1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    ôi zời, đúng là lão nông dân , cái bài Mienai Chikara đấy việc gì phải download , nó có ở trong cái đĩa Mp3 của tôi mà lão mượn về ý...chậc chậc...đúng là pham mờ hết cỡ
    No man no cry, No woman no laughter
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chê qua chê lại, thế tóm lại ai là pham mờ đây??? Hay là cả hai người nhỉ. Mà chú Vịt lần sau đừng có rút dây dt đến 5h nhá.
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm qua anh Batis họp box Ams xong cuống quít chạy đi chơi với em nào ấy nhỉ?
    Hôm qua hát karaoke với Ams, khi anh Batis vừa cất tiếng hát thì cũng là lúc các chú công an bước vào quán, cầm điều khiển tắt phụt ti vi. Đúng không anh Batis

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  4. Noumin

    Noumin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chắc lại đi karaoke mỏi tay nên mới bị công an xông vào truy quét?
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hic,đã kịp mỏi cái zì đâu ... hic ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Một buổi tối nặng nề, những suy tính cho tương lai. Mờ mịt quá, em không biết sẽ phải đi tiếp thế nào đây.
    Cả sự hạnh phúc đón chờ một sinh linh bé nhỏ nữa, cũng mong manh quá. Thương tất cả gia đình. Buồn. Em lại cảm thấy cô đơn như năm trước.

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, bé miu_miu@ dạo này hư lắm cơ, Ớt thấy em í lang thang qua tận kiếm hiệp đấy.
    Chúc mừng mituot@ nha, mặc dù hổng biết thi kyu là cái gì, ai giải thích rõ tí được ko ạ, vì Ớt hổng học chuyên ngữ nên ko rõ!

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, tại hôm nọ bị mấy gã đàu gấu bắt nạt, nên em mới lang thang sang đấy tìm một bí kíp nào đó tự bảo vệ mình. Nhưng người ta bảo sao không về JC đi, ở đấy có Otdo giỏi võ lắm, bảo Otdo dạy cho. Giỏi nhất là võ cào, gỏi nhì võ cắn...
    Ke ke ke, thế là em lại lần về nơi này. À mà anh Vịt ơi, chú Vi Tiểu Bảo của box 82 được gọi là Vịt thiến béo đấy.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bung ơi, sao thế? thứ 7 đi chơi ko?
    No man no cry, No woman no laughter
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, khi quyết định sang bên này hoc là đã quyết định bỏ lại sau lưng bao nhiêu thứ...mà lại phải giằng xé nữa chứ? sang bên này thì mới thấm tháp được cái vất vả của du học sinh...... Tự dưng buồn và nhớ JC quá....Than thở một chút.
    To: con gái yêu. Mong con sớm vui trở lại....
    Everything will be gone with the wind
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này