1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vào năm XXXX BigDoremon được sang Pháp tham quan du lịch. Cậu ta đi cùng em yêu nên có vẻ rât tinh vi. Ra vẻ ta đây chỗ nào cũng biết. Lăng xa lăng xăng. Bỗng nhiên BigDoremon nhìn thấy một đám người thay nhau đứng nhìn vào một cái máy. Người nào đi ra mặt mũi có vẻ thoải mái lắm. Thấy vậy BigDoremon đứng xếp hàng
    BigDoremon lên Hà Nội học ĐH được gần 2 tháng nhưng vẫn còn ngay ngô lắm. Tuy nhiên, vốn nổi tiếng hiểu biết từ hồi còn ở nhà, nên BigDoremon luôn tỏ ra thông thạo mọi việc. Một hôm, BigDoremon đi vào một khu shopping, BigDoremon nhìn thấy thỉnh thoảng lai thấy có đứa quay mặt vào một cái máy gắn ở trên tường. BigDoremon nhìn thấy khi bước vào, mặt ai cũng đăm dăm, nhung khi quay ra thì ai cũng hớn hở, có người còn thổi sáo. Vốn nhanh ý, BigDoremon đoán nagy đó là chiếc máy giải quyết nhu cầu cá nhân. BigDoremon cũng đứng xếp hàng, đợi đến lượt và ... Thì ra đó là chiếc máy gọt bút chì. Cho đến bây giờ BigDoremon đi toilet vẫn còn khó khăn lắm.
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Năm 2XXXX , chú BigDoremon đã có gia đình và sinh được 1 thằng cu khá là kháu khỉnh.
    Thấy vậy - bạn bè lôi chú ta đi uống rượu ăn mừng nhân dịp có thằng "Hoàng tử đái đứng".
    Cả lũ kéo nhau lên Đèn ***g Đỏ oqr Hoa Lư đê rnhậu, khổ cái ở đó có cái món rượu nặng vãi đái ra. CHú BigDoremon thì nào có biết uống , nhưng lời qua lời lại cũng làm được dăm chén.
    23h lọ mọ về nhà đầu óc nung nấu , thế nào ngu thì thích đây. Đến cổng thì thật sự chú BigDoremon chả biêt quái gì nữa........
    Đến 2h-3h sáng gì đó BigDoremon sờ sẩm rồi thốt lên : "Sao bu nhà mày hôm nay lắm TI thế"
    PS : Đố biết BigDoremon đnag ôm cái gì ???
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Năm 2XXXX , chú BigDoremon đã có gia đình và sinh được 1 thằng cu khá là kháu khỉnh.
    Thấy vậy - bạn bè lôi chú ta đi uống rượu ăn mừng nhân dịp có thằng "Hoàng tử đái đứng".
    Cả lũ kéo nhau lên Đèn ***g Đỏ oqr Hoa Lư đê rnhậu, khổ cái ở đó có cái món rượu nặng vãi đái ra. CHú BigDoremon thì nào có biết uống , nhưng lời qua lời lại cũng làm được dăm chén.
    23h lọ mọ về nhà đầu óc nung nấu , thế nào ngu thì thích đây. Đến cổng thì thật sự chú BigDoremon chả biêt quái gì nữa........
    Đến 2h-3h sáng gì đó BigDoremon sờ sẩm rồi thốt lên : "Sao bu nhà mày hôm nay lắm TI thế"
    PS : Đố biết BigDoremon đnag ôm cái gì ???
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới cóp dịp ghé qua nhà BIGDOREMON chơi. Vừa vào đến cổng thấy cả một lũ nhóc chạy ùa ra tíu tít - lấy làm mừng cho ông bạn lắm ( Xức khoẻ tốt - kinh tế chắc khá giả thành ra mới lắm nhóc thế này chứ.)
    Vừa vào nhà ngồi xuống ghế - tay cầm cốc nước. Big gọi các con: Nào các con ra chào bác MIRACLE đi nào.
    Khoai đâu rồi !!!Thằng Nhỡ, híc , con Thêm, nào thằng Baocaosuthủng đâu rồi .
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới cóp dịp ghé qua nhà BIGDOREMON chơi. Vừa vào đến cổng thấy cả một lũ nhóc chạy ùa ra tíu tít - lấy làm mừng cho ông bạn lắm ( Xức khoẻ tốt - kinh tế chắc khá giả thành ra mới lắm nhóc thế này chứ.)
    Vừa vào nhà ngồi xuống ghế - tay cầm cốc nước. Big gọi các con: Nào các con ra chào bác MIRACLE đi nào.
    Khoai đâu rồi !!!Thằng Nhỡ, híc , con Thêm, nào thằng Baocaosuthủng đâu rồi .
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phi công tóc vàng hoe
    Một cô gái tóc vàng hoe quyết định học lái máy bay lên thẳng. Đến hôm thực hành, cô đến sân bay nhưng ở đó chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn quyết định để cô bay một mình và hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.
    Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.
    Nhưng đến độ cao 900 m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến nơi thì cô gái tóc vàng hoe lồm cồm bò ra khỏi xác máy bay.
    - Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?
    - Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phi công tóc vàng hoe
    Một cô gái tóc vàng hoe quyết định học lái máy bay lên thẳng. Đến hôm thực hành, cô đến sân bay nhưng ở đó chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn quyết định để cô bay một mình và hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.
    Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.
    Nhưng đến độ cao 900 m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến nơi thì cô gái tóc vàng hoe lồm cồm bò ra khỏi xác máy bay.
    - Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?
    - Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nói túm
    Sinh viên luật khi đi thực tập tại các tòa án thường được các thẩm phán giới thiệu một số loại vụ án cho họ nghiên cứu. Để công việc ngắn gọn, thẩm phán thường nói rút gọn với sinh viên.
    - Em nào "trộm cắp tài sản"?
    - ...
    - Em nào "******** với trẻ em"?
    - ...
    - Em nào "xâm phạm mồ mả"?
    - ...
    - Em nào "giết người"?
    - ...
    Sau những câu hỏi là những tiếng... "Dạ, để em!" rất lễ phép của từng sinh viên thực tập.
    ***
    Thầy giáo đi vòng quanh lớp để sửa bài cho sinh viên mỹ thuật thời trang trong giờ thực tập vẽ bán thân.
    Cuối giờ, thầy giáo hỏi:
    - Em nào thấy mình sai nữa không?
    - Dạ! - Một sinh viên nữ đáp - Thầy sửa giùm ngực cho em! Có cảm giác nó không đều ạ!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nói túm
    Sinh viên luật khi đi thực tập tại các tòa án thường được các thẩm phán giới thiệu một số loại vụ án cho họ nghiên cứu. Để công việc ngắn gọn, thẩm phán thường nói rút gọn với sinh viên.
    - Em nào "trộm cắp tài sản"?
    - ...
    - Em nào "******** với trẻ em"?
    - ...
    - Em nào "xâm phạm mồ mả"?
    - ...
    - Em nào "giết người"?
    - ...
    Sau những câu hỏi là những tiếng... "Dạ, để em!" rất lễ phép của từng sinh viên thực tập.
    ***
    Thầy giáo đi vòng quanh lớp để sửa bài cho sinh viên mỹ thuật thời trang trong giờ thực tập vẽ bán thân.
    Cuối giờ, thầy giáo hỏi:
    - Em nào thấy mình sai nữa không?
    - Dạ! - Một sinh viên nữ đáp - Thầy sửa giùm ngực cho em! Có cảm giác nó không đều ạ!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    19h thứ 6 - cafe Nhân số 9 Láng Hạ , 2 thanh niên 7X nói chuyện với nhau :
    Thanh niên 1 : Đố cậu biết tại sao em Huyentrang mặc váy càng ngày càng ngắn ?
    Thanh niên 2 : Chắc lại đong gì chăng ?
    Thanh niên 1 : Tại MUFC bây giờ đang thiếu cổ động viên nam !

Chia sẻ trang này