1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoiHN, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện...

    Bờm dược nhận lên làm đầu bếp trên 1 chiếc tầu của nước ngoài. Tính Bờm hiền lành nên toàn bị thuỷ thủ người nước ngoài lôi ra trêu chọc. Mỗi lúc như vậy, bờm chỉ cười mà không nói gì.
    Cho đến một hôm, thuyền trưởng vỗ vai Bờm thân mật: " Anh là 1 người tốt bụng. Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ không trêu anh nữa"."
    "cám ơn", Bờm cười và trả lời, "vậy thì cũng từ bây giờ trở đi, tôi cũng không đi tiểu vào nồi canh của các anh nữa."


    một đứa trẻ sau khi sinh cứ cười sặc sụa. Hắn vừa cười, vừa nắm 2 bàn tay giơ lên. Bà đỡ không biết làm cách nào, liền gọi BS tới. Khi BS tới, liền cố gắng cậy hai bàn tay và từ trong đó rơi ra ................................ hai viên thuốc tránh thai


    Được nguoihn sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 13/04/2003
  2. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Trong 1 lần tập trận, một chiếc xe tải của quân đội bị xa lầy. Bờm, người lái chiếc xe này, lại gặp may vì đúng lúc đó có một chiếc xe con trở 4 sĩ quan đi ngang qua. Sau 1 giờ hì hục hoc mới giải thoat cho chiec xe khỏi bãi lầy.
    "Phải cong nhận la chiếc xe nặng thật," một sỹ quan thốt lên, " anh trở cái gì vậy?"
    Bờm trả lời: "27 tân binh!"
    http://www.vitinh.webhop.net
  3. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bờm tham gia 1 cuộc triển lãm cây cảnh. Một cô gái trẻ hỏi một Bờm đủ mọi câu hỏi trên trời dưới biển, khiến Bờm rất bực mà chưa biết làm thế nào.
    "thế anh làm gì khi cây của anh có sâu", cuối cùng cô gái hỏi.
    "tôi bắt hết chúng lại", bờm cáu tiết, "rồi mang sang vườn người khác, sau đó quay tròn 6 vòng liên tục cho chúng chóng mặt để chúng không nhớ đường về vườn của tôi nũa!"
    http://www.vitinh.webhop.net
  4. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nhà nõ có 3 cô con gái cũng đã đến tuổi cặp kê. Một hôm 3 cô xin mẹ đi chơi rừng Cúc Phương mấy ngày. Thấy các cô nằn nì quá, người mẹ cũng đồng ý, nhưng còn muốn kiểm tra cac cô con gái của mình.
    "Nếu các con đi chơi trong rừng, bỗng nhiên có 1 thằng người rừng nhẩy ra, các con sẽ làm gì?"
    "Con se bỏ chạy thật nhanh," 2 cô lớn trả lời. Cô Út chỉ im lặng.
    "Thế còn con?" bà mẹ hỏi Út. "Đầu tiên con thì sẽ đứng lại."
    "Sau đó?"
    "Sau đó con sẽ vén váy của con lên."
    "Sau đó nữa?" bà mẹ thốt lên khó chịu.
    "Sau đó con sẽ tụt quần của thằng đó xuống"
    "Sau đó?" bà mẹ hỏi như ngạt thở
    "Sau đó con muốn thử xem ai trong hai ngườichạy nhanh hơn"
    http://www.vitinh.webhop.net
  5. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hỏi Bờm: " hôm qua ai trong mấy đứa trèo lên hái và ăn táo trong vườn của tôi?""
    Bờm: "thưa thầy, EM ngồi ở dưới cùng nên khong nghe rõ những gì thày nói."
    "Vậy sao, để coi xem," thầy giáo nói, " câu lập tức lên đây và ngồi vào chỗ của tôi. Còn tôi sẽ ngồi vào chỗ của cậu. Sau dó cậu thử hỏi tôi mot câu gì đó xem."
    Hai người đổi chỗ cho nhau. Bờm hỏi:
    "Thầy giáo, đêm hôm qua, ai đã ngủ với chi gái của tôi vậy?"
    Thầy trả lời:
    "Bờm, cậu nói đúng. Dưới này chẳng nghe rõ cái gì cả."
    Bờm đi công tác ở Mỹ vừa về. Cậu con trai hỏi ngay: " bố có mua cho con cái walkman mà con muốn không?"
    "tiếc quá, con trai của bố," Bờm thú nhận, "bố không biết walkman dịch ra tiếng anh là gì...."
    http://www.vitinh.webhop.net
  6. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hai con mọt gỗ gặp nhau trong 1 miếng phomat. Con này hỏi con kia: " mày cũng có vấn đề với răng à?"
    Ngày đến trường cuối cùng. Khi về nhà bố hỏi Bờm: "sổ học bạ của con đâu?". Bờm trả lời:
    "con cho bạn muợn để nó dọa bố nó rồi!"
    SARS và nỗi lo của người dân HK
    http://www.vt-online.net
    Được nguoihn sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 26/04/2003
  7. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    trong giờ sinh học, cô giáo chỉ vào 1 cái chuồng có 2 cái chân chim và hỏi: "con chim gì đây?"
    Môt sinh viên: "hỏi thế thì đ. ai mà trả lời đc." Cô giáo bực quá: "tên của cậu là gì?"
    SV mới kéo 1 cái ống quần lên và nói: "Cô doán thử coi!"
    http://www.vt-online.net
  8. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ "đồng bào" 1 chuyện nhé
    Tại một cửa hàng bán đồ "chơi người lớn " tại Mỹ
    một hôm có một cụ già vào cửa hàng .anh chàng bán hàng rất làm lạ nghĩ bụng "già thế rồi còn dùng cơ à??''...
    bà cụ bước đến gần anh bán hàng tay chân run rẩy ..anh chàng lịch sự hỏi" cụ muốn tìm loại nào?.có Pin hay ko dùng Pin vậy cụ "
    Cụ già lập cập nói "a..n..h....làm...ơ..n...cho ..h..ỏ..i...
    loại ...nào...a..n...h...c.ũ..n..g...c..ó à?
    người bán hàng :"Vâng .thế cụ sử dụng loại nào?
    Cụ già nói :'t..h..ế ..c..ó...loại ..nào ..m..a..n...h...n..hấ..t ..ko?
    người bán hàng ngạc nhiên nghĩ bụng "khoẻ thế ?run lẩy bẩy thế ...."có cụ cần mạnh đến cỡ nào cũng có ..Pin điều kiển ok chứ cụ ?"
    cụ già .."yep ...đ...ú..n.g...c..á..i tôi ...cần .."
    vậy ...a..n..h.....b..iết...cách ...s..ử..d..ụ..ng ko?
    người bán hàng :"đương nhiên cháu bán cháu phải biết rồi thế cụ cần cháu chỉ dẫn ?"
    cụ già.." troi oi....mừng quá.....t..hế a..n..h ..làm..ơn chỉ...d..ùm ...tôi ..c..ách ...tắt ...c..á..i ..m..áy...đó ....với ....
  9. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ơ nhà kia, có anh con trai mắc bệnh mộng du. Một đêm, người nhà thấy anh nửa đêm vác dao đi sờ đầu từng người trong nhà.
    Sáng hôm sau, thức giậy, mọi người mới hỏi "hôm qua anh làm cái gí vậy?". Anh ta trả lời: "hôm qua mơ cầm dao định chặt dưa hấu, nhưng tiếc là không tìm thấy quà nào to cả?!"
    http://www.vt-online.net
  10. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bờm hỏi một nghệ sĩ làm nghề tạc tượng: "tạc một con hổ có khó không?". Nghệ sĩ:
    "Thì có một cục dá, đục đẽo tất cả những cái gì không giống con hổ đi thôi!"

    Một người muốn mua 1 con chim biết nói. "Tôi đã bán hết vẹt và sáo rồi. Nếu ngài muốn, tôi vẫn còn 1 con chim gõ kiến."
    "thế nó có biết nói không?"
    "Không hẳn, nhưng nó biết tất cả tín hiệu morse!"
    Bờm khoe với hàng xóm rằng mình có con cho đẹp. Và nó rất khôn. Dể chứng minh, bờm kể:
    "hôm qua di chơi về hỏi con nó: 'chúng mình có quên gì không nhỉ?' Moi người biết nó làm gì không? Nó ngồi xuống, đưa chân lên gãi sau tai và nghĩ xem là đã quên cái gì."

Chia sẻ trang này