1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ngày cưới Sweet_fa. Sắp đến giờ mà, Coldman vẫn mải mê đánh xi cái đầu hói của mình. Thấy vậy, pmhai bực mình lầm bầm:
    - Không đến nhanh thì hết papa nó cỗ!
    Coldman nghe thấy liền chạy ra thanh minh:
    - Xời thế ông tưởng tôi không muốn đi chắc. Một năm người ta mới có một lần cưới. Không đi có mà noạn.
    P/S: Hê hê! Thích tuyên chiến với anh phỏng! Chít ngay!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có nhiều chuyện chả thể nào ngờ được: chú Coldman cứ tưởng thế là ghê gớm lắm, ai ngờ, chú PhuChan đứng ngay gần đấy xỉ mũi đánh roẹt một cái, nghĩ bụng: "Bố khỉ, ông mày cứ 3 tháng 1 lần, thiên hạ còn chửa biết, hế hế, tưởng ưởng ơng.. giè".
    Được pmhai sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 06/09/2003
  3. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có nhiều chuyện chả thể nào ngờ được: chú Coldman cứ tưởng thế là ghê gớm lắm, ai ngờ, chú PhuChan đứng ngay gần đấy xỉ mũi đánh roẹt một cái, nghĩ bụng: "Bố khỉ, ông mày cứ 3 tháng 1 lần, thiên hạ còn chửa biết, hế hế, tưởng ưởng ơng.. giè".
    Được pmhai sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 06/09/2003
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Pmhai thấy PhuChan tinh tướng nhường vậy liền vặn hỏi:
    - Ba cái gì tháng cái gì mà một cái gì lần? Chỉ được cái bốc!
    - Xời! Chỗ mình ít có động đất. Không đi xem Coldman với Sweet_fa lăn-xing thì sang Nhật xem chắc!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Pmhai thấy PhuChan tinh tướng nhường vậy liền vặn hỏi:
    - Ba cái gì tháng cái gì mà một cái gì lần? Chỉ được cái bốc!
    - Xời! Chỗ mình ít có động đất. Không đi xem Coldman với Sweet_fa lăn-xing thì sang Nhật xem chắc!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  6. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    PhuChan vừa nói đến đây thì giật mình: mọi khi mình đếk để ý, không ngờ thằng ôn pmhai này tài thật, đọc được ý nghĩ của mính, từ mai mình quyết gọi nó là anh mới được.
    Coldman đứng bên cạnh chỉ thấy thương cảm cho PhuChan: hoá ra chú PhuChan nghĩ xấu xa thế nào để (bình tĩnh nào, chú lại mắm tôm rồi , để dành mắm tôm cho vào súng phun nước, hôm nào còn đấu súng!) pmhai biết hết à?
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 07/09/2003
  7. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    PhuChan vừa nói đến đây thì giật mình: mọi khi mình đếk để ý, không ngờ thằng ôn pmhai này tài thật, đọc được ý nghĩ của mính, từ mai mình quyết gọi nó là anh mới được.
    Coldman đứng bên cạnh chỉ thấy thương cảm cho PhuChan: hoá ra chú PhuChan nghĩ xấu xa thế nào để (bình tĩnh nào, chú lại mắm tôm rồi , để dành mắm tôm cho vào súng phun nước, hôm nào còn đấu súng!) pmhai biết hết à?
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 07/09/2003
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    PLM và PhuChan là những cao bồi 7x. Họ cùng yêu một cô gái. Hai người quyết định đấu súng để chọn kẻ chiến thắng. Địa điểm quyết đấu sẽ là một vùng ngoại ô yên tĩnh. Khi ra bến tàu, PLM mua vé khứ hồi, thấy PhuChan mua vé một chiều, PLM cười phá lên:
    - Mày biết là sẽ không trở về à? Tao thì bao giờ cũng ăn tối ở nhà sau mỗi cuộc đấu súng!
    - Tao không bao giờ mua vé khứ hồi,PhuChan bình thản trả lời, vì luôn luôn về bằng vé của đối thủ.
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    PLM và PhuChan là những cao bồi 7x. Họ cùng yêu một cô gái. Hai người quyết định đấu súng để chọn kẻ chiến thắng. Địa điểm quyết đấu sẽ là một vùng ngoại ô yên tĩnh. Khi ra bến tàu, PLM mua vé khứ hồi, thấy PhuChan mua vé một chiều, PLM cười phá lên:
    - Mày biết là sẽ không trở về à? Tao thì bao giờ cũng ăn tối ở nhà sau mỗi cuộc đấu súng!
    - Tao không bao giờ mua vé khứ hồi,PhuChan bình thản trả lời, vì luôn luôn về bằng vé của đối thủ.
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngày khai trường

    Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất.
    Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi.
    Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi:
    - Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?
    Một nữ sinh đứng lên, lí nhí:
    - Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em!
    ***
    Thầy giáo:
    - Tất cả nộp bài về nhà!
    Học sinh:
    - Thưa thầy, hôm nay mới là ngày khai trường, làm gì có bài về nhà?
    Thầy giáo:
    - Thế à! Vậy thì đây là cái cớ cuối cùng và duy nhất trong cả năm học được tôi chấp nhận cho việc không làm bài về nhà đấy nhé!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này