1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6- các con giời 7X tụ tập nhau lại ở Cafe Nhân. Bàn tán bốc fét trên giời dưới bể.
    Notbad : Thế hôm nay đá bóng thế nào ?????. Có ai đi đá bóng không ????
    Chú Foreverlove lên tiếng: Em mà đá bóng chân đất thì chấp hết các bác 7X..
    Phủ Chăn : Thế thì không ổn. CHú phải đi giầy vào. Đá chân đất Híp thì bỏ miẹ .
    ?????.
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!

    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 02/08/2003
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chủ nhật.Cafe Nhân hôm nay tự nhiên đông tệ.LẠi còn tiếng cãi nhau xoe xoé nữa.Hoá ra dân 7X đang tranh cãi xem ai là ng` dũng cảm nhất
    Chị Quyen_My đập bàn mặt đỏ gay:
    - Tôi cho rằng lamthanh_hn là ng` dũng cảm nhất.Vì sao à?Vì tối hôm qua lão này dám qua mặt cả anh than93 để mời tôi đi xem phim
    Cô em thuphuong20 quay sang notbadphuchan thì thào:
    Tối hôm qua chị Quyen_My đi xem phim về chả kể vanh vách nội dung cho anh em mình nghe ấy chứ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chủ nhật.Cafe Nhân hôm nay tự nhiên đông tệ.LẠi còn tiếng cãi nhau xoe xoé nữa.Hoá ra dân 7X đang tranh cãi xem ai là ng` dũng cảm nhất
    Chị Quyen_My đập bàn mặt đỏ gay:
    - Tôi cho rằng lamthanh_hn là ng` dũng cảm nhất.Vì sao à?Vì tối hôm qua lão này dám qua mặt cả anh than93 để mời tôi đi xem phim
    Cô em thuphuong20 quay sang notbadphuchan thì thào:
    Tối hôm qua chị Quyen_My đi xem phim về chả kể vanh vách nội dung cho anh em mình nghe ấy chứ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi Đấu giá lần XXX. "Món hàng" Thuphuong20 đắt hàng khủng khiếp. Trong khi anh giai Miracle thì "mốc". Nhìn vẻ mẹt vênh váo kinh hoàng của Thuphuong20, quá đỗi bực mình, Miracle quyết ăn thua đủ. Trận chiến kết thúc. Cả hai đều xuống Địa Ngục. Tới đài Chuyển Thế, phán quan truyền:
    - Các ngươi vốn nhiều tội lỗi, kiếp sau quyết không thể làm người. Vậy các ngươi chọn đi, làm gì đây!
    Thuphuong20 nhanh nhảu:
    - Em xin làm cà phê Trung Nguyên, sóng sánh, thơm tho và quyến rủ!
    Miracle chẳng kém cạnh:
    - Tôi cũng làm cà phê Trung Nguyên. Để xem lần này đứa nào đắt hàng hơn!
    Xong, chuyển thế xong. Dưng cơ mà cà phê Thuphuong20 vưỡn cứ đắt hàng hơn cà phê Miracle. Cà phê Miracle đi tự tử. Lại xuống Địa ngục và lại kiện Phán quan:
    - Cớ làm sao mà nó vẫn đắt hàng hơn tôi?
    Phán quan giận lắm, mới chửi ầm lên rằng:
    - Thằng này dốt. Cà phê của nó có thêm Sữa, đắt hàng hơn mày là cái chắc! Thế mà cũng hỏi!
  5. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi Đấu giá lần XXX. "Món hàng" Thuphuong20 đắt hàng khủng khiếp. Trong khi anh giai Miracle thì "mốc". Nhìn vẻ mẹt vênh váo kinh hoàng của Thuphuong20, quá đỗi bực mình, Miracle quyết ăn thua đủ. Trận chiến kết thúc. Cả hai đều xuống Địa Ngục. Tới đài Chuyển Thế, phán quan truyền:
    - Các ngươi vốn nhiều tội lỗi, kiếp sau quyết không thể làm người. Vậy các ngươi chọn đi, làm gì đây!
    Thuphuong20 nhanh nhảu:
    - Em xin làm cà phê Trung Nguyên, sóng sánh, thơm tho và quyến rủ!
    Miracle chẳng kém cạnh:
    - Tôi cũng làm cà phê Trung Nguyên. Để xem lần này đứa nào đắt hàng hơn!
    Xong, chuyển thế xong. Dưng cơ mà cà phê Thuphuong20 vưỡn cứ đắt hàng hơn cà phê Miracle. Cà phê Miracle đi tự tử. Lại xuống Địa ngục và lại kiện Phán quan:
    - Cớ làm sao mà nó vẫn đắt hàng hơn tôi?
    Phán quan giận lắm, mới chửi ầm lên rằng:
    - Thằng này dốt. Cà phê của nó có thêm Sữa, đắt hàng hơn mày là cái chắc! Thế mà cũng hỏi!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ bí hiểm

    Hai nhà nhân chủng học tới một quần đảo hoang sơ để nghiên cứu về thổ dân. Họ tiến hành hoạt động riêng rẽ trên hai hòn đảo gần nhau. Sau vài tháng, một người đáp ca nô tới thăm đồng nghiệp.
    Thấy người kia đang đứng giữa những người bản xứ, hoa chân múa tay rất sôi nổi, nhà nhân chủng học thứ nhất gọi:
    - Xin chào! Tình hình nghiên cứu đến đâu rồi?
    - Tuyệt lắm! - Người kia đáp - Tôi đã khám phá được một yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ địa phương. Xem này...
    Anh ta chỉ tay vào một cây cọ hỏi:
    - Đây là cái gì?
    - Umbalong - gong... - Đám thổ dân đồng thanh.
    Anh ta lại chỉ tiếp vào một hòn đá, hỏi tiếp:
    - Còn đây là cái gì?
    - Umbalong - gong ...Những người bản xứ lại đồng loạt trả lời.
    Nhà nhân chủng học thứ hai tỏ vẻ tự hào:
    - Anh thấy không, thổ dân ở đây dùng chung một từ để gọi "cây cọ" và "hòn đá".
    Người bạn đồng liêu ngạc nhiên:
    - Thế à? Còn trên hòn đảo nơi tôi nghiên cứu, từ đó có nghĩa là "ngón tay trỏ".
    (ST)
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ bí hiểm

    Hai nhà nhân chủng học tới một quần đảo hoang sơ để nghiên cứu về thổ dân. Họ tiến hành hoạt động riêng rẽ trên hai hòn đảo gần nhau. Sau vài tháng, một người đáp ca nô tới thăm đồng nghiệp.
    Thấy người kia đang đứng giữa những người bản xứ, hoa chân múa tay rất sôi nổi, nhà nhân chủng học thứ nhất gọi:
    - Xin chào! Tình hình nghiên cứu đến đâu rồi?
    - Tuyệt lắm! - Người kia đáp - Tôi đã khám phá được một yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ địa phương. Xem này...
    Anh ta chỉ tay vào một cây cọ hỏi:
    - Đây là cái gì?
    - Umbalong - gong... - Đám thổ dân đồng thanh.
    Anh ta lại chỉ tiếp vào một hòn đá, hỏi tiếp:
    - Còn đây là cái gì?
    - Umbalong - gong ...Những người bản xứ lại đồng loạt trả lời.
    Nhà nhân chủng học thứ hai tỏ vẻ tự hào:
    - Anh thấy không, thổ dân ở đây dùng chung một từ để gọi "cây cọ" và "hòn đá".
    Người bạn đồng liêu ngạc nhiên:
    - Thế à? Còn trên hòn đảo nơi tôi nghiên cứu, từ đó có nghĩa là "ngón tay trỏ".
    (ST)
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    "Người bạn đường" trong nghĩa địa
    Một cô gái có việc đột xuất phải đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Cô nín thở, tim đập thình thịch, cảm giác như có người đang rảo bước phía sau để vồ lấy mình. Chợt cô nhìn thấy ở phía trước một người đàn ông cao lớn đang thong thả bước như cố ý chờ. Mừng quá, cô vượt lên ngang anh ta và nói:
    - Anh gì ơi cho em đi cùng với, em đang sợ quá! Chắc là anh chả sợ ma đâu nhỉ?
    Người đàn ông từ từ quay mặt sang, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống hoác, liếm môi và nói:
    - Hồi còn sống, tôi cũng sợ ma như cô.
    (ST)
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    "Người bạn đường" trong nghĩa địa
    Một cô gái có việc đột xuất phải đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Cô nín thở, tim đập thình thịch, cảm giác như có người đang rảo bước phía sau để vồ lấy mình. Chợt cô nhìn thấy ở phía trước một người đàn ông cao lớn đang thong thả bước như cố ý chờ. Mừng quá, cô vượt lên ngang anh ta và nói:
    - Anh gì ơi cho em đi cùng với, em đang sợ quá! Chắc là anh chả sợ ma đâu nhỉ?
    Người đàn ông từ từ quay mặt sang, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống hoác, liếm môi và nói:
    - Hồi còn sống, tôi cũng sợ ma như cô.
    (ST)
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khoảng năm 2000 cộng với chín mấy, các quý cô thietmoclan, gungcayvnthuphuong20 già úa nhăn nheo rủ nhau về chầu trời. Đón các quý cô ở cổng nhà giời là Thượng Đế .
    Thượng đế hỏi thietmoclan:
    - Nói thật đi, cô em đã phạm tội "phản bội" bao nhiêu lần?
    - Dạ, chỉ có 10 lần thôi ah.
    - Thế thì chạy 10 vòng quanh thiên đàng cho ta.
    Đến lượt gungcayvn:
    - Cô em thì sao nhỉ?
    - (lẩm nhẩm) 20 lần.
    - Chạy 20 vòng quanh thiên đàng.
    Thượng đế quay sang thuphuong20 thấy quý cô này đang quay lại định "chuồn":
    - Này cô em định đi đâu vậy?
    - Em đang tính quay lại trần gian sắm cái ô-tô, chứ ông bảo em chạy bộ thì đến đời nào mới xong.
    Thượng đế: ??? ( té xỉu)
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 07/08/2003

Chia sẻ trang này