1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi Giobanmai, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giobanmai

    Giobanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện

    Hôm nay, tôi sẽ kể cho cho các bạn cảm giác của tôi khi nhìn thấy bàn tay mình.
    Không phải đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn chăm chú vào nó. Tôi đã từng nhìn rất lâu, rất kỹ, từng đường chỉ tay một. Đấy là những lúc tôi tự xem bói tay cho mình theo một quyển sách bói toàn nào đấy. Trên tay tôi có nhiều biểu hiện của những cái gọi là sung sướng, giàu sang, có phúc....
    Còn hôm nay, trong lúc mệt mỏi, tôi úp mặt vào tay mình, và đột nhiên xoè tay ra, nhìn chăm chăm vào nó, nhìn sâu, nhìn kỹ... Tôi nghĩ đến những việc mà tôi đã làm, tất cả những việc mà tôi đã làm bằng hai bàn tay này. Có những việc tốt, có những việc xấu, có những việc chẳng có ý nghĩa gì cả..."Bàn tay ta làm nên tất cả...." Tôi đã làm được gì nhỉ, làm gì cho bản thân tôi, cho gia đình tôi, cho cả gia đình riêng của tôi nữa, sau này. Hình như chưa được bao nhiêu. Vì tôi đang sống một cuộc sống không có ý nghĩa, ...ít ra là lúc này. Và bàn tay tôi nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

    Hoa Hồng dại và gió ban mai

Chia sẻ trang này