1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Lâu lắm ko được trò chuyện với ai trong JC. Dạo này em cũng bận suốt, vào học rồi mà.
    Phong độ box mình cũng có vẻ hơi xuống dốc nhỉ. Chắc là đang đến mùa nhiều việc trong năm hay sao ý.
    Bên em đang tuyết nhiều. Ko biết ở VN thế nào.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Bên này tuyết chảy mỡ hết rồi, muỗi nhiều kinh khủng, hic .. hôm qua đã viết hản một bài hơi bị hay thế mà lúc pốt lại cóc được, mất luôn , tiếc đứt ruột , thui thì đành chịu ..
    Cùng cố gắng vượt qua khó khăn vậy, he he ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao cứ đến ngày chủ nhật là em lại bỏ rơi ở nhà một mình thế này? trưa chủ nhật nào cũng chỉ có mì tôm và mì tôm
    No man no cry, No woman no laughter
  4. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà chiều chủ nhật lại có tiết canh và bún ngan
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em vừa post bài chúc mừng chị Mít tại sao không thấy ở đây thế ? Chúc mừng chị Mít nhé .
    Thế mọi người đã bao giờ đi xem phim mà lại quên vé ở nhà chưa ? Hãy thử một lần rùi xem bạn sẽ biết ngay mà . Phải nói lúc đấy áh thì có đủ mọi cảm xúc luôn áh , đấy là em chiều hôm thứ 7 vừa rồi đấy . Em với 3 đứa bạn mua sẵn vé từ hôm thứ 6 hí hửng để chiều thứ 7 đi xem lại phim " Bắt được tình yêu" ( vì anh Frezdi đẹp trai mà ) . Nhưng đến sáng thứ 7 em có việc bận thế là định không đi nữa nhưng bọn bạn nài nỉ quá thì ừ vậy đành đi xem . Mới đầu em cầm vé của cả bọn nhưng sau định không đi nên đưa vé cho đứa khác cầm và cứ đinh ninh như thế. Đến buổi chiều hẹn nhau trước cổng rạp và lúc đấy đã đúng giờ chiếu thì đứa này bảo đứa kia lấy vé ,thế là lúc đấy mới tá hoả ra là chẳng đứa nào cầm . Ôi giời ơi cả 4 đứa lúc đấy nhìn nhau mà không thể nhịn được cười , vừa buồn cười lại vừa tức mà lúc này về nhà lấy vé thì không kịp nữa rồi . Thế là 4 đứa quyết định đi chơi và hôm đấy vui da man luôn . Ngày mai em kể tiếp ...

    Camellia--Happy Valentine's day
  6. hakuho

    hakuho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To chị mituot : em Hakuho xin chúc mừng chị thi đậu 1 kyuuChị giỏi thật đấy.Em năm trứơc thi 2 kyuu o DH Ôsaka,va cũng vừa nhận được giấy báo thi đỗ đấy.Năm nay sẽ bắt chước chi mituot thi 1 kyuu luôn.Có gì em không hiểu sẽ nhờ chị đó nha..Theo tin đồn là cả Việt nam chỉ có 1 người đậu 1 kyuu thì phải.
    Cuộc sống muôn màu
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em. Em nghe tin đồn ở đâu mà khiếp thế Chị nghe thầy chị nói là năm nay có khoảng 25 người đỗ 1kyu ( chị đứng thứ 25 đấy ) ,đấy là chỉ tính ở Hà Nội thôi, còn ở miền Nam thì chị ko biết . Ở khoa chị, trừ những người đã học ở Nhật ra thì chỉ có 2 người đỗ thôi ( hihi, khoe khoang chút xíu nhé, tại hôm nay chị vừa được thầy giáo tặng một quyển sách nên vui quá..hihi )
    No man no cry, No woman no laughter
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    25 hay 45, Hà nội hay miền nam không biết, chỉ biết mit được cái ki u rồi, thì phải làm gì cho phải đạo đê.. hehe. rồi thì muốn khoe khoang zề cũng được , khà khà ,, ,mit , ném lon đi , đi mà ... đi ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  9. chip_hut

    chip_hut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đáng khoe lắm chứ , nói đến 1 kyu người Nhật còn lắc đầu nữa mà . Giống như Việt Nam mình ấy, phân tích ngữ pháp đâu ra đấy cũng ít người nắm vứng (include myself). Dốt thì phải nhận cho nó tiến bộ, còn giỏi như mít ướt thì phải khoe cho bà con học tập .
    Được chip_hut sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 25/02/2003
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    ơ, Vịt ko nói với anh gì ạ? chán thế, cứ lần nào em rủ đi ném lon là lại ko có anh Batis..chẹp chẹp tiếc quá, lần này là lần thứ 2 rồi, anh Batis nhỉ?
    No man no cry, No woman no laughter
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này