mỗi ngày một chuyện... hì hì, lạ thật, cuối cùng thì lại vào đây viết tâm sự. lâu lắm lâu lắm rồi ko có thói quen đấy, thực ra thì từ hồi xưa cũng ko phải là dạng hay viết tâm sự. nhưng có lẽ bây giờ thì phải trút bầu tâm sự của mình vào đây thôi. chẳng hiểu sao bây giờ lại trở thành thế này. lúc nào người cũng cảm thấy buồn, và sẵn sàng khóc bất kì lúc nào. lạ nhỉ, hồi xưa mình khác lắm cơ mà hì hì. thôi ko sao, khóc cũng đỡ buồn đi nhiều. dạo này nhiều thứ phải lo quá, lo tiền, lo học, lo ng yêu, lo đủ thứ trên đời, mọi thứ cứ rối tung lên và chả có cái gì có thể làm cho mình yên tâm cả. nhớ nhà nữa chứ, dạo này lúc nào cũng chỉ mong được về nhà, mong được nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy em mình, hồi xưa thì chỉ mong thoát khỏi cái nhà ấy, nhưng bây giờ thì mong từng giây từng phút được sống lại cái khung cảnh ấy. cuộc sống lúc ấy cũng có nhiều cái để lo, cũng có nhiều điều không vui, không thỏa mãn nhưng không đến mức cực hình như bây giờ. chẳng biết bao giờ mới được quay về nhà đây. thôi thì thời gian sẽ trôi đi mà... còn nhiều điều cảm thấy muốn nói ra lắm nhưng sao bây giờ lại ko gõ ra được nhỉ, thôi dù sao thì nói ra được tí nào cũng hay tí đó hì hì. mạng 24/24 cơ mà, lo gì, lúc nào cảm thấy muốn viết tiếp thì lại vào mà viết, có ai cấm đâu... hì hì, bây giờ mới thấy ở một mình buồn thật, nhưng mà nghĩ đến cảnh có ng khác đến ở cùng thì cũng chả thích, lại bắt đầu khó chịu, soi mói ng ta, đúng là chết vì cái tính đấy, chết vì tự làm khổ mình. suy cho cùng thì cũng chả hiểu có ai như mình không nhỉ, lúc nào cũng lo đủ thứ chuyện, cái chuyện bé xíu cũng thành to đùng rồi bắt đầu suy nghĩ dằn vặt về nó. chả hiểu là cái loại gì nữa, nhiều lúc thấy ghét bản thân lắm, nhiều lúc muốn thay đổi, muốn làm một ng khác lắm nhưng ko được, dù chỉ thay đổi một chút xíu cũng ko được -> lại một bệnh nữa, cứng đầu. chán thật, đúng là có những ngày chẳng có chuyện gì làm mình vui, có những ngày thì chuyện gì cũng cảm thấy xuôn xẻ. thôi ko sao, đó là lẽ thường thôi. cố lên, mọi thứ đều đang ở phía trước, hãy cứ hi vọng, chỉ tội đừng có nghĩ đến quá nhiều rồi lại thất vọng đấy. khổ thật, đến hi vọng, mơ ước cũng ko dám hi vọng mơ ước nhiều vì hình như cứ cái gì mình quá mong chờ thì nó đều ko đến. thôi bây giờ cảm thấy nhẹ hơn rồi, đi học bài thôi, lại một áp lực nữa
Với cuộc đời ta là con lắc giữa lẫn lộn buồn vui Anh trai đã viết cho mình như vậy, phải, có lẽ cũng đúng thôi, buồn vui là chuyện thường tình đời người, khi khóc khi cười, đâu ai chai đá mãi để chỉ bình thản lướt qua cuộc sống. Khóc cười, buồn vui đau khổ cho ta thấy ta đang sống, sống rất thực, để ta biết khi nào ta đang chán nản và ta lại cần bước tiếp mạnh mẽ.....................ta có khi mệt mỏi với mọi thứ nhưng con người ta đâu phải dễ đầu hàng, nếu thế thì sinh ra trên đời chỉ để bỏ đi thôi sao.............ừm, lâu rùi mới lại ngồi viết mấy thứ triết lý hợp lý khó nghe mà trôi trôi............................ Cuộc sống là những bận bịu lo toan, là những khoảng lặng dừng để ta nhìn lại mình, hôm qua đã làm gì, hôm nay đang làm gì và mai ta đã định làm gì chưa..............là những bực bội nóng nảy mà khi giận dữ ta chợt bùng phát nhưng sau đó lại là những phút giây trầm tư, suy ngẫm, ta sai, ta đúng................là những niềm vui hạnh phúc khi có ai đó sẻ chia phút giây vui vẻ, chia sẻ tâm sự, đi chơi lang thang........................là những khi buồn mà chẳng hiểu vì đâu, buồn vì ai đó, vì chuyện gì đó không vừa ý, vì ta gặp chuyện xấu, xui xẻo.......................là khi ta đang buồn mà người khác buồn, ta an ủi lại cảm thấy niềm vui trở lại, không phải vì nỗi buồn của người mà ta vui mà vì ta thấy nỗi buồn của ta đã ra đi theo nỗi buồn của người khi cả hai cùng nói và nghe......................................... Mỗi ngày là những câu chuyện mới mẻ và nhiều bất ngờ thú vị chứ đâu chỉ một chuyện không đâu, hãy làm cho cuộc sống là mỗi ngày ý nghĩa dù sẽ có nhiều việc không vừa ý mình nhưng dù sao khi có chuyện cũng chứng tỏ mình đang sống, được sống và biết rằng mình còn cần, muốn sống............. To Seine: chúc thi tốt, good marks, bít là ở bên đó đang có kỳ thi mà If You love someone, just say it, out loud Or the moment will pass You by....
Ngày hôm ấy, một tia sáng tách ra từ miệng núi lửa, lặng lẽ bén vào mớ dây nhợ nhân gian. Ngày hôm qua, đó đây thấp thoáng đôi vệt lửa loang, âm ỉ, lặng lẽ liếm ra bốn bề. Ngày hôm nay, trời u ám, nhiều mây, thinh không oi ả, sắp mưa. Ngày mai, hoặc có thể là ngày kia, một ngày không xa hiện tại ... trời đổ mưa, tầm tã. Nước mát tưới nhuần tất cả, thấm đẫm mọi sinh linh... Ngọn lửa nhỏ nhoi chỉ còn vương chút dư âm nơi ngọn khói mỏng mảnh khẽ bay lên từ khóm tro tàn. ... Một ngày nào đó, xa xôi... Nơi ấy có một ngọn lửa tách mình khỏi miệng núi, phiêu lưu... hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim