch !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!

    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 13/06/2003
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 bè lũ 7X đi sinh nhật chú Phuongmap ở cà phê Nhân- Láng Hạ. Sau màn chào hỏi buôn bán tĩ tã, câu chuyện được bác Bigdoremon khơi mào: Tớ hỏi một câu nhá, Các cậu biết trên TW cô nào nổi tiếng nhất không ???
    PhuChan, Huyentrang, Zengavn, Landai, Wandering...nhao nhao trả lời. Nào là Hồng Nhung, Thanh Lam........có cả mấy con mẹ bán cá nóc ở chợ Long Biên nữa chứ..
    Big : Thật ra các cậu nói rất đúng, nhưng có một cô nổi tiếng nhất. Cô ấy rất hay được nhắc tên trên TW. Hôm nào cũng nhắc đến. Đó là Cô...Tếch !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!

    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 13/06/2003
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Sau những tháng ngày yêu đương thắm thiết, bác Wandering quyết định đẩy cuộc tình của bác và cô Quyên_my tiến thêm một bước. Bác bèn sắm một chiếc nhẫn kim cương to bổ chảng .. duyệt đi duyệt lại trong đầu lời cầu hôn nồng nhiệt và lãng mạn nhất tới hàng trăm lần. Và cuối cùng, cái ngày trọng đại cũng đến ....
    Đó là một đêm trăng tròn, trời trong, gió mát. 2 bác rủ nhau ra bờ biển đi dạo và ngắm ánh trăng đêm. Được một lúc, bác Wandering nhận thấy thời khắc đã điểm. Bác bèn cùng cô Quyen_my dừng lại - Bác Wandering đứng từ phía sau quàng hai tay ôm cô Quyen_my và bắt đầu thì thầm vào tai người yêu những lời ngọt ngào nhất. Thân hình cô Quyen_my run rẩy. Bác Wandering ghì chặt cô Quyen_my vào lòng như sợ cô sẽ ngất đi vì cảm động. Bỗng nhiên cô Quyen_my hét lên một tiếng rồi nhảy ào luôn xuống biển. Bác Wandering luống cuống trong giây lát rồi cũng nhảy theo. Hai người dìu nhau vào bờ. Bác Wandering vừa hổn hển thờ vừa hỏi
    "Em có sao không em yêu? Sao tự dưng em lại hét lên và nhảy xuống biển thế?"
    "Khi nãy, lúc mình dừng lại, có con sâu róm bò ngay gần chân em. Em run quá, cố đứng yên không nhúc nhích, nhưng rồi nó vẫn bò lên chân em, em mới sợ quá hét lên và nhảy ào xuống biển" - Cô Quyen_my mếu máo.
    "Thế nãy giờ anh nói gì em có nghe thấy không?" - Bác Wandering vội hỏi.
    "Dạ không anh. Em sợ quá nên chẳng nghe thấy gì .. chỉ cảm giác anh ôm em rất chặt" - Cô Quyen_my trả lời.
    Bác Wandering kêu "Trời!" một tiếng rồi té lăn quay ra .. tiếc ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Sau những tháng ngày yêu đương thắm thiết, bác Wandering quyết định đẩy cuộc tình của bác và cô Quyên_my tiến thêm một bước. Bác bèn sắm một chiếc nhẫn kim cương to bổ chảng .. duyệt đi duyệt lại trong đầu lời cầu hôn nồng nhiệt và lãng mạn nhất tới hàng trăm lần. Và cuối cùng, cái ngày trọng đại cũng đến ....
    Đó là một đêm trăng tròn, trời trong, gió mát. 2 bác rủ nhau ra bờ biển đi dạo và ngắm ánh trăng đêm. Được một lúc, bác Wandering nhận thấy thời khắc đã điểm. Bác bèn cùng cô Quyen_my dừng lại - Bác Wandering đứng từ phía sau quàng hai tay ôm cô Quyen_my và bắt đầu thì thầm vào tai người yêu những lời ngọt ngào nhất. Thân hình cô Quyen_my run rẩy. Bác Wandering ghì chặt cô Quyen_my vào lòng như sợ cô sẽ ngất đi vì cảm động. Bỗng nhiên cô Quyen_my hét lên một tiếng rồi nhảy ào luôn xuống biển. Bác Wandering luống cuống trong giây lát rồi cũng nhảy theo. Hai người dìu nhau vào bờ. Bác Wandering vừa hổn hển thờ vừa hỏi
    "Em có sao không em yêu? Sao tự dưng em lại hét lên và nhảy xuống biển thế?"
    "Khi nãy, lúc mình dừng lại, có con sâu róm bò ngay gần chân em. Em run quá, cố đứng yên không nhúc nhích, nhưng rồi nó vẫn bò lên chân em, em mới sợ quá hét lên và nhảy ào xuống biển" - Cô Quyen_my mếu máo.
    "Thế nãy giờ anh nói gì em có nghe thấy không?" - Bác Wandering vội hỏi.
    "Dạ không anh. Em sợ quá nên chẳng nghe thấy gì .. chỉ cảm giác anh ôm em rất chặt" - Cô Quyen_my trả lời.
    Bác Wandering kêu "Trời!" một tiếng rồi té lăn quay ra .. tiếc ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc kỹ sư
    Thời kỳ cách mạng Pháp, một kỹ sư, một luật sư và một thầy tu bị đem ra xử trảm. Bước ra đoạn đầu đài, họ được lựa chọn nằm ngửa hoặc nằm sấp tuỳ ý khi đưa đầu vào máy chém.
    Thầy tu nói:
    - Tôi sẽ ngửa mặt lên nhìn trời vì Chúa ngự trên đó và tôi có thể nhìn thấy Người trên đường tới thiên đàng.
    Dứt lời, ông đường hoàng bước tới, đưa đầu vào máy chém. Đao phủ thả lưỡi dao và nó lao xuống cách cần cổ của ông thầy tu vài đốt tay thì dừng lại. Cho rằng đức tin của ông đã làm cảm động cả trời đất, đao phủ trả tự do cho ông ta.
    Đến lượt ông luật sư bước lên đoạn đầu đài. Ông nghĩ thầm: "Nếu vị tu sĩ kia may mắn nhờ ngửa mặt lên trời, biết đâu mình cũng vậy" và chọn được chặt đầu trong thế nằm ngửa.
    Y như lần trước, lưỡi dao lại hạ xuống cách cần cổ ông luật sư vài đốt tay. Ông kêu lên:
    - Các người không thể hành quyết ta hai lần vì một tội danh được.
    Thế là ông được tha chết.
    Đến lượt người kỹ sư, khi đưa đầu vào máy chém, ông cũng chọn tư thế nằm ngửa và không ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Chợt nhận ra điều gì, ông la lớn:
    - Chờ chút đã! Nếu mấy người đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ cho nhau, lưỡi dao sẽ không bị kẹt nữa.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này