1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my: Thế rút cục, chúng ta định thế nào đây? Sao lại cứ muốn ăn gắp bỏ tay người mãi thế?
    CXR được lời như cởi tấm lòng: Thôi lá mới chả quả, chúng ta bốc thăm đê, rồi đôi nào ra đôi ấy, LeNin park tiến!.
    Đoạn, lấy giấy xé ra làm 6 mảnh, hí hoáy viết. Cirrus, Vocanol, Leninh, Chitto, Thuphuong20, Wandering xán đến, mắt hau háu trông theo cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của CXR đang tung những mảnh giấy lên.
    Thi nhau chộp. Run run mở ra. Có tiếng rú lên rồi tắt lịm. Là thế này:
    Wandering bốc trúng CXR. Leninh bốc trúng Vocanol và Cirrus bốc trúng Thuphuong20. quyen_my bốc trúng chitto . Nhưng Quyen_my không phải là Vai_gia nên Chitto quyết định: Thôi không dây vào, vai_gia mà biết thì đi đời cả cõi tu.
    (Híc, đọc lại thấy chả buồn cười mấy. Chán thật .)

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thấy CXR ngồi khóc rưng rức, Wandering giả đò hỏi han:
    - Chiến hữu, sao thế?
    - Rơi đầu mất một hòn bi rồi!
    - Thôi xong, thế giờ làm ăn thế nào?
    - Lúc nãy thử dùng quả cà pháo thay vào nhưng nhấn mãi mà không được! - CXR vẫn nức nở.
    - Không sao, mất một thì vẫn vô tư mà!
    - Vô tư là vô tư thế nào, cả nhà cả cửa có mỗi một hòn, ông chỉ vớ vẩn!
    - Chết, thế mua được hòn mới chưa? - Wandering hí hửng hỏi tiếp
    - Mua thế cóc nào được, bọn nó chỉ bán nguyên cả cục thôi!
    - Hơ hơ! Thế hả, có nguyên cả cục hả? Cho địa chỉ đi, hợ, phen này ta quyết tân trang!
    - Dớ dẩn, hàng máy tính *** nào chả có! Hỏi chán bỏ một số thứ!
    Wandering hẫng hụt:
    - Thế từ nãy đến giờ, rốt cuộc là bố mất cái gì?
    - M**, thì rơi mất hòn bi trong con chuột máy tính chứ mất cái gì! Hỏi lắm thế
    - Thế mà cứ tưởng......... Vỡ mộng!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thấy CXR ngồi khóc rưng rức, Wandering giả đò hỏi han:
    - Chiến hữu, sao thế?
    - Rơi đầu mất một hòn bi rồi!
    - Thôi xong, thế giờ làm ăn thế nào?
    - Lúc nãy thử dùng quả cà pháo thay vào nhưng nhấn mãi mà không được! - CXR vẫn nức nở.
    - Không sao, mất một thì vẫn vô tư mà!
    - Vô tư là vô tư thế nào, cả nhà cả cửa có mỗi một hòn, ông chỉ vớ vẩn!
    - Chết, thế mua được hòn mới chưa? - Wandering hí hửng hỏi tiếp
    - Mua thế cóc nào được, bọn nó chỉ bán nguyên cả cục thôi!
    - Hơ hơ! Thế hả, có nguyên cả cục hả? Cho địa chỉ đi, hợ, phen này ta quyết tân trang!
    - Dớ dẩn, hàng máy tính *** nào chả có! Hỏi chán bỏ một số thứ!
    Wandering hẫng hụt:
    - Thế từ nãy đến giờ, rốt cuộc là bố mất cái gì?
    - M**, thì rơi mất hòn bi trong con chuột máy tính chứ mất cái gì! Hỏi lắm thế
    - Thế mà cứ tưởng......... Vỡ mộng!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ và cái xe tăng giống nhau ở điểm nào ?
    - Sẵn sàng công kích bất cứ điều gì
    Thế còn khác nhau ?
    - Người lính chui vào xe tăng từ trên nóc
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ và cái xe tăng giống nhau ở điểm nào ?
    - Sẵn sàng công kích bất cứ điều gì
    Thế còn khác nhau ?
    - Người lính chui vào xe tăng từ trên nóc
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tin tức cười ngày 4/7
    Ác mộng đêm hè * Nước thánh cũng phải tiệt trùng * Từ vật tay tới vật lộn và ra tòa
    Một anh chàng người Đức thức giấc và nhận thấy mình đang đứng bơ vơ giữa đường, trên mình không một mảnh vải. Căn bệnh mộng du chính là thủ phạm quái ác đã đẩy anh ta vào tình thế trớ trêu này. Sự đen đủi chưa chấm dứt ở đây vì khi người đàn ông 37 tuổi này trở về nhà, anh ta mới biết mình đã để quên chìa khóa ở trong nhà và khóa trái cửa. Cảnh sát thành phố Buchen cho biết, anh chàng đã gọi điện tới xin được giúp đỡ vào lúc 6h sáng, từ một buồng điện thoại công cộng và họ phải cho anh ta mượn một chiếc áo mưa để mặc tạm.
    ***
    126 giám mục và các chức sắc, giáo phẩm của các nhà thờ Thiên Chúa, Tin Lành và Cơ Đốc từ khắp châu Âu tụ hội về thành phố Trondheim (Na Uy) hôm thứ tư để tham gia một buổi lễ bên bờ sông Nidaros đã phải đun sôi các bình nước thánh họ mang theo để tiệt trùng trước khi đổ xuống sông. Nguyên nhân của hành động có vẻ kỳ cục này là vì nhà chức trách địa phương sợ rằng đổ nước thánh xuống sông có thể làm... chết cá.
    Mỗi vị đại biểu đem đến buổi lễ chỉ khoảng 0,1 lít nước thánh, được lấy từ quê hương mình, để biểu thị tình đoàn kết. Tuy vậy, chính quyền thành phố vẫn lo ngại khả năng vi khuẩn gây bệnh lạ từ những bình nước đó sẽ gây nguy hiểm cho giống cá hồi sinh sống trong dòng sông Nidaros.
    ***
    Sáng sớm hôm thứ ba, Raymond White, một công dân thành phố New Hamsphire, cùng cô bồ Lisa Smith ngồi nhâm nhi vài ly rượu. Đột nhiên, cô nàng phát biểu rằng trông White chẳng có tí sức mạnh nào cả và gạ chơi trò vật tay. Sau khi chiến thắng vẻ vang, nàng giễu chàng là đồ chết nhát. Lúc này thì không hiểu chàng lấy đâu ra một sức mạnh ghê gớm, bèn túm tóc nàng lôi xềnh xệch trên các bậc cầu thang và đấm túi bụi vào đầu nàng.
    Phiên tòa xét xử White sẽ được mở vào tháng 9.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tin tức cười ngày 4/7
    Ác mộng đêm hè * Nước thánh cũng phải tiệt trùng * Từ vật tay tới vật lộn và ra tòa
    Một anh chàng người Đức thức giấc và nhận thấy mình đang đứng bơ vơ giữa đường, trên mình không một mảnh vải. Căn bệnh mộng du chính là thủ phạm quái ác đã đẩy anh ta vào tình thế trớ trêu này. Sự đen đủi chưa chấm dứt ở đây vì khi người đàn ông 37 tuổi này trở về nhà, anh ta mới biết mình đã để quên chìa khóa ở trong nhà và khóa trái cửa. Cảnh sát thành phố Buchen cho biết, anh chàng đã gọi điện tới xin được giúp đỡ vào lúc 6h sáng, từ một buồng điện thoại công cộng và họ phải cho anh ta mượn một chiếc áo mưa để mặc tạm.
    ***
    126 giám mục và các chức sắc, giáo phẩm của các nhà thờ Thiên Chúa, Tin Lành và Cơ Đốc từ khắp châu Âu tụ hội về thành phố Trondheim (Na Uy) hôm thứ tư để tham gia một buổi lễ bên bờ sông Nidaros đã phải đun sôi các bình nước thánh họ mang theo để tiệt trùng trước khi đổ xuống sông. Nguyên nhân của hành động có vẻ kỳ cục này là vì nhà chức trách địa phương sợ rằng đổ nước thánh xuống sông có thể làm... chết cá.
    Mỗi vị đại biểu đem đến buổi lễ chỉ khoảng 0,1 lít nước thánh, được lấy từ quê hương mình, để biểu thị tình đoàn kết. Tuy vậy, chính quyền thành phố vẫn lo ngại khả năng vi khuẩn gây bệnh lạ từ những bình nước đó sẽ gây nguy hiểm cho giống cá hồi sinh sống trong dòng sông Nidaros.
    ***
    Sáng sớm hôm thứ ba, Raymond White, một công dân thành phố New Hamsphire, cùng cô bồ Lisa Smith ngồi nhâm nhi vài ly rượu. Đột nhiên, cô nàng phát biểu rằng trông White chẳng có tí sức mạnh nào cả và gạ chơi trò vật tay. Sau khi chiến thắng vẻ vang, nàng giễu chàng là đồ chết nhát. Lúc này thì không hiểu chàng lấy đâu ra một sức mạnh ghê gớm, bèn túm tóc nàng lôi xềnh xệch trên các bậc cầu thang và đấm túi bụi vào đầu nàng.
    Phiên tòa xét xử White sẽ được mở vào tháng 9.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo thật là khó!
    Trước khi thâm nhập một thị trường mới, các công ty đa quốc gia thường phải khảo sát rất kỹ, không chỉ về tiềm năng tiêu thụ sản phẩm mà còn cả về thị hiếu, lối sống, văn hóa... của người dân khu vực đó. Thế nhưng, nhiều khi họ vẫn phạm những sai lầm tai hại.
    - Nhập khẩu vào Trung Quốc, khẩu hiệu chiêu thị (slogan) của gà rán Kentucky là: "Mút ngón tay thật là tuyệt!", dịch sang tiếng Hoa thành một câu dựng tóc gáy: "Cắn đứt luôn ngón tay của bạn!".
    - Khôi hài hơn, cũng vì lý do trên, một doanh nghiệp gà rán khác của Mỹ là Frank Purdue đã phải cho hạ tất cả các biển quảng cáo to tổ chảng của họ, vốn được dựng lên khắp đất nước Mexico. Trăm sự chỉ tại câu khẩu hiệu cạnh bức vẽ con gà rán. Từ nghĩa gốc: "Cần một người đàn ông bền bỉ để làm cho thịt gà mềm", câu khẩu hiệu trên được hiểu sang tiếng Mexico: "Phải có một người đàn ông chăm chỉ để làm cho con gà... cương cứng".
    - Chương trình bán hàng "Got milk!" (Dùng sữa nhé!) của hãng sữa Dairy Association cực kỳ thành công khiến họ quyết định mở rộng sang thị trường Mexico, nơi câu khẩu hiệu được hiểu thành: "Bạn đang tiết sữa đấy à?".
    - Hãng đồ điện gia dụng nổi tiếng Thụy Điển Electrolux khi giới thiệu mặt hàng máy hút bụi tại Mỹ đã dùng câu "Nothing sucks like Electrolux" để quảng bá sản phẩm của mình. Câu này có thể hiểu theo 2 cách nhưng đa phần sẽ hiểu là "Không có gì đáng thất vọng bằng Electrolux".
    - Colgate giới thiệu một loại kem đánh răng mới tại Pháp với tên gọi "Cue", trùng tên với một tạp chí khiêu dâm khét tiếng tại đây.
    - Khẩu hiệu "Come Alive With the Pepsi's Generation" (Sảng khoái với Pepsi thế hệ mới) được chuyển nghĩa sang tiếng Hoa là "Pepsi đem tổ tiên bạn từ dưới mồ trở lại".
    - Tên gọi ban đầu của hãng Coca Cola tại Trung Quốc được phiên âm thành "Kekoukela", có nghĩa là "Cắn đuôi con nòng nọc sáp" hoặc "Con ngựa cái nhồi sáp", tùy theo khẩu âm của từng địa phương. Các chuyên viên của Coca Cola sau đó đã phải tra cứu 40.000 từ đồng âm để tìm ra được tên mới "Kokoukole" (khả khẩu khả lạc), với nghĩa "khá vừa miệng, khá vui".
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo thật là khó!
    Trước khi thâm nhập một thị trường mới, các công ty đa quốc gia thường phải khảo sát rất kỹ, không chỉ về tiềm năng tiêu thụ sản phẩm mà còn cả về thị hiếu, lối sống, văn hóa... của người dân khu vực đó. Thế nhưng, nhiều khi họ vẫn phạm những sai lầm tai hại.
    - Nhập khẩu vào Trung Quốc, khẩu hiệu chiêu thị (slogan) của gà rán Kentucky là: "Mút ngón tay thật là tuyệt!", dịch sang tiếng Hoa thành một câu dựng tóc gáy: "Cắn đứt luôn ngón tay của bạn!".
    - Khôi hài hơn, cũng vì lý do trên, một doanh nghiệp gà rán khác của Mỹ là Frank Purdue đã phải cho hạ tất cả các biển quảng cáo to tổ chảng của họ, vốn được dựng lên khắp đất nước Mexico. Trăm sự chỉ tại câu khẩu hiệu cạnh bức vẽ con gà rán. Từ nghĩa gốc: "Cần một người đàn ông bền bỉ để làm cho thịt gà mềm", câu khẩu hiệu trên được hiểu sang tiếng Mexico: "Phải có một người đàn ông chăm chỉ để làm cho con gà... cương cứng".
    - Chương trình bán hàng "Got milk!" (Dùng sữa nhé!) của hãng sữa Dairy Association cực kỳ thành công khiến họ quyết định mở rộng sang thị trường Mexico, nơi câu khẩu hiệu được hiểu thành: "Bạn đang tiết sữa đấy à?".
    - Hãng đồ điện gia dụng nổi tiếng Thụy Điển Electrolux khi giới thiệu mặt hàng máy hút bụi tại Mỹ đã dùng câu "Nothing sucks like Electrolux" để quảng bá sản phẩm của mình. Câu này có thể hiểu theo 2 cách nhưng đa phần sẽ hiểu là "Không có gì đáng thất vọng bằng Electrolux".
    - Colgate giới thiệu một loại kem đánh răng mới tại Pháp với tên gọi "Cue", trùng tên với một tạp chí khiêu dâm khét tiếng tại đây.
    - Khẩu hiệu "Come Alive With the Pepsi's Generation" (Sảng khoái với Pepsi thế hệ mới) được chuyển nghĩa sang tiếng Hoa là "Pepsi đem tổ tiên bạn từ dưới mồ trở lại".
    - Tên gọi ban đầu của hãng Coca Cola tại Trung Quốc được phiên âm thành "Kekoukela", có nghĩa là "Cắn đuôi con nòng nọc sáp" hoặc "Con ngựa cái nhồi sáp", tùy theo khẩu âm của từng địa phương. Các chuyên viên của Coca Cola sau đó đã phải tra cứu 40.000 từ đồng âm để tìm ra được tên mới "Kokoukole" (khả khẩu khả lạc), với nghĩa "khá vừa miệng, khá vui".
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem chuyện khá nhiều rồi. Mời các bạn xem cái này thay đổi một chút.
    Chuyện tình Fall in Love hiểu theo đúng nghĩa đen!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 06/07/2003

Chia sẻ trang này