1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Quyên_my lại nhận được mảnh giấy của Wandering: "Lớp lá đã quá tải rồi, đến như Chitto mà cũng phải ngồi bàn cuối cơ. Híc,..."
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Và đây là câu trả lời của Quyen_my: "Sáng nay cái cirrus vừa mới chuyển từ lớp lá lên đấy. Nếu cậu chỉ biết hôn thôi thì xuống đó thay chỗ của nó đi".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Bạn hãy nhấn vào đây để vote cho tôi ...
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Và đây là câu trả lời của Quyen_my: "Sáng nay cái cirrus vừa mới chuyển từ lớp lá lên đấy. Nếu cậu chỉ biết hôn thôi thì xuống đó thay chỗ của nó đi".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Bạn hãy nhấn vào đây để vote cho tôi ...
  4. leninh

    leninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Wandering đau khổ gửi lại cho QuyênMy: "Nhưng mà cirrus bị cái thằng ****CXR nó xí phần rồi"
  5. leninh

    leninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Wandering đau khổ gửi lại cho QuyênMy: "Nhưng mà cirrus bị cái thằng ****CXR nó xí phần rồi"
  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    CXR nói thêm "Chỉ có mỗi tớ đây lớp lá còn chưa vào được...Sao các bạn không giúp tớ thêm.Như bạn quyền my ý..."
    http://www.ttvnol.com/forum/f_462/?6.065011E-03
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    CXR nói thêm "Chỉ có mỗi tớ đây lớp lá còn chưa vào được...Sao các bạn không giúp tớ thêm.Như bạn quyền my ý..."
    http://www.ttvnol.com/forum/f_462/?6.065011E-03
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi có nhiều chuyện ko hợp lắm để post chuyện vui. Bản thân mình thì chìm đắm trong âm nhạc . Cảm xúc dâng tràn: buồn, vui và hạnh phúc. Cái hứng thú vào 7x post bài cũng nhạt nhoà. Hôm nay có lẽ phải đánh thức mình dậy thôi nhỉ . Nào nào, sao tự nhiên lại thấy có mấy nhân vật mới thế ko biết? đã khai báo tên, tuổi, lý lịch, giới tính với già làng CXR và Wandering chưa ? Tặng các bác mấy chuyện này và happy weekend everyone .
    Nửa đêm cirrus đánh thức vocanol dậy, "Anh yêu, em lạnh", vocanol nhẩy ra khỏi giường, bê thêm một cái chăn và nhẹ nhàng phủ lên người cirrus. Được một lúc, cirrus lại đánh thức vocanol dậy "Anh yêu, em nóng quá"
    vocanol lại nhẩy ra khỏi giường và mở tung các cửa sổ trong phòng. Vài phút sau, cirrus lại đánh thức vocanol dậy "Tình yêu của em, em muốn một người đàn ông".
    "Này, vừa phải thôi nhé" vocanol càu nhàu. "Kiếm đâu ra đàn ông vào lúc nửa đêm này bây giờ?"
    One more story
    leninh mặc mỗi quần lót đi đi lại lại trong phòng. Thuphuong20 nhắc, "Mặc quần áo vào đi, khách khứa có thể đến bất cứ lúc nào đấy".
    "Cứ để họ trông thấy tôi như vậy, họ sẽ biết cô cho tôi ăn uống thế nào"
    Kết thúc 1: "Nếu vậy thì cởi luôn cả quần lót ra đi, họ có thể sẽ chỉ cách cho tôi nên cho anh ăn gì"
    Kết thúc 2: "Nếu vậy thì cởi luôn cả quần lót ra đi, họ sẽ hiểu vì sao mà tôi cho anh ăn như vậy"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  9. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi có nhiều chuyện ko hợp lắm để post chuyện vui. Bản thân mình thì chìm đắm trong âm nhạc . Cảm xúc dâng tràn: buồn, vui và hạnh phúc. Cái hứng thú vào 7x post bài cũng nhạt nhoà. Hôm nay có lẽ phải đánh thức mình dậy thôi nhỉ . Nào nào, sao tự nhiên lại thấy có mấy nhân vật mới thế ko biết? đã khai báo tên, tuổi, lý lịch, giới tính với già làng CXR và Wandering chưa ? Tặng các bác mấy chuyện này và happy weekend everyone .
    Nửa đêm cirrus đánh thức vocanol dậy, "Anh yêu, em lạnh", vocanol nhẩy ra khỏi giường, bê thêm một cái chăn và nhẹ nhàng phủ lên người cirrus. Được một lúc, cirrus lại đánh thức vocanol dậy "Anh yêu, em nóng quá"
    vocanol lại nhẩy ra khỏi giường và mở tung các cửa sổ trong phòng. Vài phút sau, cirrus lại đánh thức vocanol dậy "Tình yêu của em, em muốn một người đàn ông".
    "Này, vừa phải thôi nhé" vocanol càu nhàu. "Kiếm đâu ra đàn ông vào lúc nửa đêm này bây giờ?"
    One more story
    leninh mặc mỗi quần lót đi đi lại lại trong phòng. Thuphuong20 nhắc, "Mặc quần áo vào đi, khách khứa có thể đến bất cứ lúc nào đấy".
    "Cứ để họ trông thấy tôi như vậy, họ sẽ biết cô cho tôi ăn uống thế nào"
    Kết thúc 1: "Nếu vậy thì cởi luôn cả quần lót ra đi, họ có thể sẽ chỉ cách cho tôi nên cho anh ăn gì"
    Kết thúc 2: "Nếu vậy thì cởi luôn cả quần lót ra đi, họ sẽ hiểu vì sao mà tôi cho anh ăn như vậy"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my: Thế rút cục, chúng ta định thế nào đây? Sao lại cứ muốn ăn gắp bỏ tay người mãi thế?
    CXR được lời như cởi tấm lòng: Thôi lá mới chả quả, chúng ta bốc thăm đê, rồi đôi nào ra đôi ấy, LeNin park tiến!.
    Đoạn, lấy giấy xé ra làm 6 mảnh, hí hoáy viết. Cirrus, Vocanol, Leninh, Chitto, Thuphuong20, Wandering xán đến, mắt hau háu trông theo cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của CXR đang tung những mảnh giấy lên.
    Thi nhau chộp. Run run mở ra. Có tiếng rú lên rồi tắt lịm. Là thế này:
    Wandering bốc trúng CXR. Leninh bốc trúng Vocanol và Cirrus bốc trúng Thuphuong20. quyen_my bốc trúng chitto . Nhưng Quyen_my không phải là Vai_gia nên Chitto quyết định: Thôi không dây vào, vai_gia mà biết thì đi đời cả cõi tu.
    (Híc, đọc lại thấy chả buồn cười mấy. Chán thật .)

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này