1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilia

    lilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Những điều luật ...kỳ cục đang hiện hành ở Mỹ:
    Bang Missouri : Ở St. Louis lính cứu hoả chỉ được phép đưa 1 phụ nữ ra khỏi toà nhà đang cháy khi cô ta ... có mặc đầy đủ quần áo trên người!
    Bang Alabama: Đàn ông chỉ được phép đánh vợ bằng những cây gậy có đường kính không lớn hơn ngón tay cái của mình.
    Bang California : Ở Los Angeles - không được phép tắm cho 2 đứa trẻ trong cùng 1 bồn tắm!
    Bang Kentucky: Phụ nữ cân nặng ít hơn 42 kg và nhiều hơn 92 kg không được phép mặc đồ tắm ra phố!
    Bang Ohio : ở Oxford phụ nữ không được cởi quần áo ở những nơi có treo ảnh đàn ông.
    Bang Texas : Ở San Antonio cấm sử dụng mắt và tay trong lúc ...tán tỉnh
    Bang Virginia : Ở Lebanon các ông chồng ko được .... đạp vợ ra khỏi giường trong lúc ngủ.
    He he, hay là bác chánh án với tui làm quả cải cách luật cho bọn Mẽo này cái nhỉ, thời này rùi mà luật lệ còn kinh dzị quá!
    ignorantia iuris nocet
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Mới sưu tầm được bài này, post pà con coi chơi:
    Tuổi của phụ nữ
    - Ở lứa tuổi 15-20, người phụ nữ được ví như Châu Phi - một nửa đã được khám phá và một nửa còn hoang dại.
    - Sang độ tuổi từ 20 đến 30, người phụ nữ tựa như Châu Mỹ: đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật.
    - Ở lứa tuổi 30 -35, người phụ nữ tựa như Ấn Độ: rất nóng, rất xinh đẹp và đầy hiểu biết.
    - Bước sang lứa tuổi 35-40, người phụ nữ cũng giống như nước Pháp: một nửa đã bị tàn phá sau chiến tranh nhưng vẫn rất thu hút.
    - Sang lứa tuổi 40-50, người phụ nữ tựa như nước Đức: Không còn đấu tranh nhưng vẫn còn hi vọng.
    - Sang tuổi 50-60, người phụ nữ tựa như nước Nga: rất rộng, rất yên tĩnh nhưng không còn thu hút nữa.
    - Ở lứa tuổi 60-70, người phụ nữ tựa như nước Anh với một quá khứ vẻ vang nhưng tương lai thì chẳng có gì.
    - Sau tuổi 70, người phụ nữ được ví như Siberia: ai cũng biết đường tới nơi này nhưng chẳng ai buồn đến.
    pà con xem 7X thì giống nước nào nhỉ
    I am not me​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 31/12/2003
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Mới sưu tầm được bài này, post pà con coi chơi:
    Tuổi của phụ nữ
    - Ở lứa tuổi 15-20, người phụ nữ được ví như Châu Phi - một nửa đã được khám phá và một nửa còn hoang dại.
    - Sang độ tuổi từ 20 đến 30, người phụ nữ tựa như Châu Mỹ: đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật.
    - Ở lứa tuổi 30 -35, người phụ nữ tựa như Ấn Độ: rất nóng, rất xinh đẹp và đầy hiểu biết.
    - Bước sang lứa tuổi 35-40, người phụ nữ cũng giống như nước Pháp: một nửa đã bị tàn phá sau chiến tranh nhưng vẫn rất thu hút.
    - Sang lứa tuổi 40-50, người phụ nữ tựa như nước Đức: Không còn đấu tranh nhưng vẫn còn hi vọng.
    - Sang tuổi 50-60, người phụ nữ tựa như nước Nga: rất rộng, rất yên tĩnh nhưng không còn thu hút nữa.
    - Ở lứa tuổi 60-70, người phụ nữ tựa như nước Anh với một quá khứ vẻ vang nhưng tương lai thì chẳng có gì.
    - Sau tuổi 70, người phụ nữ được ví như Siberia: ai cũng biết đường tới nơi này nhưng chẳng ai buồn đến.
    pà con xem 7X thì giống nước nào nhỉ
    I am not me​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 31/12/2003
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Basic lao như điên ra khỏi ngõ,bất thần đâm phải một phụ nữ với cái bụng bầu to vượt mặt
    Hốt hoảng,Basic nhảy xuống xe xin lỗi như điên,mặt ko còn hột máu:
    -Em xin lỗi chị,em xin lỗi chị,có gì em xin đền!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Basic lao như điên ra khỏi ngõ,bất thần đâm phải một phụ nữ với cái bụng bầu to vượt mặt
    Hốt hoảng,Basic nhảy xuống xe xin lỗi như điên,mặt ko còn hột máu:
    -Em xin lỗi chị,em xin lỗi chị,có gì em xin đền!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa 2003-2004, chú Vari ty_xyz đi viện. Tại đồn công an, kẻ thủ ác dearfriend khai nhận trong men rượu.
    - Tại sao anh lại hành hung Vari ty_xyz?
    - Tại nó là người ác.
    - Anh căn cứ vào đâu để nói anh ta là người ác?
    - Thì gà đen là gà ác. Người nó đen như thế thì chắc chắn phải là người ác rồi! Thế cho nên phải thịt!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa 2003-2004, chú Vari ty_xyz đi viện. Tại đồn công an, kẻ thủ ác dearfriend khai nhận trong men rượu.
    - Tại sao anh lại hành hung Vari ty_xyz?
    - Tại nó là người ác.
    - Anh căn cứ vào đâu để nói anh ta là người ác?
    - Thì gà đen là gà ác. Người nó đen như thế thì chắc chắn phải là người ác rồi! Thế cho nên phải thịt!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thế sao anh không làm gì anh PhuChan. Anh ta cũng đen thui...ở......
    ..............
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thế sao anh không làm gì anh PhuChan. Anh ta cũng đen thui...ở......
    ..............
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tại một cửa hàng xe, người mua kẻ bán đôi co với nhau:
    - Xe thiếu cái đèn, mà trong quảng cáo lại có.
    - Cái đèn không được tính trong giá xe, nó nằm ngoài.
    - Thật vô lý quá!
    - Trong quảng cáo trên báo còn có cô gái ngồi trên xe. Chẳng lẽ chúng tôi cũng phải bán kèm cô này với chiếc xe hay sao?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này