1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khoảng năm 2000 cộng với chín mấy, các quý cô thietmoclan, gungcayvnthuphuong20 già úa nhăn nheo rủ nhau về chầu trời. Đón các quý cô ở cổng nhà giời là Thượng Đế .
    Thượng đế hỏi thietmoclan:
    - Nói thật đi, cô em đã phạm tội "phản bội" bao nhiêu lần?
    - Dạ, chỉ có 10 lần thôi ah.
    - Thế thì chạy 10 vòng quanh thiên đàng cho ta.
    Đến lượt gungcayvn:
    - Cô em thì sao nhỉ?
    - (lẩm nhẩm) 20 lần.
    - Chạy 20 vòng quanh thiên đàng.
    Thượng đế quay sang thuphuong20 thấy quý cô này đang quay lại định "chuồn":
    - Này cô em định đi đâu vậy?
    - Em đang tính quay lại trần gian sắm cái ô-tô, chứ ông bảo em chạy bộ thì đến đời nào mới xong.
    Thượng đế: ??? ( té xỉu)
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 07/08/2003
  2. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bài này ở trang 30 báo Tuổi trẻ cười số 244 ra ngày 1-8-2003! Vui thật.
    no
  3. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bài này ở trang 30 báo Tuổi trẻ cười số 244 ra ngày 1-8-2003! Vui thật.
    no
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trong một lớp học ở một trường ĐH học chỉ có toàn sinh viên nam. Thầy giáo đang giảng bài, thấy sinh viên có vẻ mệt mỏi nên nói thêm một số chuyện bên lề để giảm bớt không khí căng thẳng.
    - Tôi hiểu là các anh mệt, nhưng tôi cũng mệt lắm chứ bởi làm gì thì cũng phải mất sức lực, ngay đến cả cái chuyện "ấy" cũng mệt lắm. Các anh đây còn trẻ thì không biết nhưng có một số anh tôi tin là cũng đã biết, mỗi lần vui vẻ xong là người nó mệt như vừa xúc một tấn than ấy chứ...
    Bỗng thầy nhìn thấy một anh sinh viên vẫn còn ngục đầu trên bàn như đang ngủ gật liền hỏi.
    - Anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?
    - Vâng thưa thầy, hôm qua em vừa phải xúc ba tấn than.
    - !!!
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trong một lớp học ở một trường ĐH học chỉ có toàn sinh viên nam. Thầy giáo đang giảng bài, thấy sinh viên có vẻ mệt mỏi nên nói thêm một số chuyện bên lề để giảm bớt không khí căng thẳng.
    - Tôi hiểu là các anh mệt, nhưng tôi cũng mệt lắm chứ bởi làm gì thì cũng phải mất sức lực, ngay đến cả cái chuyện "ấy" cũng mệt lắm. Các anh đây còn trẻ thì không biết nhưng có một số anh tôi tin là cũng đã biết, mỗi lần vui vẻ xong là người nó mệt như vừa xúc một tấn than ấy chứ...
    Bỗng thầy nhìn thấy một anh sinh viên vẫn còn ngục đầu trên bàn như đang ngủ gật liền hỏi.
    - Anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?
    - Vâng thưa thầy, hôm qua em vừa phải xúc ba tấn than.
    - !!!
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  6. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em Thuphong20 này , chắc em cũng là Kiến hả? phải nói thế này mới đúng và đỡ thô này :
    - Vì chỉ có dân Kiến mới đủ tài năng và táo bạo để nhét khu vui chơi giải trí vào trong wc!
    No things to eat !
  7. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em Thuphong20 này , chắc em cũng là Kiến hả? phải nói thế này mới đúng và đỡ thô này :
    - Vì chỉ có dân Kiến mới đủ tài năng và táo bạo để nhét khu vui chơi giải trí vào trong wc!
    No things to eat !
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Người thích đàn bà

    Nửa đêm, một người đàn ông loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi ông ta có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".
    Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho ông khách.
    Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy ông khách cũ vào bar của mình. Lần này, ông ta gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem ông ta gặp chuyện buồn gì và người khách đáp:
    - Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.
    Uống hết 5 ly rượu. Ông khách lảo đảo rời quán.
    Vài tháng sau, vẫn ông khách nọ vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và người đàn ông kia âu sầu tâm sự:
    - Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.
    Người phục vụ kêu lên:
    - Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?
    - Có chứ! Đó là vợ tôi! - Ông khách đáp.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Người thích đàn bà

    Nửa đêm, một người đàn ông loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi ông ta có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".
    Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho ông khách.
    Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy ông khách cũ vào bar của mình. Lần này, ông ta gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem ông ta gặp chuyện buồn gì và người khách đáp:
    - Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.
    Uống hết 5 ly rượu. Ông khách lảo đảo rời quán.
    Vài tháng sau, vẫn ông khách nọ vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và người đàn ông kia âu sầu tâm sự:
    - Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.
    Người phục vụ kêu lên:
    - Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?
    - Có chứ! Đó là vợ tôi! - Ông khách đáp.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Người chủ vườn nói với một cậu bé :
    - Bắt quả tang rồi nhé . Cháu làm gì ở trên đó ?
    Câu bé :
    - Thưa bác Hai, có một trái táo rớt xuống, cháu nhặt nó vào gắn lại trên cây
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....

Chia sẻ trang này