1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi binhnaif, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện

    Những câu chuyện hài ước sẽ làm tan đi những mệt nhọc sau một ngày làm viêc căng thẳng. từ hôm nay mỗI ngày tôi sẽ đưa một câu tryện hài ước. Hy vọng được các bác hưởng ứng và tham ra. Bác nào có những cau chuyện hài ước thì hãy post lên để mọI người cùng được đọc.


    CHUYỆN VỢ CHỒNG

    Vợ bảo chồng:
    - Anh này, hay là chúng ta phản bộI nhau đi, để khấy động cuộc sống gia đình tẻ nhạt của chúng ta lên một chút?
    - Không ăn thua đâu em ạ, anh đã thử rồi?..
  2. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VỢ CHỒNG
    Buổi tối, một anh chàng đi mua thuốc lá, ở quán bán thuốc lá, anh ta làm quen với một cô gái cực kì quyến rũ. Sau vài câu chuyện và cùng nhau uống vài ly rượu, hai người về nhà co gái?.Và anh ta mải mê quá, lúc nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ sáng.
    Anh ta bảo cô gái:
    - Gay rồi? Vợ anh giết anh mất?Mà này, em có bột talc không?
    Cô gái đưa cho anh ta gói bột talc. Anh ta liền lấy bột xoa vào hai bàn tay, rồi về nhà.
    Ở nhà người vợ đang đợi sẵn anh ta ở ngoài cửa. Vợ anh ta gầm lên:
    - Này , ảnh ở đâu về thế hả?
    - Ồ, em yêu? Anh đi mua thuốc lá, thì gặp một cô gái hết ý. Bọn anh cùng uống vài cốc rượu?rồi cùng về nhà cô ấy?lên giường?
    - Anh tưởng tôi tin là thật hả?Nào, đưa hai bàn tay đây?Tay đầy bột talc thế này này?Đồ rối trá! Lại đi chơi bowling hả?

    binhnaif
  3. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN ĐÀN BÀ
    Một người phàn nàn với bạn:
    - Vợ tớ tuyệt đối không hiểu tớ.Vợ cậu thế nào?
    - Không biết. Vợ chồng tớ chưa bao giờ nói chuyện về cậu cả.
    Trên một tuần báo người ta đưa ra câu hỏi dí dỏm dưới đây để bạn đọc trả lời:
    - Có gì khác giữa một người đàn bà và một tờ báo.
    Vài ngày sau có bạn đọc đáp:
    - Nếu một tờ báo bị xé ra thành nhiều mảnh thì chẳng có người đàn bà nào chú ý. Nhưng nếu một người đàn bà bị xé ra làm nhiều mảnh thì tờ báo nào cũng phải chú ý.

    binhnaif
  4. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ông nọ thích chơi khinh khí cầu. Một hôm, ông ta đang du ngoạn thì một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn chiếc khí cầu bay xa tít tắp. Không nhận được đường về, ông bèn hạ phương tiện xuống cách mặt đất chừng 5 mét, hỏi một người qua đường:
    - Xin ngài vui lòng cho biết tôi đang ở đâu?
    Người kia ngước nhìn, ước lượng khoảng cách rồi đáp:
    - Ông đang ở trên một khinh khí cầu màu đỏ, cách mặt đất khoảng 5 mét.
    - Chắc hẳn ông phải là một nhà kinh tế! - Vị lữ khách trên khí cầu nói.
    - Sao ông biết? - Người qua đường hỏi.
    Câu trả lời của nhà kinh tế
    - Bởi vì câu trả lời của ông chính xác về mặt kỹ thuật nhưng lại hoàn toàn vô dụng và tôi lạc đường vẫn hoàn lạc đường.
    - Đến lượt tôi đoán nhé: ông là một nhà quản lý. - Người khách bộ hành khẳng định.
    - Đúng vậy! Tại sao ông biết?
    - Bởi vì ông đang ở vị trí có tầm quan sát rộng, thế mà ông vẫn không biết mình đang ở đâu và đi về đâu.

    binhnaif
  5. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tình làng nghĩa xóm
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Người chồng bèn hỏi ý kiến người hàng xóm có bảy con ở tầng trên.
    - Dễ thôi! - Ông hàng xóm đáp - Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một lọ dầu tắm hảo hạng, một lọ nước hoa và một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ tắm rửa sạch sẽ rồi xức nước hoa thật thơm.
    - Thế còn cái chổi cán dài để làm gì? - Người chồng hỏi.
    - Khi vợ anh đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!
    ***
    Hai người láng giềng nói chuyện với nhau:
    - Rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã mổ sạch số hạt hoa vừa gieo bên vườn nhà bác.
    Người kia đáp:
    - Chuyện vặt ấy mà. Con chó nhà tôi đã cắn chết mấy con gà của nhà ông.
    - Không sao. Vợ tôi đã chẹt chết con chó nhà bác bằng ôtô.
    - Tôi biết rồi, vì chính tôi đã chọc thủng lốp xe của bà nhà.
    - Thế à! Tiện đây tôi hỏi, nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa?
    *****
    - Tại sao cậu lại đem bán chiếc kèn đồng gia bảo của nhà cậu thế? - Người bạn hỏi một nhạc công.
    - Vì mình được biết, ông láng giềng vừa xin được giấy phép mua súng.

    binhnaif
  6. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ... công nhận là đọc hết mấy câu chuyện này thì cũng đỡ mệt hắn đi đấy, hơn cnữa lại được cười nữa chứ, hay thế nhỉ??/ cảc ơn bác nhá, mà nếu bác vẫn còn nữa thì hãy bán cho em một ít những câu chuyện để em còn làm vốn nha.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  7. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhường chức
    Buổi tối, một nữ sinh vẫy chiếc xe con sang trọng nhờ ?oquá giang? về trường trong thành phố. Xe dừng, cô gái lên xe. Lái xe nói với xếp ngồi ngay ghế bên cạnh.
    - Bây giờ em xin đưa xếp về nhà trước. Rồi em đưa co gái này về trường sau.
    - Thế thì tớ ?onhường chức? cho cậu đấy - sếp nói nhỏ - Bây giờ cậu làm ?osếp?, tớ xin làm lái xe.
    Ăn gì?
    Trong quán đặc sản, chàng trai hỏi người yêu:
    - Em ăn món tôm nướng nhé?
    - Ứ!
    - Hay em ăn cá hấp?
    - Ứ!
    - Món sò huyết vậy?
    - Ứ
    - Hay em ăn cháo ngao?
    - Ứ!
    - Thế em thích ăn gì?
    - Ăn hỏi!
    - !!!!

    binhnaif
  8. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Khôn lỏi
    Một phái đoàn kiểm tra đến một nhà trẻ tặng cho các cháu miếng sôcôla hình trẻ con. Một thành viên trong phái đoàn hỏi Tèo:
    Cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay hình cậu bé?
    Tèo nhanh nhẹn trả lời:
    Cháu thích hình cậu bé.
    Tại sao vậy?
    Vì như thế cháu được hơn một mẩu sôcôla con mà các cô bé không có.
    ****
    Phép mầu
    Một người đàn ông rất khổ sở với cái mũi dài tới 25 cm. Một ngày anh ta quyết định làm nó ngắn đi. Anh ta tới một bác sĩ chỉnh hình và đề nghị bác sĩ phẫu thuật cắt ngắn mũi cho mình. Sau khi khám bác sĩ nói:
    - Tôi rất tiếc, đây là một phá phẫu thuật khó mà tôi sợ rằng sẽ không thành công. Nhưng tôi có thể cho anh địa chỉ của một mụ phù thuỷ sống trong khu rừng gần đây. Có lẽ bà ta sẽ giúp được anh.
    Người đàn ông đi ngay vào rừng và gặp mụ phù thuỷ.
    - Đây là những gì anh phải làm - mụ phù thuỷ nói ?" Anh đi sâu hơn vào rừng, anh sẽ thấy một cái hồ. Ở đó có một con ếch biết nói. Mỗii lần anh hỏi con ếch có muốn cưới anh không và nó bảo không, mũi của anh sẽ ngắn đi 5cm.
    Anh ta làm theo lời chỉ dẫn và tìm thấy cái hồ cùng con ếch.
    - Ếch yêu quí, em có muốn lấy anh không?
    - KHÔNG!- con ếch trả lời.
    Anh ta thấy mũi mình ngắn lại 5 cm thật.
    - Ếch yêu quí, em có muốn lấy anh không?
    - KHÔNG!- con ếch trả lời.
    Và lúc này mũi anh ta chỉ dài còn 15 cm. Chưa hài lòng anh ta hỏi một lần nữa.
    - Ếch yêu quí, em có muốn lấy anh không?
    Con ếch ngước lên nhìn anh ta và nó:
    - Thôi được?Nếu anh quyết tâm đến thế thì ?
  9. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cho nó một chút
    Có một anh sinh viên nghèo rất thông minh, ở trọ trong phố nhỏ. Đối diện với nhà anh trọ là nhà bà bán xôi chè, có cô con gái út nết na, thuỳ mị, chăm việc nhà bếp núc. Bà thường đe doạ bọn thanh niên khu phố mỗi lần đến nhà:
    - Có bà ở đây, cũng như lúc vắng, tụi bay đừng hòng léng phéng , trêu ghẹo con út nhé.
    Một ngày kia lúc bà đanng đãi đỗ, vo nếp, cô út nấu ăn dưới bếp, anh SV kia cầm cái bát sang nhà bà:
    - Thưa bác, hôm nay cháu đi học sớm, không mua được nước mắm, bác cho cháu xin một ít.
    Thấy anh SV ăn nói dễ thương, nên bà hàng xóm cũng dễ dãi:
    - Ừ, con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.
    Anh SV đi xuống bếp, dấu cái bát sau lưng nói tỉnh bơ:
    - Cô út, bác nói cô cho tôi?.nắm tay cô một chút.
    Cô út nghe vậy la toáng lên:
    - Má ơi, anh này anh xin?.
    - Thì mày cho nó một chút. Có gì mà la toáng lên vậy.
    Cô út đành đứng im cho anh ta nắm tay. Máy hôm sau anh SV lại sang:
    - Thưa bác, cho cháu xin mấy cọng hành.
    - Con xuống bếp nói con út đưa cho.
    Anh SV lại xuống bếp:
    - Cô út, bác nói cô cho tôi?hôn cô một cái.
    Cô út lại la lớn:
    - Má ơi, anh này anh ấy đòi?.
    - Thì mày cho nó một chút?
    Cô út ngoan ngoãn vâng lời để cho anh ta hôn.
    Cứ thế, khi thì hạt tiêu, khi thì trái ớt, khi thì thia đường, cô út đành phải cho anh ta một chút.
    Sau 5 năm, anh ta đã đậu khôi nguyên, anh ta đã ở?rể tại nhà bà hàng xôi chè, tuy khó tình nhưng lại thương người

    binhnaif
  10. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, mẹ bảo cô bé quàng khăn đỏ mang bánh đi biếu bà. Ngang qua cánh rừng, cô bé quàng khăn đỏ bỗng thấy một con chó sói đang nấp trong bụi rậm phía trước. Cô bèn chạy tới và kêu toáng lên:
    - Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta !
    Sói nghe vậy cúp đuôi chạy mất. Đi được một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói lúc nãy nấp sau bụi cây, cô bèn kêu lên:
    - Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta !
    Sói nghe động liền chạy mất. Đi một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói nấp sau bụi cây, cô cũng chạy tới, nhưng chưa kịp kêu lên thì sói già đã nhảy xổ ra, la lớn:
    - Này cô bé quàng khăn đỏ ! Mi vừa phải thôi nhé, có để yên cho ta ị không !!!

    binhnaif

Chia sẻ trang này