1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chitto vốn chê các cô gái của 7X vừa không thông minh, vừa chẳng xinh đẹp nên chàng ta sang đất nước sương mù và quyết định lấy một cô gái tóc vàng. Chàng ta yêu vợ lắm, nhân ngày lễ Valentine, chàng mua cho vợ một chiếc điện thoại di động nho nhỏ. Cô vợ của Chitto rất thích thú chiếc điện thoại trong khi Chitto chỉ cho cô các chức năng của nó.
    Ngày hôm sau cô vợ bảo với Chitto là cô đi shopping. Được một lúc điện thoại reo và đó là Chitto gọi:
    -Chào em yêu, em có thích chiếc điện thoại mới không?
    -Em rất thích, nó thật xinh và giọng của anh thật rõ ràng nhưng chỉ có một điều em không hiểu.
    -Gì vậy em yêu?
    -Làm sao mà anh biết em đang ở nhà Phù Chẩn để gọi? Anh theo dõi em à?
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu

    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/03/2003
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp chuyện của Gungcay và X31. Như quý vị đã biết, hai nhân này đang quảng cáo rùm beng vụ đua xe đạp dành cho hai người. Giải thưởng nghe đâu là một nụ một hoa gì đó.
    Nhưng đến hôm đi đua thì cào cào của Gungcay lại nghẻo. Chán (không biết do vô tình hay cố ý). Thôi thì hai người đua chung một cái xe cuốc của X31 vậy.
    Gungcay vốn tính đành hanh nên nhảy phắt lên ngồi ở dóng ngang.
    - Hà hà. Ta ngồi đằng trước thì dí nhiên là về đích trước rồi - Ả nở nụ cười rất Gungcay mà nghĩ thầm
    X31 vốn rành tính bà chị toé khói này nên điềm nhiên như không:
    - Hề, chị gái quên là thằng này cổ hơi bị dài đấy.
    *** Chặng 1 - Leo dốc:
    X31 đạp xe xì khói. Gungcay nhai kẹo cao su xì bóng. Hai ba nào. Cố lên.
    - Ha. Chị thắng rồi nhá - Gungcay đắc thắng.
    - Nhìn đi
    Ả chợt ngó lên. Oái cái cổ thằng nào mà dài thế. Cái lười đỏ lòm đang vươn ra phía trước.
    - Hé hé! Theo đúng luật quốc tế. Em thắng. Nào trao thưởng đi. X31 phều phào.
    Chợt thấy Gungcay rút guốc. Hắn vội cải chính:
    - Thôi coi như hoà.
    *** Chặng 2 - Đổ dốc
    Phởn phơ thay cái thân X31. Đổ dốc sướng gấp mấy mươi lần leo dốc. Bỗng có con một đàn vịt nhà ai chạy toé ra đường. X31 bóp phanh liên tục. Lạ thế không biết. Cứ mỗi lần X31 bóp phanh là Gungcay lại nhảy dựng lên khỏi chiếc dóng ngang ấy. Miệng rít lên những âm thanh khủng khiếp
    Chuyện gì vậy
    Sự thật phũ phàng:
    Cái xe cuốc dóng ngang của X31 là xe đua đời cũ. Dây phanh ở phía trên chứ không chìm xuống phía dưới như bây giờ.
    Thảo nào.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp chuyện của Gungcay và X31. Như quý vị đã biết, hai nhân này đang quảng cáo rùm beng vụ đua xe đạp dành cho hai người. Giải thưởng nghe đâu là một nụ một hoa gì đó.
    Nhưng đến hôm đi đua thì cào cào của Gungcay lại nghẻo. Chán (không biết do vô tình hay cố ý). Thôi thì hai người đua chung một cái xe cuốc của X31 vậy.
    Gungcay vốn tính đành hanh nên nhảy phắt lên ngồi ở dóng ngang.
    - Hà hà. Ta ngồi đằng trước thì dí nhiên là về đích trước rồi - Ả nở nụ cười rất Gungcay mà nghĩ thầm
    X31 vốn rành tính bà chị toé khói này nên điềm nhiên như không:
    - Hề, chị gái quên là thằng này cổ hơi bị dài đấy.
    *** Chặng 1 - Leo dốc:
    X31 đạp xe xì khói. Gungcay nhai kẹo cao su xì bóng. Hai ba nào. Cố lên.
    - Ha. Chị thắng rồi nhá - Gungcay đắc thắng.
    - Nhìn đi
    Ả chợt ngó lên. Oái cái cổ thằng nào mà dài thế. Cái lười đỏ lòm đang vươn ra phía trước.
    - Hé hé! Theo đúng luật quốc tế. Em thắng. Nào trao thưởng đi. X31 phều phào.
    Chợt thấy Gungcay rút guốc. Hắn vội cải chính:
    - Thôi coi như hoà.
    *** Chặng 2 - Đổ dốc
    Phởn phơ thay cái thân X31. Đổ dốc sướng gấp mấy mươi lần leo dốc. Bỗng có con một đàn vịt nhà ai chạy toé ra đường. X31 bóp phanh liên tục. Lạ thế không biết. Cứ mỗi lần X31 bóp phanh là Gungcay lại nhảy dựng lên khỏi chiếc dóng ngang ấy. Miệng rít lên những âm thanh khủng khiếp
    Chuyện gì vậy
    Sự thật phũ phàng:
    Cái xe cuốc dóng ngang của X31 là xe đua đời cũ. Dây phanh ở phía trên chứ không chìm xuống phía dưới như bây giờ.
    Thảo nào.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy cô gái ngồi tỉ tê tâm tình tí tởn với nhau.
    Tối qua cả mấy cô đều đi chơi về muộn.
    Cô thứ nhất thủ thỉ:
    - Hôm qua tớ hẹn với anh Cold.
    - Thế, thế, bọn cậu làm gì? - Các cô kia nhao nhao.
    - Tớ được nhổ râu anh Cold.
    Cô thứ hai thẹn thùng :
    - Tớ ngồi với anh PhuChan, tớ vuốt chân anh PhuChan
    Cô thứ ba thẽ thọt:
    - Tớ đi đi chơi với anh Baron, tớ được sờ rốn anh Baron
    Cả ba cô quay sang cô thứ tư cuối cùng:
    - Thế ấy đi với ai.
    Cô thứ tư thẫn thờ : Tớ gặp anh Bigdoremon.....
    Mạn phép FR nhé.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy cô gái ngồi tỉ tê tâm tình tí tởn với nhau.
    Tối qua cả mấy cô đều đi chơi về muộn.
    Cô thứ nhất thủ thỉ:
    - Hôm qua tớ hẹn với anh Cold.
    - Thế, thế, bọn cậu làm gì? - Các cô kia nhao nhao.
    - Tớ được nhổ râu anh Cold.
    Cô thứ hai thẹn thùng :
    - Tớ ngồi với anh PhuChan, tớ vuốt chân anh PhuChan
    Cô thứ ba thẽ thọt:
    - Tớ đi đi chơi với anh Baron, tớ được sờ rốn anh Baron
    Cả ba cô quay sang cô thứ tư cuối cùng:
    - Thế ấy đi với ai.
    Cô thứ tư thẫn thờ : Tớ gặp anh Bigdoremon.....
    Mạn phép FR nhé.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    TỰ CƯỜI MÌNH PHÁT NÀO!
    7XHN mở cuộc thi 7Xmen "mùi" mẫn nhất. Lọt vào chung kết là bè lũ bốn tên: Chitto, Tuanklkh, Bigdoremon và PhuChan.
    Lại nói vòng loại cuộc thi trên gồm có bốn phần. Bốn kẻ may mắn trên đoạt mỗi người một giải nhất của mỗi phần
    1. Chitto nhất phần thi áo tắm
    2. Tuanklkh nhất phần thi uống rượu lậu
    3. Bigdoremon nhất phần thi cưa máy
    4. Còn PhuChan nhất phần thi ăn tạp
    Và tất nhiên, độ "mùi" mẫn của mỗi người đều ngang nhau
    Trong đêm chung kết, phần thi ấn tượng nhất và cũng quan trọng nhất chính là phần thi trả lời câu hỏi của các thí sinh. Câu hỏi duy nhất mà ban giám khảo đưa ra cho các thí sinh là : "Hãy nêu bí quyết tạo nên độ mùi mẫn nơi anh!"
    Câu trả lời của các thí sinh, lần lượt như sau:
    1. Tuấnklkh: "Tôi thường tắm mình trong các thùng bia chưa đủ ngày lên men. Đôi lúc có thêm một số nguyên liệu cao cấp khác như xác rán, xác chuột, xác thạch sùng".
    2. Chitto: "Còn ta hằng ngày gội đầu bằng sương mù xứ Anh Quốc, được đựng trong các thùng đựng tất để lâu ngày".
    3. Bigdoremon: "Anh luôn giặt quần áo với phần canh cá khô còn lại sau các bữa trưa."
    và câu trả lời của PhuChan:
    *** "Tôi hay đắm mình trong các ao Phù Chẩn
    P/S: Trong ao Phù Chẩn có gì? Quý vị nào chưa biết, về xem lại báo hoặc đọc lại "Truyện Cao Biền" nhá! OK

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    TỰ CƯỜI MÌNH PHÁT NÀO!
    7XHN mở cuộc thi 7Xmen "mùi" mẫn nhất. Lọt vào chung kết là bè lũ bốn tên: Chitto, Tuanklkh, Bigdoremon và PhuChan.
    Lại nói vòng loại cuộc thi trên gồm có bốn phần. Bốn kẻ may mắn trên đoạt mỗi người một giải nhất của mỗi phần
    1. Chitto nhất phần thi áo tắm
    2. Tuanklkh nhất phần thi uống rượu lậu
    3. Bigdoremon nhất phần thi cưa máy
    4. Còn PhuChan nhất phần thi ăn tạp
    Và tất nhiên, độ "mùi" mẫn của mỗi người đều ngang nhau
    Trong đêm chung kết, phần thi ấn tượng nhất và cũng quan trọng nhất chính là phần thi trả lời câu hỏi của các thí sinh. Câu hỏi duy nhất mà ban giám khảo đưa ra cho các thí sinh là : "Hãy nêu bí quyết tạo nên độ mùi mẫn nơi anh!"
    Câu trả lời của các thí sinh, lần lượt như sau:
    1. Tuấnklkh: "Tôi thường tắm mình trong các thùng bia chưa đủ ngày lên men. Đôi lúc có thêm một số nguyên liệu cao cấp khác như xác rán, xác chuột, xác thạch sùng".
    2. Chitto: "Còn ta hằng ngày gội đầu bằng sương mù xứ Anh Quốc, được đựng trong các thùng đựng tất để lâu ngày".
    3. Bigdoremon: "Anh luôn giặt quần áo với phần canh cá khô còn lại sau các bữa trưa."
    và câu trả lời của PhuChan:
    *** "Tôi hay đắm mình trong các ao Phù Chẩn
    P/S: Trong ao Phù Chẩn có gì? Quý vị nào chưa biết, về xem lại báo hoặc đọc lại "Truyện Cao Biền" nhá! OK

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  8. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hề. Thảo nào thơ văn lão này sặc mùi kinh dị.
    Ao Phù Chẩn toàn xác con gái thôi. Ghê quá

    Không biết, không quan tâm
  9. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hề. Thảo nào thơ văn lão này sặc mùi kinh dị.
    Ao Phù Chẩn toàn xác con gái thôi. Ghê quá

    Không biết, không quan tâm
  10. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Grey_may than thở với cô bạn gái:
    -Mình đến ế mất thôi! Bố mình chẳng bằng lòng với một anh chàng nào mình dẫn về cả.
    -Thế thì cậu chọn lấy một người giống bố cậu ý, chắc chắn ông sẽ vừa lòng.
    -Nhưng thế thì mẹ tớ lại chê.
    Ai có thể cố vấn cho Grey_may không???

Chia sẻ trang này