1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Huyền Trang ngồi buôn dưa lê chuyện tình yêu tình báo với bà chị Gừng Cay:
    - Em đạp thèng cu Miracle roài chị ạ!
    - Lại dỗi rồi à, chị thấy em với nó dính nhau như đôi sam kia mà?
    - Tối hôm qua anh Miracle nhặt được đôi vé "Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong" nên rủ em đi xem phim. Lúc vừa tắt đèn anh ấy đã chui ngay xuống dưới chân em rồi sờ soạng linh tinh.....
    - Eo ôi....hic hic hic, sướng nhỉ, đúng là thanh niên hiện đại có khác. Nhưng mà em cũng phải nói vài câu lấy lệ không nó lại biết là mình là hàng hạ giá có khuyến mại thì hỏng.
    - Đời nào em nói. Mãi đến lúc rạp bật đèn, anh ấy mới ngẩng cái mặt ướt nhoẹt lên hỏi em "Em có nhặt được thì cho anh xin, mẹ cho anh 2 nghìn đồng để anh mời em đi ăn kem mút, rơi nhoằng 1 cái mà đã không thấy đâu rồi"
    - Sao em không mắng cho cái thằng kiết lỵ ấy 1 trận.
    - Em cũng akay lắm nhưng mà không mắng được vì từ lúc anh ấy bắt đầu sờ soạng là em đã nhanh tay nhặt ngay 2 nghìn đút vào trong mồm rồi.
    - Ôi, đúng là em cưng của chị, này bà bán kem, cho 2 cái kem mút to vào nàooooo
    Triệu người quen biết mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 02/12/2003
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo sinh vật muốn bài giảng của mình sinh động hơn nên đề nghị học sinh về nhà tự tìm tòi nghiên cứu về sự sinh sản. Một học sinh bèn về nhà hỏi gia đình.
    - Mẹ ơi! Con được sinh ra như thế nào hả mẹ? - Cậu bé hỏi.
    - Ừm! - Bà mẹ lúng túng - Một con cò đã mang con đến cho bố mẹ.
    - Thế bố mẹ được sinh ra như thế nào? - Cậu bé gặng tiếp.
    - Cũng vậy thôi, một con cò đã mang bố đến nhà ông bà nội và mang mẹ đến nhà ông bà ngoại.
    - Thế ông bà được sinh ra như thế nào?
    - Con trai của mẹ! - Bà mẹ gắng ghìm giọng - Cũng là cò mang đến thôi mà!
    Vài ngày sau, cậu bé trả bài cho cô giáo, mở đầu bài viết với sự lúng túng: "Em gặp rất nhiều khó khăn với bài luận này bởi một thực tế, trong gia đình em không có sự sinh sản tự nhiên nào trong suốt ba thế hệ".
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo sinh vật muốn bài giảng của mình sinh động hơn nên đề nghị học sinh về nhà tự tìm tòi nghiên cứu về sự sinh sản. Một học sinh bèn về nhà hỏi gia đình.
    - Mẹ ơi! Con được sinh ra như thế nào hả mẹ? - Cậu bé hỏi.
    - Ừm! - Bà mẹ lúng túng - Một con cò đã mang con đến cho bố mẹ.
    - Thế bố mẹ được sinh ra như thế nào? - Cậu bé gặng tiếp.
    - Cũng vậy thôi, một con cò đã mang bố đến nhà ông bà nội và mang mẹ đến nhà ông bà ngoại.
    - Thế ông bà được sinh ra như thế nào?
    - Con trai của mẹ! - Bà mẹ gắng ghìm giọng - Cũng là cò mang đến thôi mà!
    Vài ngày sau, cậu bé trả bài cho cô giáo, mở đầu bài viết với sự lúng túng: "Em gặp rất nhiều khó khăn với bài luận này bởi một thực tế, trong gia đình em không có sự sinh sản tự nhiên nào trong suốt ba thế hệ".
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  4. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 18h30 ngày 8-12-03 , giữa bầu trời lạnh giá của đất Thăng Long . Gió nổi đì đùng , Sấm chớp vi vu . Cao thủ Phu_Chan đã gửi thư thách đấu Cờ Caro với Ngu_ngu_81 .
    Sau 1 trận khổ chiến vô cùng quyết liệt , mặc dù cao thủ Phu_Chan võ công cao cường kết hợp võ tay và võ mồm . Nhưng vẫn bị Ngu_ngu_81 đánh bại với tỉ số tuyệt đối . Cao thủ Phu_Chan đã tuyên thệ : Ngày nào chưa thắng Ngu_ngu_81 thề chưa lấy vợ
  5. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 18h30 ngày 8-12-03 , giữa bầu trời lạnh giá của đất Thăng Long . Gió nổi đì đùng , Sấm chớp vi vu . Cao thủ Phu_Chan đã gửi thư thách đấu Cờ Caro với Ngu_ngu_81 .
    Sau 1 trận khổ chiến vô cùng quyết liệt , mặc dù cao thủ Phu_Chan võ công cao cường kết hợp võ tay và võ mồm . Nhưng vẫn bị Ngu_ngu_81 đánh bại với tỉ số tuyệt đối . Cao thủ Phu_Chan đã tuyên thệ : Ngày nào chưa thắng Ngu_ngu_81 thề chưa lấy vợ
  6. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    CHẢ NHÁI - hay GIÀ RỒI MẮT KÉM
    BasicInstinct thì thào với ngu_ngu_81:
    - Dearfriend nó mà rủ ra quán Chị Thuỷ uống bia ăn đậu rán mắm tôm thì đừng có đi nhá!
    - Sao vậy bác? Mắm tôm chỗ đó ngon đứt lưỡi mà!
    - Thế mày không nhìn thấy cái biển nó đề cái gì à?
    - Đề gì hả bác?
    - ĐẬU RÁN MẮM TÔM CHẢNH ÁI
    -
  7. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    CHẢ NHÁI - hay GIÀ RỒI MẮT KÉM
    BasicInstinct thì thào với ngu_ngu_81:
    - Dearfriend nó mà rủ ra quán Chị Thuỷ uống bia ăn đậu rán mắm tôm thì đừng có đi nhá!
    - Sao vậy bác? Mắm tôm chỗ đó ngon đứt lưỡi mà!
    - Thế mày không nhìn thấy cái biển nó đề cái gì à?
    - Đề gì hả bác?
    - ĐẬU RÁN MẮM TÔM CHẢNH ÁI
    -
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    PhuChan hớn hở khoe với NguNgu81 :
    - Anh mới sáng tác được 1 chuyện cười mày ạ . Để anh đọc cho mày nghe nhá .
    NguNgu81 tươi cười :
    - Thật hả anh
    PhuChan bắt đầu đọc nhưng thấy NGungu81 vẫn suốt mới ngạc nhiên hỏi :
    - Mày ko nghe anh đọc sao mà cười hoài thế ?
    Ngungu81 trả lời :
    - Em đang cười lấy đà mà anh
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    PhuChan hớn hở khoe với NguNgu81 :
    - Anh mới sáng tác được 1 chuyện cười mày ạ . Để anh đọc cho mày nghe nhá .
    NguNgu81 tươi cười :
    - Thật hả anh
    PhuChan bắt đầu đọc nhưng thấy NGungu81 vẫn suốt mới ngạc nhiên hỏi :
    - Mày ko nghe anh đọc sao mà cười hoài thế ?
    Ngungu81 trả lời :
    - Em đang cười lấy đà mà anh
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    VOICOI hẹn hò với bạn gái, nhưng anh ta lại không có khiếu ăn nói. Trong suốt cuộc hẹn anh ta chẳng dám nói gì cả. Nhưng cuối cùng để bạn gái không giận anh cũng phải cố mở lời :
    - Này, em có biết giữa em và con bò có điểm gì khác biệt không?
    Cô gái rất bất ngờ vì câu hỏi của VOICOI, và lắc đầu.
    - Ðó là em đeo dây chuyền còn bò thì đeo vòng cổ - VOICOI trả lời.
    Cô gái tức giận lắm nhưng cô vẫn nán lại và nói :
    - Vậy anh có biết giữa anh và con bò có điểm gì khác biệt không?
    Dĩ nhiên là VOICOI lắc đầu:
    - Anh không biết.
    - Không biết cũng đúng thôi vì anh và nó chẳng có gì khác biệt cả!!!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!

Chia sẻ trang này