1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    A survey was conducted by the UN world wide.
    The only question asked was, "Would you please give your most honest opinion about a solution to the food shortage in the rest of the world ?"
    The Survey was a HUGE failure.
    - In Africa they did not know what "food" meant.
    - In Western Europe they did not know what "shortage" meant.
    - In Eastern Europe they did not know what "opinion" meant.
    - In the Middle East they did not know what "solution" meant.
    - In South America they did not know what "please" meant.
    - In Asia they did not know what "honest" meant.
    - And in the USA they did not know what "the rest of the world" meant
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay pốt bài cũ rich - Chả nghĩ ra cái gì hay ho cả
    Ngày xưa có bà mẹ rất hay đánh con, mỗi lần đều đánh rất đau nhưng cậu bé cũng chẳng bao giờ khóc. Một hôm nghĩ lại, bà mẹ chợt thấy thương con quá, hôm đó bà đánh rất nhẹ nhàng. Lạ thay, cậu bé lại òa khóc nức nở. Bà mẹ tra hỏi nguyên nhân, cậu bé đáp: "Con thương mẹ sức đã yếu rồi, nay đánh con cũng không đánh được đau". Bà mẹ cảm động lắm.
    Chuyện nay:
    Có một ông thầy mê văn chương và một cậu học trò ngỗ nghịch. Ông thầy cũng nổi tiếng hay đánh đòn cậu bé và đánh rất đau. Cậu ta cũng chẳng bao giờ khóc. Hôm nọ, nghĩ lại, ông thấy thương cậu bé quá. Hôm đó dù cậu bé vẫn không thuộc bài, ông cũng chỉ phết rất nhẹ. Ai ngờ cậu ta lại òa khóc nức nở. Lấy làm lạ, ông hỏi nhỏ: "Tại sao mọi bữa tôi đánh đau mà em không khóc, hôm nay lại khóc". Cậu bé trả lời: "Em thương thầy...". Vốn mê văn chương, ông thầy liền liên hệ đến chuyện xưa và rất cảm động trước tấm lòng cửa cậu bé. Ông đề nghị cậu bé ra trước toàn lớp để trả lời
    - Tại sao em khóc?
    - Thưa thầy, em thương thầy
    - Vì sao phải thương thầy
    - Thưa thầy vì hôm qua ba em nói: "Nếu nó còn đánh mày nữa, tao sẽ đánh chết mẹ nó đi"
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay pốt bài cũ rich - Chả nghĩ ra cái gì hay ho cả
    Ngày xưa có bà mẹ rất hay đánh con, mỗi lần đều đánh rất đau nhưng cậu bé cũng chẳng bao giờ khóc. Một hôm nghĩ lại, bà mẹ chợt thấy thương con quá, hôm đó bà đánh rất nhẹ nhàng. Lạ thay, cậu bé lại òa khóc nức nở. Bà mẹ tra hỏi nguyên nhân, cậu bé đáp: "Con thương mẹ sức đã yếu rồi, nay đánh con cũng không đánh được đau". Bà mẹ cảm động lắm.
    Chuyện nay:
    Có một ông thầy mê văn chương và một cậu học trò ngỗ nghịch. Ông thầy cũng nổi tiếng hay đánh đòn cậu bé và đánh rất đau. Cậu ta cũng chẳng bao giờ khóc. Hôm nọ, nghĩ lại, ông thấy thương cậu bé quá. Hôm đó dù cậu bé vẫn không thuộc bài, ông cũng chỉ phết rất nhẹ. Ai ngờ cậu ta lại òa khóc nức nở. Lấy làm lạ, ông hỏi nhỏ: "Tại sao mọi bữa tôi đánh đau mà em không khóc, hôm nay lại khóc". Cậu bé trả lời: "Em thương thầy...". Vốn mê văn chương, ông thầy liền liên hệ đến chuyện xưa và rất cảm động trước tấm lòng cửa cậu bé. Ông đề nghị cậu bé ra trước toàn lớp để trả lời
    - Tại sao em khóc?
    - Thưa thầy, em thương thầy
    - Vì sao phải thương thầy
    - Thưa thầy vì hôm qua ba em nói: "Nếu nó còn đánh mày nữa, tao sẽ đánh chết mẹ nó đi"
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Một hôm trên ô tô buýt có một anh nói ngọng hỏi giờ người bên cạnh:
    "Eng ơi o iem ỏi ấy ờ?"
    Ỏi không thấy anh này trả lời, mãi mới giơ tay ra cho anh ngọng tự xem giờ. Kể ra cũng hơi bất lịch sự, một lát sau anh ngọng xuống xe rồi một ông thấy bất bình quá mới hỏi anh đeo đồng hồ:
    " sao nãy cậu bất lịch sự thế, người ta hỏi giờ mà chẳng trả lời?"
    "iem à ả ời ó ưởng iem ại ó, ó oánh iem ỏ ẹ"
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Một hôm trên ô tô buýt có một anh nói ngọng hỏi giờ người bên cạnh:
    "Eng ơi o iem ỏi ấy ờ?"
    Ỏi không thấy anh này trả lời, mãi mới giơ tay ra cho anh ngọng tự xem giờ. Kể ra cũng hơi bất lịch sự, một lát sau anh ngọng xuống xe rồi một ông thấy bất bình quá mới hỏi anh đeo đồng hồ:
    " sao nãy cậu bất lịch sự thế, người ta hỏi giờ mà chẳng trả lời?"
    "iem à ả ời ó ưởng iem ại ó, ó oánh iem ỏ ẹ"
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện tương tự:
    Một anh chàng đẹp trai đi chơi công viên không tìm thấy đường ra, đi ngang một chàng cũng đẹp trai không kém liền hỏi: " Anh cho.cho.cho em hỏi cổng ra.ra nó chỗ nào?". Chờ mãi không thấy anh chàng kia trả lời, đành hỏi lại: " Anh. anh cho hỏi, đường ra ở.ở.ở đâu?"; vẫn thấy anh chàng kia im lặng, , quát: " cái.cái thằng kia, mày câm hay sao mà.mà tau hỏi không nói....". Anh chàng kia thấy không ổn bèn bẽn lẽn:" Dạ.dạ không ạ, tại em sợ.sợ anh bảo em nhại.nhại anh."
    I am not me​
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện tương tự:
    Một anh chàng đẹp trai đi chơi công viên không tìm thấy đường ra, đi ngang một chàng cũng đẹp trai không kém liền hỏi: " Anh cho.cho.cho em hỏi cổng ra.ra nó chỗ nào?". Chờ mãi không thấy anh chàng kia trả lời, đành hỏi lại: " Anh. anh cho hỏi, đường ra ở.ở.ở đâu?"; vẫn thấy anh chàng kia im lặng, , quát: " cái.cái thằng kia, mày câm hay sao mà.mà tau hỏi không nói....". Anh chàng kia thấy không ổn bèn bẽn lẽn:" Dạ.dạ không ạ, tại em sợ.sợ anh bảo em nhại.nhại anh."
    I am not me​
  8. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái Chăn Bông
    Trong giờ tập làm văn cô giáo trẻ bảo các trò: Hôm nay chúng ta học cách làm văn mô tả, chủ đề " cái chăn bông ". Gợi ý mãi mà các trò vẫn ngồi ngơ ngát không hiểụ
    Cô giáo bực bội gọi:
    - Em A đứng dậy cho cả lớp biết trong phòng ngủ nhà có cái gì ?
    - Dạ! Thưa cô có cái giường.
    Cô liền hỏi tiếp:
    - Trên cái giường có cái gì ?
    - Dạ! Trên giường có Ba Má em.
    Cô giáo vẫn chưa được câu trả lời đúng, nên hỏi tiếp:
    - Thế thì trên Ba Má em có cái gì ?
    - Dạ! Thưa cô tay của Má em ạ!
    Cô giáo trẻ đỏ mặt và không kiềm nỗi tức giận đành quát:
    - Còn cái chăn ở đâu ?
    Em A vẫn hồn nhiên trả lời:
    - Dạ thưa cô! Nó rơi dưới đất ạ
    - !!!!!!
  9. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái Chăn Bông
    Trong giờ tập làm văn cô giáo trẻ bảo các trò: Hôm nay chúng ta học cách làm văn mô tả, chủ đề " cái chăn bông ". Gợi ý mãi mà các trò vẫn ngồi ngơ ngát không hiểụ
    Cô giáo bực bội gọi:
    - Em A đứng dậy cho cả lớp biết trong phòng ngủ nhà có cái gì ?
    - Dạ! Thưa cô có cái giường.
    Cô liền hỏi tiếp:
    - Trên cái giường có cái gì ?
    - Dạ! Trên giường có Ba Má em.
    Cô giáo vẫn chưa được câu trả lời đúng, nên hỏi tiếp:
    - Thế thì trên Ba Má em có cái gì ?
    - Dạ! Thưa cô tay của Má em ạ!
    Cô giáo trẻ đỏ mặt và không kiềm nỗi tức giận đành quát:
    - Còn cái chăn ở đâu ?
    Em A vẫn hồn nhiên trả lời:
    - Dạ thưa cô! Nó rơi dưới đất ạ
    - !!!!!!
  10. lilia

    lilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Những điều luật ...kỳ cục đang hiện hành ở Mỹ:
    Bang Missouri : Ở St. Louis lính cứu hoả chỉ được phép đưa 1 phụ nữ ra khỏi toà nhà đang cháy khi cô ta ... có mặc đầy đủ quần áo trên người!
    Bang Alabama: Đàn ông chỉ được phép đánh vợ bằng những cây gậy có đường kính không lớn hơn ngón tay cái của mình.
    Bang California : Ở Los Angeles - không được phép tắm cho 2 đứa trẻ trong cùng 1 bồn tắm!
    Bang Kentucky: Phụ nữ cân nặng ít hơn 42 kg và nhiều hơn 92 kg không được phép mặc đồ tắm ra phố!
    Bang Ohio : ở Oxford phụ nữ không được cởi quần áo ở những nơi có treo ảnh đàn ông.
    Bang Texas : Ở San Antonio cấm sử dụng mắt và tay trong lúc ...tán tỉnh
    Bang Virginia : Ở Lebanon các ông chồng ko được .... đạp vợ ra khỏi giường trong lúc ngủ.
    He he, hay là bác chánh án với tui làm quả cải cách luật cho bọn Mẽo này cái nhỉ, thời này rùi mà luật lệ còn kinh dzị quá!
    ignorantia iuris nocet

Chia sẻ trang này