1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pitto

    pitto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin được post một bài, hề tui nghe hay hay.
    Đúng là lừa.
    Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới động vật còn biết nói. Trong khu rừng nọ, Lion King cho gọi tất cả muông thú.
    - Hôm nay ta rất buồn, tất cả các ngươi hãy kể ra một câu chuyện khiến cho ai cũng phải cười, từng đứa một, nếu chỉ có một đứa không cười ta sẽ ăn thịt.
    Thỏ kể một câu chuyện mà ai cũng phải vỡ bụng, riêng chỉ có lừa là không cười. Thỏ bị xơi tái ngay tại trận.
    Kế đến Rùa, run sợ, giọng hổn hển, trong tất cả muông thú, chỉ có Lừa là cười.
    Lion King bèn cau mày hỏi:
    - Lừa tại sao mi cười, trong khi đó các con vật thì không cười?
    Lừa ngắt nghẻo trả lời:
    -Hahhahaha, chết mất thôi, con cười chuyện của thằng Thỏ kể lúc nãy ạ.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có môt bà ế chòng hét vào điện thoại :
    -Co môt ng­­uoi dàn ông dang leo vao nha toi.
    Phia ben kia tra loi:
    -neu vay ba phai goi cho canh sat,day la doi cuu hoa.
    -Toi biet nhung nguoi dan ong do can cai thang dai hon.
  3. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có môt bà ế chòng hét vào điện thoại :
    -Co môt ng­­uoi dàn ông dang leo vao nha toi.
    Phia ben kia tra loi:
    -neu vay ba phai goi cho canh sat,day la doi cuu hoa.
    -Toi biet nhung nguoi dan ong do can cai thang dai hon.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sau biết bao là sóng gió và tiếng lời thị phi, cuối cùng notbadthuphuong20 cũng đến được với nhau bằng một đám cưới linh đình. Cuộc sống của đôi trẻ thật chẳng có gì đáng chê trách, ngoại trừ việc notbad vẫn không bỏ được cái thói nhậu nhẹt bù khù với các lão già của 7X Hà Nội.
    Một lần, sau khi đã uống say khướt, notbad cũng lần mò về được đến nhà sau khi đã bị dập trán một vài phát vào cột điện. Thuphuong20 đứng trên bậc cửa chờ với cái chày cán bột trong tay:
    - Sao giờ này mới về hả?
    - Việc cơ quan bận quá anh phải ở lại làm thêm.
    - Thêm bớt cái giề. Chắc lại vừa đú đởn nhậu nhẹt say mèm mới vác xác về chứ gì.
    - Ai bảo là anh say?
    - Thế cái vết máu ở trên trán kia là cái gì hử? Lại say đập đầu vào cột điện chứ gì?
    - Vớ vẩn. Vết đó là tôi tự cắn đấy.
    - Giời ơi, chồng với chả con. Ở cao thế thì ai mà tự cắn được.
    - Cà dốt. Nó cao thì tôi nhảy lên tôi cắn chứ làm sao - notbad vẫn cố lè nhè bao biện.
    Đến nước này thì thuphuong20 đành bó tay, nhường lại phần việc cho cái chày cán bột. Hichic... tội nghiệp cho lão nát bét.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sau biết bao là sóng gió và tiếng lời thị phi, cuối cùng notbadthuphuong20 cũng đến được với nhau bằng một đám cưới linh đình. Cuộc sống của đôi trẻ thật chẳng có gì đáng chê trách, ngoại trừ việc notbad vẫn không bỏ được cái thói nhậu nhẹt bù khù với các lão già của 7X Hà Nội.
    Một lần, sau khi đã uống say khướt, notbad cũng lần mò về được đến nhà sau khi đã bị dập trán một vài phát vào cột điện. Thuphuong20 đứng trên bậc cửa chờ với cái chày cán bột trong tay:
    - Sao giờ này mới về hả?
    - Việc cơ quan bận quá anh phải ở lại làm thêm.
    - Thêm bớt cái giề. Chắc lại vừa đú đởn nhậu nhẹt say mèm mới vác xác về chứ gì.
    - Ai bảo là anh say?
    - Thế cái vết máu ở trên trán kia là cái gì hử? Lại say đập đầu vào cột điện chứ gì?
    - Vớ vẩn. Vết đó là tôi tự cắn đấy.
    - Giời ơi, chồng với chả con. Ở cao thế thì ai mà tự cắn được.
    - Cà dốt. Nó cao thì tôi nhảy lên tôi cắn chứ làm sao - notbad vẫn cố lè nhè bao biện.
    Đến nước này thì thuphuong20 đành bó tay, nhường lại phần việc cho cái chày cán bột. Hichic... tội nghiệp cho lão nát bét.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Notbad bị thuphuong20 dạy bằng chầy đến nỗi vãi một số thứ ra. Vậy nên cho đến tận ngày sau: Chú Notbad cứ nhìn thấy cái chầy lại thấy toé đom đóm mắt, hoa cà hoa cải . :((.
    Vậy mới có xuất xứ của từ vãi chầy. Vậy nên ngày này có chú nào hay cô nào thấy một sự việc rất là kinh hoàng liền thốt lên một từ cảm thán, chỉ sự sợ hãi đến tột cùng : vãi chầy !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Notbad bị thuphuong20 dạy bằng chầy đến nỗi vãi một số thứ ra. Vậy nên cho đến tận ngày sau: Chú Notbad cứ nhìn thấy cái chầy lại thấy toé đom đóm mắt, hoa cà hoa cải . :((.
    Vậy mới có xuất xứ của từ vãi chầy. Vậy nên ngày này có chú nào hay cô nào thấy một sự việc rất là kinh hoàng liền thốt lên một từ cảm thán, chỉ sự sợ hãi đến tột cùng : vãi chầy !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tại một cuộc triển lãm về công nghệ mới tầm cỡ quốc tế, Việt nam trưng bày một cái máy gọt vỏ dưa chuột tự động, cứ đổ vào khoảng vài kg dưa chuột là trong nháy mắt máy đã gọt xong, quả nào cũng như quả đó. Thế giới giật mình trước sự tiến bộ vượt bậc đó.
    Một ông khách hỏi : thế nó có gọt được một lần 10 kg không ?
    Người phụ trách máy ngần ngừ nói : Ừ, chắc là được.
    Xong, thử đổ vào máy 10 kg dưa chuột máy vẫn chạy ngon tuy hơi chậm một chút.
    Ông khách này cũng kỳ, được 10 kg thì đòi thử 15 kg, rồi 20 kg, sau đó lại đòi ... 50 kg ! Vừa đổ 50 kg dưa chuột vào máy thì ....khoảng 15 chú nhóc trong "máy" tung ra chửi : "Đừng Có Mơ ! 20 kg tụi này còn gọt nổi, chứ gọt 50 kg có mà điên à ? Con người chứ phải trâu đâu !!!!"
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tại một cuộc triển lãm về công nghệ mới tầm cỡ quốc tế, Việt nam trưng bày một cái máy gọt vỏ dưa chuột tự động, cứ đổ vào khoảng vài kg dưa chuột là trong nháy mắt máy đã gọt xong, quả nào cũng như quả đó. Thế giới giật mình trước sự tiến bộ vượt bậc đó.
    Một ông khách hỏi : thế nó có gọt được một lần 10 kg không ?
    Người phụ trách máy ngần ngừ nói : Ừ, chắc là được.
    Xong, thử đổ vào máy 10 kg dưa chuột máy vẫn chạy ngon tuy hơi chậm một chút.
    Ông khách này cũng kỳ, được 10 kg thì đòi thử 15 kg, rồi 20 kg, sau đó lại đòi ... 50 kg ! Vừa đổ 50 kg dưa chuột vào máy thì ....khoảng 15 chú nhóc trong "máy" tung ra chửi : "Đừng Có Mơ ! 20 kg tụi này còn gọt nổi, chứ gọt 50 kg có mà điên à ? Con người chứ phải trâu đâu !!!!"
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Điều kì quặc(Miracle),Wandering ngồi tán phét:
    - Tớ đố cậu Chúa học trường gì?
    - Ông ấy học Y,vì chỉ có dân Y mới biết cơ thể con ng` kì diệu đến thế
    - Sai toét.KO phải Y,mà là Kiến trúc
    - Tại sao?
    - Vì chỉ có dân Kiến mới đủ tài năng và sự táo bạo để thiết kế hệ thống thoát nước trong lòng khu vui chơi giải trí
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này