1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bố và Mít đã chia sẻ. Con sẽ cố gắng vui vẻ khi gặp mọi người.
    Quyết định quan trọng cả cuộc đời sao không giằng xé cho được. Chỉ cần không phải hối hận vì đã quyết định sai là được. Bố cố gắng lên nhé.
    To Mít: Bung vẫn ưu tiên đi chơi với Mít hàng đầu đấy, nếu Mít vẫn muốn đi chơi cùng Bung và nếu Bung không phải mắc kẹt đến nhà cô hướng dẫn

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  2. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại tiếp tục những chuỗi ngày tháng nặng nề buồn chán, chờ "lên thớt", tiếp tục những đêm thức trắng ngồi bôi bôi vẽ vẽ. Chỉ mong sao công sức bỏ ra cả tháng trời được đền đáp xứng đáng, mong được "sư phụ" để mắt tới, tiến tới những cơ hội mới trong tương lai. Dù sao khi nhìn thấy những thứ mình làm dần dần hiện ra cũng có niềm vui của nó. Nhớ có ai đã từng nói : "Coding cũng giống như nghiện ma tuý, khi thấy sản phẩm mình làm ra thì cảm giác lâng lâng như lên chín tầng mây, nhưng lúc nhìn lại mớ source code hỗn độn đó thì ta lại thấy buồn ngủ."
    Hic, cái điện thoại ở nhà cũng thỉnh thoảng giở chứng, lúc cần lên mạng chat chit cho đỡ căng thẳng thì lại không lên được, lúc nó "cho" mình lên thì lại chẳng gặp ai. Rút cục xì trét ngày càng xì trét nặng hơn.
    Thế Bung & Mít đi chơi với nhau mà không rủ ngộ đi với à? Toàn đi đánh lẻ! Chị già thì mới đi rừng về, không mang lâm thổ sản về chiêu đãi đàn em thơ à?
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bung ơi, bị học sinh bắt nạt à thứ 7 nếu đi được thì gọi điện cho mít nhớ! lão farmer có muốn đi cùng ko
    No man no cry, No woman no laughter
  4. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Phản đối cô Mít gọi tôi là farmer đấy nhá!
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Bùng & Mít cho Ớt đi chơi với
    Ai nói với miu_miu là ớt có vỏ vậy hì ...

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  6. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hừm, vào JC thấy chủ đề của mình bị đổi tên, chưa xem trang nhất xem thủ phạm là ai, hức, không thèm xin ý kiến tác giả, tức thật ... ai đấy nhỉ, khôn hồn thì đứng ra đây nhận lỗi mau, tiền bản quyền là một bữa ném lon, khà khà ... đi chơi đi cả nhà ui ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bác đấy! Blah ~~ blah ~~ blah ~~
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    He he, chú batí định đi đâu. Đi đứng như thế nào mà chú quay về đánh quả lẻ như hôm 14 thì hay.
  9. Sandro

    Sandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng đã làm xong cái định làm cho ngày "hôm qua", hic, nhưng mà kế hoạch thì còn nhiều thứ phải làm quá, kiểu này đến sì trét mất thôi ... bung ui, giúp anh đỡ sì trét đi !!!
    GIờ này chạ còn ai để mình chat chit cho đỡ căng thẳng rùi, thui, thế thì đi ngủ vậy, lấy sức mai chiến đấu ( à quên, để sáng chiến đấu tiếp chứ ) ..
    Chúc cả nhà một ngày làm việc, học tập hăng say và đầy may mắn, chúc cho mọi người đạt được một thành tích gì vượt trội so với ngày thường để còn có cớ khao Dây xi nhá ( ai có ý định khao thì nhớ là add thêm tiết mục ném lon nữa nhá ) ... phù ... nhớ ném lon oé .....
    ________________________________________________
    [​IMG] [​IMG]
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thứ bảy ko dùng được net free ở trường nên hôm nay chúc mừng chị em JC sớm vậy. Chúc chị em JC ngày càng xinh đẹp......(hơn PIG nhé), ngày càng dịu dàng.....(cũng hơn PIG nhé)......thôi thế là đủ rồi. À, quên, buôn dưa lê ngày càng hay nữa.
    08 - 03
    Everything will be gone with the wind
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này