1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tôi mới sưu tầm được một số chuyện vui về nhân viên y tế, gửi tặng các bác nhé:
    Chuyện về nhân viên y tế 1:
    Một người đàn ông chạy vào phòng cấp cứu kêu toáng lên: "Vợ tôi sắp đẻ trong taxi rồi, nhanh lên". Tôi vội lấy dụng cụ, chạy ra ngoài, mở cửa taxi, tốc áo cô ta lên và bắt đầu tuột quần lót xuống. Bỗng nhiên tôi nhận thấy là có đến 3 cái taxi ở đó và tôi đã chọn nhầm người"
    Chuyện về nhân viên y tế 2: Cái này chịu không dịch được, bác nào dịch được không?
    One day I had to be the bearer of bad news when I told a wife that her husband had died of a massive myocardial infarct (nhồi máu cơ tim). Not more than five minutes later, I heard her reporting to the rest of the family that he had died of a "massive internal fart."
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyện nữa nhé
    Một người đàn ông vào nhà hàng và gọi một con gà. Khi con gà được mang ra và anh ta chuẩn bị ăn, người hầu bàn tiến tới bảo, "thưa ông, tôi sợ rằng có một sự nhầm lẫn. Ông có thấy ngài cảnh sát đang ngồi ở bàn kia không? ông ấy cũng gọi một đĩa này và đáng buồn đây là con gà cuối cùng chúng tôi có. Tôi sợ rằng tôi phải mang nó tới cho ông ta và thu xếp một món khác cho ông"
    Người đàn ông rất bực mình và kiên quyết không chịu. Gã hầu bàn bèn đến bên viên cảnh sát và giải thích. Một phút sau viên cảnh sát tiến tới người đàn ông và nói:
    "Nghe đây, và căng tai ra mà nghe nhé. Đây là con gà của TAO và mày sắp ăn nó. Mày làm bất cứ điều gì với con gà tao sẽ làm như vậy với mày. Mày bẻ chân nó, tao bẻ chân mày, mày bẻ cánh nó, tao bẻ cánh mày"
    Nghe vậy, người đàn ông bình tĩnh nhìn con gà, sau đó đút ngón trỏ của mình vào phao .... câu con gà, rút nó ra và dùng miệng mút. Sau đó ông ta đứng dậy, tụt quần xuống và quay mông vào viên cảnh sát lạnh lùng nói "Đến lượt mày đấy"
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyện nữa nhé
    Một người đàn ông vào nhà hàng và gọi một con gà. Khi con gà được mang ra và anh ta chuẩn bị ăn, người hầu bàn tiến tới bảo, "thưa ông, tôi sợ rằng có một sự nhầm lẫn. Ông có thấy ngài cảnh sát đang ngồi ở bàn kia không? ông ấy cũng gọi một đĩa này và đáng buồn đây là con gà cuối cùng chúng tôi có. Tôi sợ rằng tôi phải mang nó tới cho ông ta và thu xếp một món khác cho ông"
    Người đàn ông rất bực mình và kiên quyết không chịu. Gã hầu bàn bèn đến bên viên cảnh sát và giải thích. Một phút sau viên cảnh sát tiến tới người đàn ông và nói:
    "Nghe đây, và căng tai ra mà nghe nhé. Đây là con gà của TAO và mày sắp ăn nó. Mày làm bất cứ điều gì với con gà tao sẽ làm như vậy với mày. Mày bẻ chân nó, tao bẻ chân mày, mày bẻ cánh nó, tao bẻ cánh mày"
    Nghe vậy, người đàn ông bình tĩnh nhìn con gà, sau đó đút ngón trỏ của mình vào phao .... câu con gà, rút nó ra và dùng miệng mút. Sau đó ông ta đứng dậy, tụt quần xuống và quay mông vào viên cảnh sát lạnh lùng nói "Đến lượt mày đấy"
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    THỜ Ô SẮC THẾ.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    THỜ Ô SẮC THẾ.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  6. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của các 7Xgirl:
    Một nhóm các cô gái xinh tươi của 7X (chính xác là đều ở tuổi197x) gồm: Quyen_my, Lebinhminh, Landai, Storekeeper, Xuongrong, sau một thời gian chán nản với những 7Xman kiêu kì liền quyết định đi tới ?ocâu lạc bộ tìm bạn gái" của tờ tờ vờ nờ, nơi mà người ta quảng cáo là có rất nhiều các chàng trai để các cô gái làm quen. Khi họ đến đã thấy ATC đứng ở cổng và đang hướng dẫn các cô gái của các box khác:
    -Chúng tôi có 5 tầng. Các cô cứ đi từng tầng một, và các cô có thể dừng lại ở chỗ nào mà các cô vừa ý.
    Các cô gái 7X đi vào tầng 1 và thấy có biển đề: "Những chàng trai thấp và chất phác". Tất cả còn đang ngần ngừ vì có từ "chất phác" thì cô Lebinhminh nói:
    -Thấp à? Thôi, bỏ qua. Còn tương lai con cái tôi nữa. "Chất phác" có thể đào tạo được.
    Các cô khác gật gù và tiếp tục lên tầng 2, vừa đọc thấy tấm biển: "Những chàng trai thấp và đẹp trai" cô Storekeeper liền nói:
    -Đẹp trai à, được đấy. Thấp cũng không sao, tôi cao rồi!
    Cô Xuongrong kêu lên phản đối:
    -Không được đâu, chỉ được mỗi cái đẹp trai không thấy nói gì về tính cách cả. Tôi sợ mấy kẻ vô tình lắm, tôi đau khổ nhiều rồi.
    Kể cũng đúng, các cô lẳng lặng kéo nhau lên tầng 3. Đập vào mắt các cô là tấm biển để: ?oNhững chàng trai cao và chất phác?, cô Lebinhminh và cô Xuongrong ưng lắm rồI, ra chiều có vẻ vừa ý lắm. Cô Quyên_my thấy vậy hét lên:
    -Không được đâu, cao và chất phác tôi không cần lắm, xem có hộ khẩu Hà Nội không đã?
    Cô Lebinhminh giờ mới nhớ ra điều quan trọng đó liền hưởng ứng ngay lời cô Quyên_my đi tiếp lên tầng 4. Lần này thì chính cô Landai dịu dàng lên tiếng khi thấy tấm biển đề ?oNhững chàng trai cao và đẹp trai?:
    -Cũng vẫn chưa được đâu các bạn ạ. Chẳng hiểu anh ta làm cho công ty nào và thu nhập có khá không. Giàu nghèo không quan trọng lắm nhưng mà em chả sống thiếu tiền được đâu.
    Điều này thì các cô đồng ý quá đi, với lại còn một tầng nữa, tội gì mà họ không lên tiếp.
    Tầng 5 có tấm biển đề: ?onhững chàng trai cao, chất phác, có hộ khẩu Hà Nội, làm việc cho một công ty nước ngoài và có thu nhập mỗI tháng 1.000$?. Cả mấy cô vui mừng ôm chầm lấy nhau hét lên ?oĐây rồi! nếu mà chúng ta không chịu khó leo lên tầng 5 thì có phải phí của giời không!?. Rồi các cô chấn chỉnh lại quần áo, đầu tóc và dịu dàng , e lệ bước vào phòng. Nhưng hỡi ôi, chẳng có một chàng trai nào ở đây cả ngoài tấm biển: ?oTầng này được xây chỉ để chứng minh rằng: chẳng có cách nào để làm cho các cô gái cuả 7X vừa ý cả!?.
    Không ai hô mà đồng loạt các cô gái ngồi bệt xuống nền nhà, rầu rĩ nhìn nhau : ?oThôi vậy, chúng ta lại trở về với những chàng trai thấp, đa tình, chẳng đẹp trai và thiếu tiền của 7X vậy. Có méo mó còn hơn không?
    Các chàng trai 7X đâu, giang tay đón các nàng trở về cổ vũ cho các chàng đá bóng nào.
    Suýt nữa thì mất mấy cổ động viên nhiệt tình và xinh đẹp!
    Được ngovietha sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 19/03/2003
  7. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của các 7Xgirl:
    Một nhóm các cô gái xinh tươi của 7X (chính xác là đều ở tuổi197x) gồm: Quyen_my, Lebinhminh, Landai, Storekeeper, Xuongrong, sau một thời gian chán nản với những 7Xman kiêu kì liền quyết định đi tới ?ocâu lạc bộ tìm bạn gái" của tờ tờ vờ nờ, nơi mà người ta quảng cáo là có rất nhiều các chàng trai để các cô gái làm quen. Khi họ đến đã thấy ATC đứng ở cổng và đang hướng dẫn các cô gái của các box khác:
    -Chúng tôi có 5 tầng. Các cô cứ đi từng tầng một, và các cô có thể dừng lại ở chỗ nào mà các cô vừa ý.
    Các cô gái 7X đi vào tầng 1 và thấy có biển đề: "Những chàng trai thấp và chất phác". Tất cả còn đang ngần ngừ vì có từ "chất phác" thì cô Lebinhminh nói:
    -Thấp à? Thôi, bỏ qua. Còn tương lai con cái tôi nữa. "Chất phác" có thể đào tạo được.
    Các cô khác gật gù và tiếp tục lên tầng 2, vừa đọc thấy tấm biển: "Những chàng trai thấp và đẹp trai" cô Storekeeper liền nói:
    -Đẹp trai à, được đấy. Thấp cũng không sao, tôi cao rồi!
    Cô Xuongrong kêu lên phản đối:
    -Không được đâu, chỉ được mỗi cái đẹp trai không thấy nói gì về tính cách cả. Tôi sợ mấy kẻ vô tình lắm, tôi đau khổ nhiều rồi.
    Kể cũng đúng, các cô lẳng lặng kéo nhau lên tầng 3. Đập vào mắt các cô là tấm biển để: ?oNhững chàng trai cao và chất phác?, cô Lebinhminh và cô Xuongrong ưng lắm rồI, ra chiều có vẻ vừa ý lắm. Cô Quyên_my thấy vậy hét lên:
    -Không được đâu, cao và chất phác tôi không cần lắm, xem có hộ khẩu Hà Nội không đã?
    Cô Lebinhminh giờ mới nhớ ra điều quan trọng đó liền hưởng ứng ngay lời cô Quyên_my đi tiếp lên tầng 4. Lần này thì chính cô Landai dịu dàng lên tiếng khi thấy tấm biển đề ?oNhững chàng trai cao và đẹp trai?:
    -Cũng vẫn chưa được đâu các bạn ạ. Chẳng hiểu anh ta làm cho công ty nào và thu nhập có khá không. Giàu nghèo không quan trọng lắm nhưng mà em chả sống thiếu tiền được đâu.
    Điều này thì các cô đồng ý quá đi, với lại còn một tầng nữa, tội gì mà họ không lên tiếp.
    Tầng 5 có tấm biển đề: ?onhững chàng trai cao, chất phác, có hộ khẩu Hà Nội, làm việc cho một công ty nước ngoài và có thu nhập mỗI tháng 1.000$?. Cả mấy cô vui mừng ôm chầm lấy nhau hét lên ?oĐây rồi! nếu mà chúng ta không chịu khó leo lên tầng 5 thì có phải phí của giời không!?. Rồi các cô chấn chỉnh lại quần áo, đầu tóc và dịu dàng , e lệ bước vào phòng. Nhưng hỡi ôi, chẳng có một chàng trai nào ở đây cả ngoài tấm biển: ?oTầng này được xây chỉ để chứng minh rằng: chẳng có cách nào để làm cho các cô gái cuả 7X vừa ý cả!?.
    Không ai hô mà đồng loạt các cô gái ngồi bệt xuống nền nhà, rầu rĩ nhìn nhau : ?oThôi vậy, chúng ta lại trở về với những chàng trai thấp, đa tình, chẳng đẹp trai và thiếu tiền của 7X vậy. Có méo mó còn hơn không?
    Các chàng trai 7X đâu, giang tay đón các nàng trở về cổ vũ cho các chàng đá bóng nào.
    Suýt nữa thì mất mấy cổ động viên nhiệt tình và xinh đẹp!
    Được ngovietha sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 19/03/2003
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian chinh chiến trên 7XHN, Gungcay và X31 quyết định cưới nhau và mở một tiệm hoa nho nhỏ kiếm kế sinh nhai. Khách hàng chủ yếu là dân tình các 7X man xa xưa, giờ đã vợ con đề huề. Vào một buổI tối 8-3, Phù Chẩn rời café Nhân vội vội vàng vàng đến tiệm hoa của Gungcay và X31. Lúc này khách hàng rất đông, Phù Chẩn cậy là bạn cũ của ông bà chủ chen vào hét to:
    -Này X31, bán cho tớ ba bông cẩm chướng, ba bông hoa hồng, ba bông hướng dương và ba bông hoa gì chỗ bà già đang đứng kia kìa?
    X31 không nói gì lặng lẽ gói hoa và tính tiền:
    - 3 xu cho ba bông hồng, 6 xu cho ba bông cẩm chướng, 12 xu cho ba bông hướng dương và 100 đồng kèm một lời xin lỗI cho vợ tôi.

    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu

  9. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian chinh chiến trên 7XHN, Gungcay và X31 quyết định cưới nhau và mở một tiệm hoa nho nhỏ kiếm kế sinh nhai. Khách hàng chủ yếu là dân tình các 7X man xa xưa, giờ đã vợ con đề huề. Vào một buổI tối 8-3, Phù Chẩn rời café Nhân vội vội vàng vàng đến tiệm hoa của Gungcay và X31. Lúc này khách hàng rất đông, Phù Chẩn cậy là bạn cũ của ông bà chủ chen vào hét to:
    -Này X31, bán cho tớ ba bông cẩm chướng, ba bông hoa hồng, ba bông hướng dương và ba bông hoa gì chỗ bà già đang đứng kia kìa?
    X31 không nói gì lặng lẽ gói hoa và tính tiền:
    - 3 xu cho ba bông hồng, 6 xu cho ba bông cẩm chướng, 12 xu cho ba bông hướng dương và 100 đồng kèm một lời xin lỗI cho vợ tôi.

    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu

  10. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chitto vốn chê các cô gái của 7X vừa không thông minh, vừa chẳng xinh đẹp nên chàng ta sang đất nước sương mù và quyết định lấy một cô gái tóc vàng. Chàng ta yêu vợ lắm, nhân ngày lễ Valentine, chàng mua cho vợ một chiếc điện thoại di động nho nhỏ. Cô vợ của Chitto rất thích thú chiếc điện thoại trong khi Chitto chỉ cho cô các chức năng của nó.
    Ngày hôm sau cô vợ bảo với Chitto là cô đi shopping. Được một lúc điện thoại reo và đó là Chitto gọi:
    -Chào em yêu, em có thích chiếc điện thoại mới không?
    -Em rất thích, nó thật xinh và giọng của anh thật rõ ràng nhưng chỉ có một điều em không hiểu.
    -Gì vậy em yêu?
    -Làm sao mà anh biết em đang ở nhà Phù Chẩn để gọi? Anh theo dõi em à?
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu

    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/03/2003

Chia sẻ trang này