1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem chuyện khá nhiều rồi. Mời các bạn xem cái này thay đổi một chút.
    Chuyện tình Fall in Love hiểu theo đúng nghĩa đen!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 06/07/2003
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Wandering dậy con:
    -Nào,con trai của bố,thế 2 + 5 Bằng mấy nào?
    Thằng nhỏ đưa 2 tay ra đếm đếm lẩm nhẩm:
    - Dạ,bàng 7 ạ
    -Giỏi quá,thế 4+6 bằng mấy nào
    Thằng nhỏ lại xoè bản tay mũm mĩm ra tập đếm
    - Bố ơi,con biết rồi,bằng 10 ạ
    -Trời,con của bố đúng là thiên tài.Bây giờ con cho 2 tay vào túi quần nhé.Thế...thế...đúng rồi...Nào,bây giờ cho bố biết 5+5 bằng mấy?
    Thằng bé nhíu mày nhẩm đi nhẩm lại,dễ đến 5' sau,nó thở phào khẳng định với Wandering:
    - Bố ơi,bằng 11 ạ
    -Sao lại 11_ Wandering bực tức
    - Thì bố cứ cho 2 tay vào túi quần và cộng thử xem
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Wandering dậy con:
    -Nào,con trai của bố,thế 2 + 5 Bằng mấy nào?
    Thằng nhỏ đưa 2 tay ra đếm đếm lẩm nhẩm:
    - Dạ,bàng 7 ạ
    -Giỏi quá,thế 4+6 bằng mấy nào
    Thằng nhỏ lại xoè bản tay mũm mĩm ra tập đếm
    - Bố ơi,con biết rồi,bằng 10 ạ
    -Trời,con của bố đúng là thiên tài.Bây giờ con cho 2 tay vào túi quần nhé.Thế...thế...đúng rồi...Nào,bây giờ cho bố biết 5+5 bằng mấy?
    Thằng bé nhíu mày nhẩm đi nhẩm lại,dễ đến 5' sau,nó thở phào khẳng định với Wandering:
    - Bố ơi,bằng 11 ạ
    -Sao lại 11_ Wandering bực tức
    - Thì bố cứ cho 2 tay vào túi quần và cộng thử xem
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @Wandering là công an, được mật báo thuphuong20 có nấu rượu lậu ở nhà. @Wandering ập đến nhưng thuphuong20 đã kịp thời tẩu tán hết rượu, chỉ còn nồi nấu và các dụng cụ khác.
    - Tôi lập biên bản việc chị nấu rượu lậu - @Wandering nói.
    - Tôi phản đối, tôi không nấu rượu lậu - thuphuong20 tức giận trả lời.
    - Nhưng tôi phát hiện dụng cụ nấu rượu của chị.
    - Nếu thế tôi cũng sẽ kiện anh tội anh xâm phạm tôi, vì anh cũng có dụng cụ xâm phạm - thuphuong20 đáp.
    CHUOI Group.,INC
    Wait and see
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @Wandering là công an, được mật báo thuphuong20 có nấu rượu lậu ở nhà. @Wandering ập đến nhưng thuphuong20 đã kịp thời tẩu tán hết rượu, chỉ còn nồi nấu và các dụng cụ khác.
    - Tôi lập biên bản việc chị nấu rượu lậu - @Wandering nói.
    - Tôi phản đối, tôi không nấu rượu lậu - thuphuong20 tức giận trả lời.
    - Nhưng tôi phát hiện dụng cụ nấu rượu của chị.
    - Nếu thế tôi cũng sẽ kiện anh tội anh xâm phạm tôi, vì anh cũng có dụng cụ xâm phạm - thuphuong20 đáp.
    CHUOI Group.,INC
    Wait and see
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ba cô Thuphuong20, Grey_may và QoR rủ nhau đi tắm biển Sầm Sơn. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, ba chị em ra nhảy tàu về Thanh Hoá. Đến nơi, chiều ba cô ra bãi biển, tắm nắng và ngắm biển chiều "đầy sóng vỗ".
    Bỗng QoR phát hiện ra một thanh niên nằm trên bãi cát, mũ úp lên mặt, thân hình khẳng khiu, gầy gò nhưng đoạn ở giữa người thì ... Ba cô cứ lượn lờ mãi, đoán già đoán non, bỗng cái mũ lật lên và ... X31 vươn vai ngồi dậy. Bàng hoàng, Thuphuong20 ngồi bệt xuống đất, Grey_may quay mặt thở dài còn ... QoR thì lặng lẽ đi về khách sạn.
    Sáng hôm sau đã thấy 3 cô ở Hà Nội. Thế mới biết "quyền lực" của X31 ghê gớm như thế nào.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ba cô Thuphuong20, Grey_may và QoR rủ nhau đi tắm biển Sầm Sơn. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, ba chị em ra nhảy tàu về Thanh Hoá. Đến nơi, chiều ba cô ra bãi biển, tắm nắng và ngắm biển chiều "đầy sóng vỗ".
    Bỗng QoR phát hiện ra một thanh niên nằm trên bãi cát, mũ úp lên mặt, thân hình khẳng khiu, gầy gò nhưng đoạn ở giữa người thì ... Ba cô cứ lượn lờ mãi, đoán già đoán non, bỗng cái mũ lật lên và ... X31 vươn vai ngồi dậy. Bàng hoàng, Thuphuong20 ngồi bệt xuống đất, Grey_may quay mặt thở dài còn ... QoR thì lặng lẽ đi về khách sạn.
    Sáng hôm sau đã thấy 3 cô ở Hà Nội. Thế mới biết "quyền lực" của X31 ghê gớm như thế nào.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về đến Hà nội, cô Gray_may than thở:
    - Cứ tưởng là anh Coco - cầu thủ nổi tiếng của 7X, mất công mình mặc bộ đồ tắm... nghèo nhất!
    Cô Thuphuong20 kêu lên:
    - Thế hoá ra chị cũng có gì gì đấy với anh Coco đó à? Thế mà hắn cứ khẳng định với em là ngoài vợ hắn ra chỉ có em thôi đấy. Híc, giờ thì em ân hận vì đã bỏ rơi Notbad để theo hắn đấy
    Cô Queen lặng lặng đứng dậy:
    - Lần sau thì ứ cho cái lão Coco đó... vén váy mình nữa!
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 11/07/2003
  9. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về đến Hà nội, cô Gray_may than thở:
    - Cứ tưởng là anh Coco - cầu thủ nổi tiếng của 7X, mất công mình mặc bộ đồ tắm... nghèo nhất!
    Cô Thuphuong20 kêu lên:
    - Thế hoá ra chị cũng có gì gì đấy với anh Coco đó à? Thế mà hắn cứ khẳng định với em là ngoài vợ hắn ra chỉ có em thôi đấy. Híc, giờ thì em ân hận vì đã bỏ rơi Notbad để theo hắn đấy
    Cô Queen lặng lặng đứng dậy:
    - Lần sau thì ứ cho cái lão Coco đó... vén váy mình nữa!
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 11/07/2003
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bác ui,bác đừng chia...dẽ em với Notbad thế chứ.Còn cái sức hấp dẫn của Coco thì em biết rồi ạ,bác ko phải quảng cáo thêm đâu
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này