1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kamakiri

    kamakiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vớ vẩn. Đi ra đi vào, ngủ trưa 1 tiếng mà vẫn buồn ngủ.
    Bạn Pig vẫn thích ăn như ngày nào nhỉ. Mà hình như bạn này lấy chồng rồi hả.
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng thật vớ vẩn, hơi lạnh mà chẳng có cái áo dài tay nào mặc cả, đến office sếp mới nhắc là hôm qua vừa mua 1 cái áo mới dài tay xong. Chết mất !!! Chẳng biết quên hay do tính hay để dành nữa
    To Kamakiri: Pig thì lúc nào mà chẳng thích ăn, vừa ăn sáng xong, sếp lại tặng cho cái bánh mỳ pa-tê, đang ăn ngon lành đây. Tớ lấy chồng rùi, con tớ khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ đầy tháng
    (Thực ra cũng chẳng nhớ Kamakiri là ai nhưng mờ nhìn thấy cái chữ kí, biết luôn ngày trước cũng suýt chiến vài lần )
  3. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ơ, lại là báo Tuổi trẻ à? Tờ báo này đúng là có uy tín là đưa tin..."vịt" nhanh và chính xác ghê à nha....
  4. kamakiri

    kamakiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem lại lịch hoá ra là 14, thảo nào chuối thế. Hôm nay thì khả dĩ rồi, ít ra thì cũng được ngủ nhiều hơn hôm qua một tí, hoặc giả là mình ngủ ngon hơn hôm qua một tí.
    Bạn kawai_pig sắp làm mẹ rồi cơ à. Nhanh nhờ. Bà mẹ và em bé, bà mẹ và em bé. Bà mẹ ăn hết luôn cả bột của em bé . Hì hì.
  5. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ này vẫn ăn tham như hồi xưa nhưng bù lại dịu dàng hơn rất nhiều, Mr Trung thậ là tốt phước, hôm nào đi ăn cơm tấm tiếp đi....
    Em Bung khi nào chuyển nhà vây, có cần anh đến anh vác hộ mấy cái cối đá với đống phong bì sinh viên tặng không ?
  6. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 thật đẹp trời, nắng vàng, gió mát, khói xe, bụi, tiếng ồn...
  7. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 đẹp trời, đèn nê-ông trắng, gió điều hoà lạnh, ko khói, ko bụi, ko tiếng ồn...overtime at office!
  8. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, tám đỏ cẩn thận mồm mép tí đê, nhầm nhọt hết rồi. Cẩn thận ko có ngày mai báo Tuổi trẻ lại đưa tin.... thôi chả dám nghĩ tiếp đâu
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ! chẳng có gì hay ho cả, thế là hết veo 2 ngày cuối tuần mà chẳng làm được việc gì ra hồn cả
    hic, tự nhiên thèm đi nghe violin quá!
  10. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Ối dời ơi, vác xe lên phố Nguyên Hồng vào trà Tàu mà nghe Violon chứ còn ngồi đây mà than vãn làm gì. Có xiền hơn thì vào Paloma í.... tớ đang thèm ốc luộc đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này