1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tại một cửa hàng xe, người mua kẻ bán đôi co với nhau:
    - Xe thiếu cái đèn, mà trong quảng cáo lại có.
    - Cái đèn không được tính trong giá xe, nó nằm ngoài.
    - Thật vô lý quá!
    - Trong quảng cáo trên báo còn có cô gái ngồi trên xe. Chẳng lẽ chúng tôi cũng phải bán kèm cô này với chiếc xe hay sao?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đúng chỗ hiểm
    Đơn vị tổ chức thi bắn súng ngắn K54 bài 2. Mỗi sĩ quan được bắn 3 viên đạn ở cự ly 50 - 35 - 25 mét, bia ẩn hiện. Một sĩ quan trẻ bắn đạt loại giỏi, cả 3 viên đều được bắn rất chụm ở phần ngực của bia.
    Vì quá sung sướng, anh ta quay lại nói với đồng đội, giọng đầy mãn nguyện:
    - Các bác thấy siêu chưa? Bắn thế mới là bắn chứ!
    Một sĩ quan đứng tuổi, chỉ bắn trúng một viên vào phần "bụng dưới" của bia, nói với anh sĩ quan trẻ:
    - Chú bắn chưa siêu bằng anh! Trong thực tế đánh nhau, ở phần ngực bọn địch đều mặc áo giáp chống đạn. 3 viên của chú bắn vào đó đều... văng ra cả! Chứ còn viên đạn của anh bắn trúng vào chỗ hiểm của nó, chắc chắn là nó sẽ lăn quay giãy đành đạch!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đúng chỗ hiểm
    Đơn vị tổ chức thi bắn súng ngắn K54 bài 2. Mỗi sĩ quan được bắn 3 viên đạn ở cự ly 50 - 35 - 25 mét, bia ẩn hiện. Một sĩ quan trẻ bắn đạt loại giỏi, cả 3 viên đều được bắn rất chụm ở phần ngực của bia.
    Vì quá sung sướng, anh ta quay lại nói với đồng đội, giọng đầy mãn nguyện:
    - Các bác thấy siêu chưa? Bắn thế mới là bắn chứ!
    Một sĩ quan đứng tuổi, chỉ bắn trúng một viên vào phần "bụng dưới" của bia, nói với anh sĩ quan trẻ:
    - Chú bắn chưa siêu bằng anh! Trong thực tế đánh nhau, ở phần ngực bọn địch đều mặc áo giáp chống đạn. 3 viên của chú bắn vào đó đều... văng ra cả! Chứ còn viên đạn của anh bắn trúng vào chỗ hiểm của nó, chắc chắn là nó sẽ lăn quay giãy đành đạch!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  4. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình dọn cơm cùng ăn bũa tối , Khi cả nhà bắt đầu ăn thì người chồng bảo người vợ .
    Hôm nay em cho bố con anh ăn cơm tám à????
    Người vợ trả lời... không cơm thường đấy anh ạ .
    Không phải cơm gạo tám mà là cơm mới gần chín thôi em ạ.
    Người vợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............
    co ai biet duoc co minh toi buon
  5. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình dọn cơm cùng ăn bũa tối , Khi cả nhà bắt đầu ăn thì người chồng bảo người vợ .
    Hôm nay em cho bố con anh ăn cơm tám à????
    Người vợ trả lời... không cơm thường đấy anh ạ .
    Không phải cơm gạo tám mà là cơm mới gần chín thôi em ạ.
    Người vợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............
    co ai biet duoc co minh toi buon
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Buổi họp thường nhật của Hội rượu 7X.Longname vỗ vai Tieungaogiang:
    - Anh nói cho chú biết,lấy vợ cứ như đi WC ấy,thằng ở trong thì muốn ra,đứa ở ngoài lại muốn vào.Chú cứ lấy vợ đi khắc biết.Thằng nào có vợ mà chẳng từng bị cắm sừng.
    Dearfriend thở dài khẽ xoa đầu:
    -Thế thì ra đường chắc chẳng có con nào lắm sừng bằng mình
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Buổi họp thường nhật của Hội rượu 7X.Longname vỗ vai Tieungaogiang:
    - Anh nói cho chú biết,lấy vợ cứ như đi WC ấy,thằng ở trong thì muốn ra,đứa ở ngoài lại muốn vào.Chú cứ lấy vợ đi khắc biết.Thằng nào có vợ mà chẳng từng bị cắm sừng.
    Dearfriend thở dài khẽ xoa đầu:
    -Thế thì ra đường chắc chẳng có con nào lắm sừng bằng mình
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội là quấy rối
    Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một anh chàng đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
    Anh chàng đáp:
    - Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.
    - Tay chị ấy có bằng chừng này không? - Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách.
    - Có lẽ là nhỏ hơn một chút! - Anh chàng trả lời.
    Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:
    - Anh còn cần gì nữa không?
    - Lẽ ra thì không cần, - Anh chàng lém lỉnh đáp - nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội là quấy rối
    Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một anh chàng đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
    Anh chàng đáp:
    - Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.
    - Tay chị ấy có bằng chừng này không? - Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách.
    - Có lẽ là nhỏ hơn một chút! - Anh chàng trả lời.
    Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:
    - Anh còn cần gì nữa không?
    - Lẽ ra thì không cần, - Anh chàng lém lỉnh đáp - nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sau tuần vỡ mật, @notbad trốn @thuphuong20 đi họp hội cà phê 7x. Mọi người xúm vào chúc hạnh phúc và hỏi cảm tưởng, @notbad than thở, ngày xưa các cụ bảo lấy vợ khổ như chó, giờ mới biết, không ngờ chó khổ thế.
    Wait and see

Chia sẻ trang này