1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ófzó,áóÊóTó<ùẳYóâóđỗ.êỗà"ùẳY
    keizoku wa chikara nari!!!!
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hi hi, vậy là hôm nay em được nghỉ tết rồi, nhưng năm nay làm sao ý, em chẳng mong tết gì cả, mọi năm năm nào em cũng để dành một cái gì mới để diện vào sáng mùng một tết, thế mà năm nay chả có hứng đi mua cái gì cả...hic..hic....ko biết dạo này đầu óc mình có vấn đề gì kođọc một bài, cả nhà ai cũng cười còn mình thì chẳng cười nổi tranh thủ tết này đi chơi xa vài ngày mà chẳng biết có thực hiện được ko まぁ?-,Oち,f?
    No man no cry, No woman no laughter
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Chà, cả ngày hôm nay lọ mọ ở nhà để dọn nhà, gớm, nhà mình thế mà cũng bừa bộn và dọn lâu gớm , he he ... nhưng dù sao cũng đã dọn sạch ( đến năm sau mới phải dọn lại í chứ ) .. đang sung, có đồng chí nào muốn dọn nhà không nhể ??? Giá cả phải chăng thui, khà khà ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi, con buồn quá Con lỡ mất buổi gặp trước khi bố đi rồi. Sao bố không báo sớm hơn. LÀm thế nào bây giờ

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  5. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái tội giờ cao su đáng đánh đòn. Mãi 9h em mới lò dò đến đấy, nên chẳng gặp ai cả. Anh banker hẹn một ngày khác được không?

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Akay, anh ngồi trong quán đến 9h kém 15 thì anh ra ngoài. Đứng ở cửa đợi taxi đên 20 phút ấy. Có lẽ lúc em vào thì anh em mình ko nhìn thấy nhau.
    Everything will be gone with the wind
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em xin lỗi anh banker ạ. Đúng là 9h em mới đến đấy, còn sục vào trong quán tìm kiếm một hồi mờ chẳng thấy ai trông giống anh hết cả. Hị hị, còn tại sao 9h mới đến là em còn phải đi giải quyết chuyện riêng + tắc đường phải đi vòng vèo mãi mới đến nơi.
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  8. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Híc, chả hiểu Vịt giải quyết chuyện riêng gì mà hẹn em 7h mãi 8h30 mới tới. Túm lại là tại Vịt!

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của Jc làm em nhớ lại một sự kiện thế giới cách đây khoảng 15 năm ( he he, cứ cho là thế chứ em chả hiểu zì về cái gọi là lịch sự chính trị thế giới đâu ), hồi đó, phe XHCN có nhiều nước lắm mà đáng kể phải là Liên Xô và Việt Nam.. từ khi trở thành XHCN, Việt Nam đã phải được Liên Xô giúp đỡ rất nhiều từ tài chính đến chuyên gia ... Liên Xô cũng có thêm một đồng minh, một người bạn lớn...
    Nhưng rồi thời gian trôi qua, cái gì đến cũng phải đến, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp không thể còn phù hợp với thời đại mới, và dù muốn hay không, Liên Xô bị tan rã -&gt; đây có thể là điều xấu ( trước mắt) nhưng tương lai sẽ đem đến một bộ mặt mới cho các nước thuộc Liên Xô cũ và khối XHCN - đây là một bước lùi tạm thời của CNXH (he he, câu này hình như trong mấy môn CNXH à ) ..
    Việt Nam , tất nhiên chịu ảnh hưởng không nhỏ từ sự sụp đổ này, từ nay sẽ không còn một Liên Xô luôn đứng ra giúp đỡ Việt Nam những lúc Việt Nam cần sự giúp đỡ ...
    Trong thời điểm giao thời này, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm, nước Nga - bộ phận lớn nhất trong khối Ét en nờ dê với Việt Nam cũng có quan hệ như vậy ..
    chà mình nói linh tinh cái qué zì í nhỉ, mà thôi , linh tinh thì lin tinh nốt cho chót
    Nhưng như mọi người biết, cuối cùng , Việt Nam đã tự cải tổ để không mắc phải những sai lầm , quan hệ của Việt Nam với Nga cũng mang một bộ mặt mới, nhưng cũng không kém phần gắn bó thắm thiết như xưa..
    Chà ... nói thế thôi.. không mọi người tưởng mình điên...
    Túm lại là Chúc cả JC một năm mới hạnh phúc, chúc anh bán kê nhà ta lên đường may mắn, thành công .. chúc cho bữa chia tay của anh bán kê với JC sẽ được tổ chức thành công ( và em lại được một bữa nhậu fờ ri , khà khà )...
    Thui, hết ạ ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  10. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm nay em mới nhớ ra một chuyện "mông điềm" về cái gọi là xung đột trong JC. Chuyện là thế này, trước hôm anh banker hẹn mọi người ở Cafe Liễu Giai í ạ, em có nằm mơ thấy trong JC xảy ra một vụ ....... ờ ờ gọi là gì í nhỉ? à, gần như là nội chiến. Các membờ cãi nhau ỏm tỏi, trong đó có cả anh già "Liên Xô" ........ về một vụ việc gì đó mà lúc đó em không thể nào nhớ nổi, hic hic. Sợ quá tỉnh dậy thấy mồ hôi đầm đìa như tắm. Hôm sau nhận được hẹn của anh banker, đã quyết tâm lần này không đi muộn, thế nhưng mờ hoàn cảnh xô đẩy thế nào mà trễ hẹn đến 1 tiếng đồng hồ. Và chuyện gì xảy ra thì mọi người đều biết cả rồi ạ. Không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức độ này, mà lại trùng hợp với giấc mơ của em thế không biết. Hơ hơ, sau này đố dám ngủ mơ nữa. Đúng là ác mộng........
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này