1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thuphuong20: Quái sao chuột mãi ko di chuyển thế này?
    [​IMG]
    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 26/06/2003
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tin tức cười ngày 27/6
    A lô! Vợ ơi, anh đang "ăn chả" * Cuộc chạy đua bất đắc dĩ với tàu hỏa * Nhòm lén phụ nữ bằng công nghệ cao * Trộm gọi cảnh sát tới cứu * Màu sơn tường đáng giá bằng mạng sống.
    Không hiểu cụ cựa kiểu gì, một anh chàng người Phần Lan đã làm điện thoại di động của mình quay số gọi về nhà trong khi anh ta đang cùng người tình "vui vẻ" trong xe hơi. Người vợ nhấc máy đúng lúc cô bồ thì thào (chắc hơi to): "Em yêu anh".
    Nhận ra giọng cô bạn thân, người vợ bèn tới nhà tình địch quậy một trận tơi bời hoa lá. Tối đó, khi anh chàng hảo ngọt về nhà, cô vợ hờn ghen phục kích trong một xó tối và lao vào tấn công chồng với một cây rìu bén trong tay. May mà án mạng không xảy ra vì anh chàng né kịp.
    Phiên tòa xử người vợ diễn ra hôm thứ năm tại thành phố Lahti. Cô ta bị xử 14 tháng án treo vì các hành động bạo lực với chồng và tình địch.
    ***
    Galina Zlobina, một phụ nữ Nga 35 tuổi, hẳn sẽ không bao giờ quên được cuộc chạy đua này, khi cánh tay trái của chị bị kẹp vào cửa toa tàu hỏa khi nó đang khởi hành từ nhà ga Polivanovo, miền trung nước Nga, hôm thứ năm. Chị buộc phải chạy theo chiếc tàu chừng 400 mét thì người lái tàu phát hiện ra và dừng tàu, giải phóng cho chị. Zlobina đang được điều trị tại một bệnh viện vì kiệt sức.
    ***
    Hôm chủ nhật, cảnh sát San Francisco (Mỹ) đã bắt giữ James Rich, 56 tuổi, tại một buổi triển lãm xe hơi cổ vì có người phát hiện anh ta không để ý gì tới xe cộ mà chỉ chú tâm tới một phụ nữ mặc váy. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện trên mũi giày của Rich có đính một ống kính camera to bằng trôn kim, gắn với dây dẫn giấu trong quần nối tới máy thu hình. Với phương tiện hiện đại này, anh ta quay lén da thịt và đồ lót của phụ nữ từ một góc độ ít ai ngờ tới. Rich bị bắt giữ vì tội công xúc tu sỉ và xâm phạm quyền riêng tư nhưng sau đó đã được phóng thích.
    ***
    Một tên trộm 30 tuổi đột nhập vào nhà một bác sĩ phẫu thuật ở thành phố Arnsberg, miền tây nước Đức, qua cửa thông gió. Sau khi khua khoắng được một số món đồ đáng giá, y chợt nhận ra mình không thể trở lại qua lối cũ vì... quá lùn. Tìm cách rút lui qua cửa chính và cửa sổ cũng không thành công, y bèn gọi điện yêu cầu cảnh sát giải cứu. Vài phút sau, cảnh sát đã có mặt, giải thoát cho tên trộm bị mắc kẹt và tống y vào trại giam. Thông tin đã được cảnh sát Đức xác nhận, hôm qua.
    ***
    Sau một cuộc tranh cãi dữ dội về chọn màu sơn tường cho tổ ấm của mình, một ông chồng người Đức 53 tuổi bèn đưa cho bà vợ người Ba Lan đã đầu gối tay ấp 30 năm nay con dao làm bếp, thách bà ta giết mình. Không ngần ngại, bà vợ chộp lấy nó và găm ngay vào tim đức ông chồng. Nhân viên y tế đã không thể làm gì để cứu mạng người đàn ông xấu số.
    Cảnh sát Hamburg (Đức) đã bắt giữ bà "chằn lửa" trên và cho biết, bà ta phạm tội trong tình trạng chuếnh choáng hơi men. Tuy nhiên, họ không biết hai vợ chồng đã cãi nhau vì những màu sơn nào.
    T.N. (theo Reuters, AP, AFP
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tin tức cười ngày 27/6
    A lô! Vợ ơi, anh đang "ăn chả" * Cuộc chạy đua bất đắc dĩ với tàu hỏa * Nhòm lén phụ nữ bằng công nghệ cao * Trộm gọi cảnh sát tới cứu * Màu sơn tường đáng giá bằng mạng sống.
    Không hiểu cụ cựa kiểu gì, một anh chàng người Phần Lan đã làm điện thoại di động của mình quay số gọi về nhà trong khi anh ta đang cùng người tình "vui vẻ" trong xe hơi. Người vợ nhấc máy đúng lúc cô bồ thì thào (chắc hơi to): "Em yêu anh".
    Nhận ra giọng cô bạn thân, người vợ bèn tới nhà tình địch quậy một trận tơi bời hoa lá. Tối đó, khi anh chàng hảo ngọt về nhà, cô vợ hờn ghen phục kích trong một xó tối và lao vào tấn công chồng với một cây rìu bén trong tay. May mà án mạng không xảy ra vì anh chàng né kịp.
    Phiên tòa xử người vợ diễn ra hôm thứ năm tại thành phố Lahti. Cô ta bị xử 14 tháng án treo vì các hành động bạo lực với chồng và tình địch.
    ***
    Galina Zlobina, một phụ nữ Nga 35 tuổi, hẳn sẽ không bao giờ quên được cuộc chạy đua này, khi cánh tay trái của chị bị kẹp vào cửa toa tàu hỏa khi nó đang khởi hành từ nhà ga Polivanovo, miền trung nước Nga, hôm thứ năm. Chị buộc phải chạy theo chiếc tàu chừng 400 mét thì người lái tàu phát hiện ra và dừng tàu, giải phóng cho chị. Zlobina đang được điều trị tại một bệnh viện vì kiệt sức.
    ***
    Hôm chủ nhật, cảnh sát San Francisco (Mỹ) đã bắt giữ James Rich, 56 tuổi, tại một buổi triển lãm xe hơi cổ vì có người phát hiện anh ta không để ý gì tới xe cộ mà chỉ chú tâm tới một phụ nữ mặc váy. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện trên mũi giày của Rich có đính một ống kính camera to bằng trôn kim, gắn với dây dẫn giấu trong quần nối tới máy thu hình. Với phương tiện hiện đại này, anh ta quay lén da thịt và đồ lót của phụ nữ từ một góc độ ít ai ngờ tới. Rich bị bắt giữ vì tội công xúc tu sỉ và xâm phạm quyền riêng tư nhưng sau đó đã được phóng thích.
    ***
    Một tên trộm 30 tuổi đột nhập vào nhà một bác sĩ phẫu thuật ở thành phố Arnsberg, miền tây nước Đức, qua cửa thông gió. Sau khi khua khoắng được một số món đồ đáng giá, y chợt nhận ra mình không thể trở lại qua lối cũ vì... quá lùn. Tìm cách rút lui qua cửa chính và cửa sổ cũng không thành công, y bèn gọi điện yêu cầu cảnh sát giải cứu. Vài phút sau, cảnh sát đã có mặt, giải thoát cho tên trộm bị mắc kẹt và tống y vào trại giam. Thông tin đã được cảnh sát Đức xác nhận, hôm qua.
    ***
    Sau một cuộc tranh cãi dữ dội về chọn màu sơn tường cho tổ ấm của mình, một ông chồng người Đức 53 tuổi bèn đưa cho bà vợ người Ba Lan đã đầu gối tay ấp 30 năm nay con dao làm bếp, thách bà ta giết mình. Không ngần ngại, bà vợ chộp lấy nó và găm ngay vào tim đức ông chồng. Nhân viên y tế đã không thể làm gì để cứu mạng người đàn ông xấu số.
    Cảnh sát Hamburg (Đức) đã bắt giữ bà "chằn lửa" trên và cho biết, bà ta phạm tội trong tình trạng chuếnh choáng hơi men. Tuy nhiên, họ không biết hai vợ chồng đã cãi nhau vì những màu sơn nào.
    T.N. (theo Reuters, AP, AFP
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác CXR làm tôi xấu hổ quá, hôm đó uống bia xong nên mót quá, chứ đâu phải ngồi cạnh em QM. May mà con cá đấy nó cũng không khát nước nếu ko bây giờ chắc chỉ còn hai chân tung hoành mất hi hi.
    Rỗi rãi một chút lại gửi cho các bác vài chuyện vui vẻ. Chứ ko khí 7xHN dạo này u ám quá, nào là nghi ngờ, nào là bẫy tình, nào là ném đá giấu tay mệt mỏi chết. Một chuyện về CXR nhé.
    Hồi đó CXR hẵn còn đi học. Một hôm cô giáo vào lớp thấy một hình cái .... chim vẽ rất đặc sắc và sống động trên bảng.
    "Ai vẽ cái này?" Cô giáo hỏi
    Im lặng.
    "Tôi yêu cầu ai vẽ hình này hãy nói ra"
    Im lặng.
    "Đây là lần cuối cùng. Ai vẽ cái này?đứng dậy"
    "Được rồi, được rồi, em đã vẽ nó đấy" CXR nói từ dãy bàn cuối lớp
    "Cả lớp đứng dậy ra ngoài, riêng CXR ở lại" cô giáo nói.
    Cả lớp ra ngoài, im lặng, 5 phút, 10 trôi qua...... nửa tiếng sau, CXR bước ra, chỉnh lại quần áo, kéo phéc mơ tuya.........., rồi buông giọng, "Điều quan trọng nhất là phải biết quảng cáo"
    Ko biết anh còn giữ được tài năng biết quảng cáo này ko? nếu còn thì anh chắc vẫn có thể trả thù được bọn đế quốc nhiều năm nữa

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác CXR làm tôi xấu hổ quá, hôm đó uống bia xong nên mót quá, chứ đâu phải ngồi cạnh em QM. May mà con cá đấy nó cũng không khát nước nếu ko bây giờ chắc chỉ còn hai chân tung hoành mất hi hi.
    Rỗi rãi một chút lại gửi cho các bác vài chuyện vui vẻ. Chứ ko khí 7xHN dạo này u ám quá, nào là nghi ngờ, nào là bẫy tình, nào là ném đá giấu tay mệt mỏi chết. Một chuyện về CXR nhé.
    Hồi đó CXR hẵn còn đi học. Một hôm cô giáo vào lớp thấy một hình cái .... chim vẽ rất đặc sắc và sống động trên bảng.
    "Ai vẽ cái này?" Cô giáo hỏi
    Im lặng.
    "Tôi yêu cầu ai vẽ hình này hãy nói ra"
    Im lặng.
    "Đây là lần cuối cùng. Ai vẽ cái này?đứng dậy"
    "Được rồi, được rồi, em đã vẽ nó đấy" CXR nói từ dãy bàn cuối lớp
    "Cả lớp đứng dậy ra ngoài, riêng CXR ở lại" cô giáo nói.
    Cả lớp ra ngoài, im lặng, 5 phút, 10 trôi qua...... nửa tiếng sau, CXR bước ra, chỉnh lại quần áo, kéo phéc mơ tuya.........., rồi buông giọng, "Điều quan trọng nhất là phải biết quảng cáo"
    Ko biết anh còn giữ được tài năng biết quảng cáo này ko? nếu còn thì anh chắc vẫn có thể trả thù được bọn đế quốc nhiều năm nữa

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Còn một chuyện này cần một nhân vật nữ, định cho bạn thuphuong20 nhưng sợ 20 tuổi trẻ quá, bị shock. Nhìn quanh chỉ thấy mỗi CBM là sẽ ko giận nên he he, mượn tạm cái tên, nếu ko thích thì bạn sẽ sửa lại nhé ....
    Do công tác luân chuyển cán bộ nên CBM phải lên sapa dậy học 2 năm. Ngày đầu tiên vào lớp, CBM làm quen với học sinh mới và hỏi tên từng em. Đến lượt baron, baron đứng dậy và nói:
    Thưa cô, em xấu hổ lắm.... tên em ngượng lắm... nó là cái mà cô vẫn thường đưa vào mồm ấy....
    C...........u à?
    Không, tên là đũa ạ!
    Tự nhiên CBM đỏ mặt rồi chạy ra khỏi lớp

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  9. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Còn một chuyện này cần một nhân vật nữ, định cho bạn thuphuong20 nhưng sợ 20 tuổi trẻ quá, bị shock. Nhìn quanh chỉ thấy mỗi CBM là sẽ ko giận nên he he, mượn tạm cái tên, nếu ko thích thì bạn sẽ sửa lại nhé ....
    Do công tác luân chuyển cán bộ nên CBM phải lên sapa dậy học 2 năm. Ngày đầu tiên vào lớp, CBM làm quen với học sinh mới và hỏi tên từng em. Đến lượt baron, baron đứng dậy và nói:
    Thưa cô, em xấu hổ lắm.... tên em ngượng lắm... nó là cái mà cô vẫn thường đưa vào mồm ấy....
    C...........u à?
    Không, tên là đũa ạ!
    Tự nhiên CBM đỏ mặt rồi chạy ra khỏi lớp

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24

Chia sẻ trang này