1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đi xe buýt ở bến xe Long Biên, suýt bị móc túi á. thằng bé đấy thò cả tay vào túi áo em, em bắt được quả tang nhưng rất may là trong túi em ko có cái gì, chỉ có mỗi cái túi ni lông " phòng ra sản phẩm "
    nhưng mà thật ko may có 1 bạn sinh viên, mới ở quê lên bị móc mất ví, thế là số tiền cả tháng bố mẹ cho mất hết, khổ thân bạn ý. có mấy bạn sinh viên đi cùng chuyến, mỗi người 1 ít góp lại giúp cho bạn ấy, tội nghiệp quá
    mọi người có ai phải đi xe buýt ở bến xe LB thì cẩn thận nhé, nhất là lúc lên xe ý.
    No man no cry, No woman no laughter
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    đi xe buýt nguy hiểm bỏ xừ, khổ thân đồng chí đấy thật, nhưng mà cẩn thận không lại khổ thân mấy bác quyên góp vì biết đâu đấy là thủ đoạn mới .. chậc , cuộc sống bon chen quá !!
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Batis làm ơn nhớ cho chị mấy cái DVD nhá, lâu rồi đấy nhỉ????????????????????????????????
    Mấy hôm nay buồn quá, chị ET đi vắng.. nhớ quá đi mất !!!
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời vừa mưa lại vừa lạnh,mình quyết định không đi xe mà vẫn có xe đi ,tức là sao ? trả lời :quyết định đón xe bus và đã bít thế nào là đi xe bus và đi public bus la như thế nào .
    Sau khi đợi khoảng 5-10 phút gì đó,bắt được 1 chiếc chạy tuyến số 9 ; vừa đặt chân lên xe là một cảm giác hơi lảo đảo nhưng rùi cũng ổn .Xe cứ thế mà thẳng tiến cho đến Công viên Lenin thì mình get off . Yên tâm chờ chuyển xe chạy tiếp tuyến sau nhưng để chắc ăn mình hỏi lại bác tài của chiếc thứ hai -lại sau khoảng 5-10 phút chờ đợi -xe này có chạy qua Minh Khai không ? và câu trả lời thật là ngọt ngào mà khiến mình phải hcạy loạn cả lên : Thế thì nhầm rùi cháu ạ ! Phải là bến trên kia . Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng minh fcũng tìm được bến đợi phải đợi và lúc này thời gian chờ mới thấy thật dài là dài .Ah kia rùi cuối cùng thì xe cũng đã chịu bò đến. Mình bước lên xe bỗng dưng thấy người đổ bên này ,ngả bên kia ===> hoá ra là tại cái xe + mình vẫn còn đứng,chưa kịp ngồi ===> hơi choáng nhưng vẫn đến được trường an toàn sau một quãng đường lôca chân sau khi đến bến .
    Kết quả : mất đúng 1 tiếng đồng hồ để đến nơi mọi khi dù có đi xe đạp cũng bất quá mới mất 40 phút .
    Nhưng đuợc cái lạnh chưa tới thân ,mưa không tới đầu nên quyết định từ nay sẽ bắt đầu chuyến hành trình :
    Go by bus everyday

    Camellia-người còn mãi rong chơi
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bí bo, batis đâu rồi, sao không đem ôtô đên đưa em nó đi học vậy nhờ.
    Nothing last forever, even this !!!
  6. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Tuyến số 9 đi qua phố nhà mình không nhể ??
    Hôm nay được chu du xe khách , hic , mệt nhoài, rời khỏi HN rồi lại về HN , cả trăm cây số chỉ ngồi trên xe, thế mà hay phết, hì ..
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
  7. wallflower

    wallflower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ê hết cả mông, được cái hơi hơi ấm áp thôi chứ sướng gì.......

    Người ta không khóc vì đau khổ mà đau khổ vì phải khóc....
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tình hình là dạo này em nhàn rỗi quá. thầy giáo bị ốm, phải nghỉ 1 tháng, môn của thầy lại chẳng ai dạy thay được nên bọn em đi học tuần 4 hôm thì 3 hôm học nửa buổi là đi về
    No man no cry, No woman no laughter
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    lớp nào mà cũng có mấy cô học trò như mit thì thầy giáo không ốm mới là chuyện lạ , he he , bí quyết là zì thế mit, để anh cho mấy ông thầy trường anh ốm theo với, mấy môn học chán chết mà vẫn phải học .. nhanh nhé !!
    8-)
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    gớm, ai như anh Batis, đêm thì lọ mọ đến 3,4 h sáng, sáng đến lớp thì toàn ngủ, thầy khỏe hay ốm thì có khác gì nhau đâu, anh Batis nhỉ?
    No man no cry, No woman no laughter
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này