1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vào, thấy các chú viết bài kinh dị vãi lúa . bái phục, tầm này chắc mình về ở ẩn mất .
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vào, thấy các chú viết bài kinh dị vãi lúa . bái phục, tầm này chắc mình về ở ẩn mất .
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị em đọc cho vui:
    Tóc dài có tên khoa học là Nữ nhi hoặc Con gái... là một hoá chất làm điên đầu mọi người. Là một yếu tố không thể bỏ qua cách chế tạo:
    Trong thiên nhiên:
    Thượng đế lúc đầu không tạo dựng con gái (theo kinh nghiệm). Mãi sau này vì thấy Adam xuống đời quá rảnh rỗi nên một hôm Thượng đế đợi Adam ngủ say, bèn rút nhẹ 1 chiếc xương sườn tạo ra một Tóc dài đầu tiên để quấy phá Adam, cho chàng ta... đỡ buồn.
    Trong phòng thí nghiệm
    Lấy sách Xitrum ra xem thì thấy Tóc dài được "điều chế" như sau:
    - 3 hột xí muội
    - 1 lít nước điệu
    - 2 tấc nói xạo
    - 19 giọt nước mắt cá sấu
    - 1kg kiêu hãnh
    - 2kg bột kênh kênh xì lô (??? chẳng hiểu là cái gì)
    - 1.5 lít nước vô trách nhiệm
    - 20 hột nhẹ dạ
    - 3kg mơ mộng
    - 1 mét khối (1m3)máu ăn hàng
    Tất cả những thứ trên trộn chung với "Nước cứng đầu" và hoà cùng với "Nước khó bảo" sau đó đem khuấy đều trong 3 ngày 3 đêm liên tiếp, xong đem phơi năng cho bốc hơi. Phần còn lại đem ướp chung với những miếng xoài, ổi, me chua, ô-mai... đã chấm muối ớt cẩn thận (phản xạ có điều kiện).
    Lý tính:
    Từ những điều chế trên ta rút ra được những tính chất vật lý sau:
    - Nhịn ăn để giữ... eo
    - Mỗi ngày soi gương... 100 lần, có lẽ đó chưa kể những hôm có hẹn với bạn trai
    - Làm dáng và nhõng nhẽo vô cùng
    Hoá tính:
    Đây là phần quan trọng của bản tường trình. Tác dụng với thuốc khử màu Tóc dài là một loại "axit" rất mạnh nên có thể tác dụng với thuốc khử đặc biệt, làm sủi bọt trái tim của các... đấng nam nhỉa phố Tóc dài ưu làm màu mè hơn là lo cho tính mạng. Chẳng hạn hôm nay diện áo tím đạm, chiều mai mặc áo hoàng yến cho tươi... hoặc sáng guốc cao, chiều dép thấp, nón đỏ, xanh liên tiếp xuất hiện...
    Đó là Tóc dài (còn gọi là Con gái)... và có lẽ chu kỳ chưng diện của con gái đến ngày... tận thế mới ngưng lại.
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  5. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị em đọc cho vui:
    Tóc dài có tên khoa học là Nữ nhi hoặc Con gái... là một hoá chất làm điên đầu mọi người. Là một yếu tố không thể bỏ qua cách chế tạo:
    Trong thiên nhiên:
    Thượng đế lúc đầu không tạo dựng con gái (theo kinh nghiệm). Mãi sau này vì thấy Adam xuống đời quá rảnh rỗi nên một hôm Thượng đế đợi Adam ngủ say, bèn rút nhẹ 1 chiếc xương sườn tạo ra một Tóc dài đầu tiên để quấy phá Adam, cho chàng ta... đỡ buồn.
    Trong phòng thí nghiệm
    Lấy sách Xitrum ra xem thì thấy Tóc dài được "điều chế" như sau:
    - 3 hột xí muội
    - 1 lít nước điệu
    - 2 tấc nói xạo
    - 19 giọt nước mắt cá sấu
    - 1kg kiêu hãnh
    - 2kg bột kênh kênh xì lô (??? chẳng hiểu là cái gì)
    - 1.5 lít nước vô trách nhiệm
    - 20 hột nhẹ dạ
    - 3kg mơ mộng
    - 1 mét khối (1m3)máu ăn hàng
    Tất cả những thứ trên trộn chung với "Nước cứng đầu" và hoà cùng với "Nước khó bảo" sau đó đem khuấy đều trong 3 ngày 3 đêm liên tiếp, xong đem phơi năng cho bốc hơi. Phần còn lại đem ướp chung với những miếng xoài, ổi, me chua, ô-mai... đã chấm muối ớt cẩn thận (phản xạ có điều kiện).
    Lý tính:
    Từ những điều chế trên ta rút ra được những tính chất vật lý sau:
    - Nhịn ăn để giữ... eo
    - Mỗi ngày soi gương... 100 lần, có lẽ đó chưa kể những hôm có hẹn với bạn trai
    - Làm dáng và nhõng nhẽo vô cùng
    Hoá tính:
    Đây là phần quan trọng của bản tường trình. Tác dụng với thuốc khử màu Tóc dài là một loại "axit" rất mạnh nên có thể tác dụng với thuốc khử đặc biệt, làm sủi bọt trái tim của các... đấng nam nhỉa phố Tóc dài ưu làm màu mè hơn là lo cho tính mạng. Chẳng hạn hôm nay diện áo tím đạm, chiều mai mặc áo hoàng yến cho tươi... hoặc sáng guốc cao, chiều dép thấp, nón đỏ, xanh liên tiếp xuất hiện...
    Đó là Tóc dài (còn gọi là Con gái)... và có lẽ chu kỳ chưng diện của con gái đến ngày... tận thế mới ngưng lại.
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chuyện "chính sử":
    Trong giờ học chính tả lớp 3B,Wandering ngồi sau với lên đằng trc' đưa cho Quyen_My 1 mảnh giấy nhỏ Wandering hồi hộp nhìn QM mở mảnh giấy ra.QM khẽ liếc Wandering rồi quay lên ko nói năng gì,lát sau,bé quay xuống đưa cho Wandering chính mảnh giấy mà cậu bé đã đưa cho QM
    Wandering run run mở ra,mảnh giấy có viết:
    Quyen_My,ra chơi chúng mình hôn nhau ở toilet nhé
    VÀ đây là chữ của QM:
    Nếu chỉ có thế thì cậu xuống lớp lá mà học
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chuyện "chính sử":
    Trong giờ học chính tả lớp 3B,Wandering ngồi sau với lên đằng trc' đưa cho Quyen_My 1 mảnh giấy nhỏ Wandering hồi hộp nhìn QM mở mảnh giấy ra.QM khẽ liếc Wandering rồi quay lên ko nói năng gì,lát sau,bé quay xuống đưa cho Wandering chính mảnh giấy mà cậu bé đã đưa cho QM
    Wandering run run mở ra,mảnh giấy có viết:
    Quyen_My,ra chơi chúng mình hôn nhau ở toilet nhé
    VÀ đây là chữ của QM:
    Nếu chỉ có thế thì cậu xuống lớp lá mà học
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thuphuong20 ngồi bên cạnh nhòm thấy, quay ra bảo với Quyen_my :
    - Cậu này chỉ thế là hết, đừng mong hơn, tớ thử mấy lần rồi vẫn vậy.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thuphuong20 ngồi bên cạnh nhòm thấy, quay ra bảo với Quyen_my :
    - Cậu này chỉ thế là hết, đừng mong hơn, tớ thử mấy lần rồi vẫn vậy.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Quyên_my lại nhận được mảnh giấy của Wandering: "Lớp lá đã quá tải rồi, đến như Chitto mà cũng phải ngồi bàn cuối cơ. Híc,..."

Chia sẻ trang này