1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Oh, hòa ra cĂ thù?-cà?-phươ?ng mua vui ơ? 'Ăy ư ????
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    He he! Lười đọc bài, hôm nay mới thấy một thằng to gan. Xử lý thôi!
    ----------------------------------------------
    Nhà Miracle nhiều chuột quá thể. Bọn chuột mất dạy chạy nhảy, chút chít, vệ sinh khắp nơi. Mỗi sáng lại thấy Miracle lọ mọ hót ra đầy một xẻng toàn "ô mai thái" hảo hạng. Sức người có hạn. Đến một ngày chịu hết nổi, Miracle ngồi thút thít khóc. Nàng tiên Riêu Cua thương tình ban cho y một điều ước.
    - Ước gì tôi không còn phải hót *** chuột mỗi ngày. Mic ước.
    Xong, một chục chú mèo hiện ra. Và từ đấy, chẳng còn lấy một bóng chuột trong "nơi trú ẩn cuối cùng" của Miracle nữa. Và Miracle dễ thương cũng không còn phải hót mỗi sáng một xẻng *** chuột. Thay vào đó là hai xẻng *** mèo.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    He he! Lười đọc bài, hôm nay mới thấy một thằng to gan. Xử lý thôi!
    ----------------------------------------------
    Nhà Miracle nhiều chuột quá thể. Bọn chuột mất dạy chạy nhảy, chút chít, vệ sinh khắp nơi. Mỗi sáng lại thấy Miracle lọ mọ hót ra đầy một xẻng toàn "ô mai thái" hảo hạng. Sức người có hạn. Đến một ngày chịu hết nổi, Miracle ngồi thút thít khóc. Nàng tiên Riêu Cua thương tình ban cho y một điều ước.
    - Ước gì tôi không còn phải hót *** chuột mỗi ngày. Mic ước.
    Xong, một chục chú mèo hiện ra. Và từ đấy, chẳng còn lấy một bóng chuột trong "nơi trú ẩn cuối cùng" của Miracle nữa. Và Miracle dễ thương cũng không còn phải hót mỗi sáng một xẻng *** chuột. Thay vào đó là hai xẻng *** mèo.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bàn chải than vãn với Cuộn giấy: Cậu ạ, số tôi thật là khổ, chỗ làm việc của tôi không còn thể nào tệ hơn được.
    Cuộn giấy:
    I am not me​
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bàn chải than vãn với Cuộn giấy: Cậu ạ, số tôi thật là khổ, chỗ làm việc của tôi không còn thể nào tệ hơn được.
    Cuộn giấy:
    I am not me​
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu - bọn chatter 7XHN họp nhau tại cafe Nhân - Láng Hạ
    Bỗng nghe một đám ồn ào
    BigDoremon, PhuChan, Chitto tranh cãi, của ... người nào bé hơn ?
    Bigđoremon văng bọt hùng hồn:
    " Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
    Vợ tôi bà thích mê tơi
    Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày "
    PhuChan kia gân cổ nói ngay:
    " Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
    Cô em vợ vẫn khoái thầm
    Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi "
    Chitto ngoác miệng chen lời:
    " Của tôi dứt khoát, bé thời tí teo
    Chị vợ tôi cứ mè nheo
    Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi "
    Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
    Các ông kẻ móc, người moi đọ dòm
    Đố biết cái giề ????
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu - bọn chatter 7XHN họp nhau tại cafe Nhân - Láng Hạ
    Bỗng nghe một đám ồn ào
    BigDoremon, PhuChan, Chitto tranh cãi, của ... người nào bé hơn ?
    Bigđoremon văng bọt hùng hồn:
    " Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
    Vợ tôi bà thích mê tơi
    Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày "
    PhuChan kia gân cổ nói ngay:
    " Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
    Cô em vợ vẫn khoái thầm
    Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi "
    Chitto ngoác miệng chen lời:
    " Của tôi dứt khoát, bé thời tí teo
    Chị vợ tôi cứ mè nheo
    Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi "
    Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
    Các ông kẻ móc, người moi đọ dòm
    Đố biết cái giề ????
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  8. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Câu đố vui quá thể. Đoan chắc đây là cái có độ dài trung bình là 10.5-15.5 cm. Đủ mọi thể loại và hình dạng. Mỗi khi tay ai đó nhấn vào hoặc khi nhận được tín hiệu từ đối tượng tiềm năng, nó sẽ rung lên bần bật. Nó, là cái điện thoại di động.
     
  9. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Câu đố vui quá thể. Đoan chắc đây là cái có độ dài trung bình là 10.5-15.5 cm. Đủ mọi thể loại và hình dạng. Mỗi khi tay ai đó nhấn vào hoặc khi nhận được tín hiệu từ đối tượng tiềm năng, nó sẽ rung lên bần bật. Nó, là cái điện thoại di động.
     
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ha..ha..ha...hahahahahahaha... khụ khụ.... hi..hi..hi......hihihihihihihihihih. khụ khụ... thôi, cho iem xin ...khụ khụ.... hahahahahaha
    I am not me​

Chia sẻ trang này