1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói tửu lượng của Pliz khủng khiếp lắm, hội rượu 7xHN mời Pliz tham gia một trận. Đến nơi Pliz cứ 100% hết cốc này đến cốc khác khiến cho anh em trố hết cả mắt, còn Pliz lấy thế làm cao hứng lắm. Nhưng uống mãi không thấy say đâm ra cũng chán, Pliz đập bàn ầm ầm gọi phục vụ lại mắng cho một trận, chê rượu nhạt quá uống mãi chả thấy mùi vị gì. Khổ thân cậu phục vụ nhìn 10 cái móng tay Pliz như cái bàn chải sắt hua hua đâm ra đờ hết cả người không nói được câu nào. Chủ quán thấy thế chạy ra xin lỗi Pliz rối rít, lát sau kéo thằng phục vụ vào bảo:
    - Đồ ngu, trà đá của chị ấy mày pha ít nước lọc thôi!!!
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    A.S.S.S
    - Nhìn đi, nhìn kỹ đi! Chàng dearfriend phong độ ngày nào cũng vác ống nhòm chĩa sang bên này để ngắm tao - Ms. mảnh mai Miracle vênh váo nói với Ms. mũm mĩm phuongmap.
    Chợt có tiếng quát tháo từ phía chàng phong độ và cái ống nhòm:
    - Ông có ngưng hút thuốc lào đi không thì bảo. Hay để tôi phải cho cái điếu cày vào lò thì mới xong?
     
  3. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    A.S.S.S
    - Nhìn đi, nhìn kỹ đi! Chàng dearfriend phong độ ngày nào cũng vác ống nhòm chĩa sang bên này để ngắm tao - Ms. mảnh mai Miracle vênh váo nói với Ms. mũm mĩm phuongmap.
    Chợt có tiếng quát tháo từ phía chàng phong độ và cái ống nhòm:
    - Ông có ngưng hút thuốc lào đi không thì bảo. Hay để tôi phải cho cái điếu cày vào lò thì mới xong?
     
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    -phươngmập nói : Thế mà tao cứ tưởng đấy là ống nhòm.
    - Miẹ- thằng the_Denier khốn nạn - thế mà nó dám nói là ống nhòm !!!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    -phươngmập nói : Thế mà tao cứ tưởng đấy là ống nhòm.
    - Miẹ- thằng the_Denier khốn nạn - thế mà nó dám nói là ống nhòm !!!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  6. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hà hà!
    Bài viết thì vừa chán vừa thiếu logic. Lại thêm tí chửi bậy. Thế mới máu!
    Thế để anh tặng thêm chú một tí nữa nhá!
    -----------------------------------------------------------------------------------
  7. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hà hà!
    Bài viết thì vừa chán vừa thiếu logic. Lại thêm tí chửi bậy. Thế mới máu!
    Thế để anh tặng thêm chú một tí nữa nhá!
    -----------------------------------------------------------------------------------
  8. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chơi xấu. Ma cũ bắt nạt ma mới nhé !
  9. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chơi xấu. Ma cũ bắt nạt ma mới nhé !
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    tiếp chuyện của Miracle và Pliz - phỏng theo truyện Đồ long đao - Kim Dung
    Lại nói về Miracle và Pliz, hai người đầu tiên hợp nhau lắm, nhưng về sau cũng sinh ra mâu thuẫn rồi cãi nhau, Pliz lại sinh ra thói quen hễ cãi nhau là lấy trứng thối ném vào đầu chồng, đâm ra Miracle cay cú, rồi bỏ nhau.
    Hôm ấy trời chuyển gió mùa đông bắc, gió lạnh thổi từng cơn se sắt, thi sĩ Sun Phu Chan nhìn cảnh vật ngẫu hứng sinh tình, chàng đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, tìm chút cảm hứng đưa vào vần thơ. Đi mãi mê mải, trời tháng mười tối lúc nào không biết, Sun Phu Chan nhìn lên phía đèn đường, chợt nhận ra bước chân thế nào lại đưa mình đến trước Tuý tiên lâu, chàng tặc lưỡi " thôi thì phá lệ, hôm nay ngắm cảnh tự nhiên nghĩ đến người xưa", nói đoạn, bước lên tửu lầu.
    Tuý tiên lâu ngày rằm vắng tanh vắng ngắt, người ta bận cúng tế cho công việc kinh doanh, rồi thì tình duyên công danh phát đạt. Cả dãy bàn gần như không có một ai, chỉ phía cửa sổ trông ra đường có một người ngoảnh mặt ra ngoài trong bóng tranh tối tranh sáng của ngọn nến, thỉnh thoảng cơn gió lạnh luồn vào, cảnh vật thật thê lương. Người ấy nghe thấy tiếng động bất chợt ngoảnh lại, Sun Phu Chan à khẽ lên một tiếng, tưởng ai xa lạ, chính là Miracle, mà sao Miracle trông ánh mắt buồn rười rượi, trước mặt bày hai cái chén, nhìn thấy Sun Phu Chan chỉ khẽ mỉm một nụ cười, rồi như lạc vào một thế giới khác. Sun Phu Chan hiểu ý, dè dặt bước lại, nhưng rồi không kìm nổi sự tò mò, chàng hỏi:
    Miracle, cậu đợi ai phải không? Tớ thấy cậu có hai cái chén ...
    Miracle ngượng nghiu quay lại, mặt chàng thoáng một ánh hồng, rồi như không nói với ai, chàng bảo:
    - Mình chẳng đợi ai cả, chỉ nhớ ngày xưa cũng tại quán này, mình với Pliz vẫn hẹn nhau uống rượu, vậy mà giờ này không biết nàng đang tìm vui chốn nào ...
    Lòng Sun Phu Chan bỗng chốc dạt dào xúc động, cuộc đời thật ngắn ngủi và thật uổng phí nếu con người không tìm được nỗi đam mê, tự nhiên chàng thấy thèm được như Miracle, đau đớn trong tình yêu. Cai rượu đã lâu mà tự nhiên chàng thấy khô cổ họng, bất giác lẩm bẩm "muốn ra sao thì ra", không ngần ngừ một thoáng cầm luôn chén kia chạm với Miracle rồi dốc thẳng vào cổ họng.
    Chén rượu chưa rời miêng, chàng đã kinh ngạc lẩm bẩm
    Mk thằng này hâm thật rồi, rõ ràng là trà đá mà nó bảo mình là rượu
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này