1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Long Vũ : Chuyên mục Chiếc nón kỳ diệu hôm nay có 3 người tham gia.
    Chị Linhtrang đến từ Hà Nội( Chị này ứ biết ID ở đây là giè)
    Chị HanTungPhongThao cũng đến từ Hà Nội
    Và anh VoiCoi.Net cũng đến từ Hà Nội.
    Hôm nay ô chữ của chúng ta gồm 3 chữ cái : Cái gì mà các bạn trai thường cho người yêu mình xem vào các tối thứ 7.
    Xin mời chị LinhTrang quay, Linhtrang quay được 900 điểm.
    Linntrang : Em xin đoán có 1 chữ H
    Long Vũ : Vâng, có một chữ H. Xin mời chị quay tiếp.
    Linhtrang quay và bị mất lượt
    Nào bây giờ đến lượt chị Hantungphongthao. HTPT quay được 600 điểm.
    HTPT : Em xin đoán chữ I ạ.
    LV: Vâng có một chữ I, mời chị quay tiếp. HTPT quay được 300 điểm.
    HTPT : Em đoán chữ M ạ
    (Tất cả mọi ngưòi ở trường quay S9 cười ồ lên, có vài cô gái mặt đỏ tưng bừng ra chiều e thẹn ( Đoán ra rùi, giỏi quá ta) Không ngờ ĐTHVN lại chịu chơi như thế này.
    LV Có một chữ M. Bây giờ chị muốn đoán hay quay tiếp nào. HTPT (Mặt đang dần đỏ) : Em....em....em muốn quay tiếp ạ.
    LV : Vâng, xin mời chị
    HTPT quay vào ô mất lượt ( May quá)
    Cuối cùng thì cũng đến lượt anh VOICOI.NET.
    LV : Anh VOICOI, anh có cần quay không? Hay là anh đã đoán ra được.
    VOICOI: Dạ để em quay ạ.
    VOICOI quay được 900 điểm. Em xin đoán: Đó có phải chữ C không ạ ?????.Đó là chữ xHIM. (hic hic).
    LV : Rất tiếc, Đây là một chương trình trên truyền hình nên đó không phải là thứ các bạn gái ở đây đang nghĩ. Có ai đoán được không ????Cả hội trường không ai dám giơ tay phát bieue. Một vài co gái đỏ mặt cúi gằm xuống, tiéng huýt sáo la ó nổi lên khắp trường quay.
    Long Vũ hốt hoảng : Chị Hằng, chị lật cho tôi ô chữ cuối cùng.
    Thưa quý vị: đó là chữ P.
    Đó là PHIM
    (hehhehhehhe)
    ==========================
    Don't believe anything !!!
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Với sự xúi bẩy kèm cổ động của các thần tượng, em xin có hành động trả đũa bác Phù Chẩn như thế này:

    Cuộc thi "7XHN sờ men" hay còn gọi một cách văn hoa hơn là " Các anh giai 7X", được tổ chức để chọn ra người đàn ông thông minh nhanh trí nhất 7X. Lọt vào vòng trung kết có 4 đối thủ nặng ký : Phưong mập, bigdoremon, chitto và Phù Chẩn.
    Vòng thi thứ nhất:
    Ban giám khảo mời các thí sinh một bữa ăn ra trò mà không vội gì thông báo về thể lệ cuộc thi. 4 Anh chàng của chúng ta chén một trận ra trò, và no căng rốn.
    Sau khi các thí sinh đã no nê, và phát sinh một số nhu cầu rất tự nhiên, BGK mời mỗi người vào một phòng WC với thể lệ cuộc thi là "ra khỏi nơi này một cách an toàn, sạch sẽ, nhanh gọn, chất lượng"
    Phương mập vốn cẩn thận, trong người luôn có giấy ăn, chuyện giải quyết hậu quả đối với anh không khó khăn lắm
    Big vốn nổi tiếng hào hoa phong nhã, anh không ngần ngại rút khăn mùi xoa ra, tự kíu mình qua cơn bĩ cực
    Bác Chitto giản dị và nhanh nhẹn hơn nhiều, bác ... quệt ngang quệt dọc bức tường
    Chỉ có Phù Chẩn là chờ mãi không thấy bước ra. BGK vô cùng sốt ruột. 20, rồi 25, rồi 30 phút, vẫn chưa thấy thí sinh này, BGK đành bắc loa gọi vọng vào "này đ/c Phù Chẩn ơi, nếu đ/c không có cách nào thì chịu thua đi, chúng tôi tuồn giấy vào cho". Một phút im lặng đáng sợ, rồi bỗng nghe tiếng Anh lầm bầm nói "Để từ từ cho nó khô đã nào! "

    Còn tiếp....
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Với sự xúi bẩy kèm cổ động của các thần tượng, em xin có hành động trả đũa bác Phù Chẩn như thế này:

    Cuộc thi "7XHN sờ men" hay còn gọi một cách văn hoa hơn là " Các anh giai 7X", được tổ chức để chọn ra người đàn ông thông minh nhanh trí nhất 7X. Lọt vào vòng trung kết có 4 đối thủ nặng ký : Phưong mập, bigdoremon, chitto và Phù Chẩn.
    Vòng thi thứ nhất:
    Ban giám khảo mời các thí sinh một bữa ăn ra trò mà không vội gì thông báo về thể lệ cuộc thi. 4 Anh chàng của chúng ta chén một trận ra trò, và no căng rốn.
    Sau khi các thí sinh đã no nê, và phát sinh một số nhu cầu rất tự nhiên, BGK mời mỗi người vào một phòng WC với thể lệ cuộc thi là "ra khỏi nơi này một cách an toàn, sạch sẽ, nhanh gọn, chất lượng"
    Phương mập vốn cẩn thận, trong người luôn có giấy ăn, chuyện giải quyết hậu quả đối với anh không khó khăn lắm
    Big vốn nổi tiếng hào hoa phong nhã, anh không ngần ngại rút khăn mùi xoa ra, tự kíu mình qua cơn bĩ cực
    Bác Chitto giản dị và nhanh nhẹn hơn nhiều, bác ... quệt ngang quệt dọc bức tường
    Chỉ có Phù Chẩn là chờ mãi không thấy bước ra. BGK vô cùng sốt ruột. 20, rồi 25, rồi 30 phút, vẫn chưa thấy thí sinh này, BGK đành bắc loa gọi vọng vào "này đ/c Phù Chẩn ơi, nếu đ/c không có cách nào thì chịu thua đi, chúng tôi tuồn giấy vào cho". Một phút im lặng đáng sợ, rồi bỗng nghe tiếng Anh lầm bầm nói "Để từ từ cho nó khô đã nào! "

    Còn tiếp....
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sweet_fa viết lúc 22:21 ngày 16/04/2003:
    Với sự xúi bẩy kèm cổ động của các thần tượng, em xin có hành động .... như thế này:
    ... "...sờ ..."
    ..." Các anh giai 7X",... nặng ký : Phưong mập, bigdoremon, chitto và ...
    ... căng rốn...
    ... vào một phòng WC...
    ... với ... và... quệt ngang quệt dọc...
    ... rồi ... lầm bầm nói "Để từ từ cho nó khô đã nào! "

    Còn tiếp....
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
    [/QUOTE]
    -----------------------------------------------------
    A lô! Đồng bào chú ý! Phía trên là bức mật thư đã được giải mã của tên gián điệp Thần Tượng! Khủng bố chưa!
    SWEET_FA: anh bệ nguyên bài của em đấy nhá! (Chỉ bớt chứ không thêm từ nào đâu !
    Hè hè! Chết chưa!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sweet_fa viết lúc 22:21 ngày 16/04/2003:
    Với sự xúi bẩy kèm cổ động của các thần tượng, em xin có hành động .... như thế này:
    ... "...sờ ..."
    ..." Các anh giai 7X",... nặng ký : Phưong mập, bigdoremon, chitto và ...
    ... căng rốn...
    ... vào một phòng WC...
    ... với ... và... quệt ngang quệt dọc...
    ... rồi ... lầm bầm nói "Để từ từ cho nó khô đã nào! "

    Còn tiếp....
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
    [/QUOTE]
    -----------------------------------------------------
    A lô! Đồng bào chú ý! Phía trên là bức mật thư đã được giải mã của tên gián điệp Thần Tượng! Khủng bố chưa!
    SWEET_FA: anh bệ nguyên bài của em đấy nhá! (Chỉ bớt chứ không thêm từ nào đâu !
    Hè hè! Chết chưa!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cô thư ký vui tính
    Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
    - Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
    Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:
    - Cô Jones à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
    Cô thư ký nhanh trí đáp:
    - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cô thư ký vui tính
    Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
    - Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
    Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:
    - Cô Jones à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
    Cô thư ký nhanh trí đáp:
    - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không cười nổi...........Đọc mà chỉ mún khóc
    Manchester United_Inter Milan
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không cười nổi...........Đọc mà chỉ mún khóc
    Manchester United_Inter Milan
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Vào năm XXXX tại thành phố XXX có một cảnh sát nữ mới nhận công tác tại một đồn cảnh sát khu vực. Tại đây an ninh nói chung là tốt, thế nên có khi cả tháng cũng chả lập được cái biên bản phạt ai. Vị đồn trưởng nghe đồn là nhân viên mới có cái tên cực đẹp là Huyền Trang rất tài giỏi liền điều chị đi tuần tra quanh vùng.
    Ngày thứ nhất : Không có biên bản nào đuwọc lập vì an ninh ở đây quá tốt.
    Ngày thứ 2 : CŨng vẫn vậy
    Ngày thứ 3 Cũng thế
    Vị trưởng đồn có vẻ hồ nghi về tài năng của chị Huyền Trang. Ông ta gọi chị lên và xạc cho một trận.
    CHị không biết lànm thế nào để hoàn thành nhiệnm cụ vủa nmình cả
    Ngày thứ tư, chị đến bên một cái WC công cộng. Một lát sau có 3 chú đi vào. Đợi một hồi
    Chú thứ nhất đi ra.
    HT : Anh dùng gì để****
    -Dạ, em dùng báo ND ạ !!
    -Hừ Bôi nhọ chính sách của NN. Phạt 1 triệu đồng.
    Đến chú thứ 2 đi ra.
    -Anh dùng gì ???
    Dạ em dùng giấy trắng ạ
    Chậc. Thật là lãng phí. Anh phải nộp phạt 500K
    Chú thứ 3 nghe thấy thế toát hết mồ hôi hột. Không biết lànm thế nào cả. Nhưng mà ngồi mãi cũng phải ra chứ, chẳng lẽ lại cứ ngồi đây để chết mệt.
    Chú cũng pahỉ đi ra. Vuèa ra ngoài chưa kịp định thần thì bị ngay chị HT hỏi: Anh dùng giấy gì ???
    Chú lúng túng một hồi rồi nói
    Chả dùng gì cả. Gió thổi khô là xong
    ==========================
    You know you're right !!!

Chia sẻ trang này