1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện ...

    " Tối qua đang ngồi nghịch linh tinh , thằng bạn gọi đến hỏi mày học hành gì chưa ? Hơ hơ, ngày kia mới thi cơ mà , cứ tà tà !! Mai thi rồi bố ạ !
    Hic, thế là nước rút, sáng dậy học qua loa , đi thi hỏi ríu rít , cũng xong một môn, sao học hành chán thế không biết ...."

    hehe, mọi người có tâm sự gì nếu không chê tô pic của em thì hãy sẻ chia cảm xúc với mọi người phát, để mọi người tham khảo rồi học tập luôn , he , mọi người đừng có học tính lười của em nhá, hic, học với chả hành, chán oá ...
    Tối thì gặp toàn chuyện xui xẻo, damm !!
    Hy vọng mai trời lại đẹp như thường, bung ơi, hẹn họ mọi người rồi trao oà đi .. lại thèm đi chơi rồi ... chậc ,sao dạo này mmình lại thế này nhỉ , hic ...

    _________________________________________

    COME ON MILAN !!

    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 06/03/2003

    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 06/03/2003

    Được ET.kodomo sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 10/03/2003
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay không đi đến nhà Bung với Mít và Vịt được,, đang bùn thúi ruột đây.. hic hic.. mất tiêu cơ hội nói chuyện và gặp mặt em Mít... chán đời!!!
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  3. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, no quá là no!
    Cái phố Khâm thiên nhà Vịt sao lạc hậu thế! Đi gần hết phố mới kiếm được một hàng net. Lên mạng lại chẳng gặp ai, chán thật!

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    cả ngày chả có gì sờ pe cì ờ , thằng bạn đến than thở vì mới bỏ người yêu, sao mọi người yêu đương phức tạp và khổ thế nhỉ , he he , cũng may tối nay gặp chuyện vui, ơ bung, chả thấy hẹn hò trao oà thế, bung định bùng à ??? hừ !!
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng chẳng vui hơn ngày khác là bao.....
    Sáng đi học, trưa về qua của hàng làm đầu của đứa bạn làm đẹp chút về ăn trưa.... chiều (chẳng biết đã làm cái gì nữa) hichic....... đến giờ đi dậy thì lóc cóc đến nhà học sinh... vừa dậy học vừa đói, cồn cào ruột gan.. quyết tâm tối dậy xong về ăn thật nhiều và kết quả là giờ này đây 00.20 rồi mà còn đang lọ mọ với JC.... hic hic ăn nhiều quá giờ không ngủ được.. Giờ tính sao đây Mít ới ới ... hép chị phát lào....
    To Akai: Phố Khâm Thiên mà còn lạc hậu thì Hà Nội đâu còn phố nào sầm uất hơn nưa. Đeo kính rùi, tức là số lượng mắt gấp 2 lần so với ngưòi bình thường thế mà không tìm thấy.. đáng tiêc !!!
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    áng hôm qua miu đi thi. Buổi sáng dậy ăm một bát phở gà. Đến trường ăn thêm một cái bánh bao và một quả trứng vịt lôn. 10h thi xong ăn thêm một quả trứng nữa. Trưa về nhà ắn một bát miến ngan. 3h chiều trước khi thi nói ăn thêm một cái bánh mỳ trứng (1 bánh 2 trứng). Chiều về ăn một bát cơm nguội. Đến tối mẹ mua thịt quay ngon quá lại làm thêm ba bát cơm. Híc, lần đầu tiên biết thế nào là bội thực.

    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dân tình có vẻ khoái buôn dưa lê hơn là học tập nhờ! Các bài viết có chất lượng thì chẳng thấy đâu, toàn thấy lên tâm sự mới chả tâm sư, rõ khổ cái thân già . Ai có cao kiến gì làm cho box mình sôi nổi hơn không, chứ cứ thế này mãi chán quá.
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  8. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chán đời... hôm nay đi chơi chán thế không biết... chán đến nỗi chăng biết viết gì nữa, không biết có phải chia tay với Stinger mà tâm trạng ai cũng không vui không nhỉ..
    Lần đầu tiên JC offline boring thế này, lực lượng nhân sự thì chẳng là bao, có được vài gương mặt sừng sỏ, còn lại là những người chẳng có chút nhiệt tình nào với JC cả, kể cũng chán... đi chơi thì chỗ nào cũng không được, đi hát thì hết chỗ, đi ăn cũng thế luôn... Ôi sao cuộc đời cua JC lại chán thế này nhỉ???????????
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    cả nhà muốn học tiếng ý không ?? em dậy , he he ...
    tranh thủ, em dạy tiếng ý phần nào thì cả nhà dạy luôn tiếng nhật tương ứng ?? ổn ko ??
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    he he, từ tuần sau , mời cả nhà đón đọc bài số 1 nhá , tiếc oá, hồi xưa dậy đc mấy bài bên ACM_AT nhưng mà do TTVN die nên mất xừ nó hết, tiếc thế ...
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này