1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Banker chúc kiểu này mà không có chị em nào cho cậu một phát thì cũng lạ thật đấy nhỉ.Rất may cho cậu tớ cũng la otoko,nếu không thì....không biết chuyện gì đã xẩy ra.Đang học ở trường đại học nào mà không được dùng mạng vào thứ 7 vậy ?!
    a****a ga aru sa
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    banker chúc vậy mà không bị chị em nào cho một chưởng thì lạ đấy nhỉRất may cho cậu mình cũng là boy,nếu không thì....đại hoạ đã đến với cậu rùi.Đang học ở DH nào mà không được dùng net vào thứ 7 vậy ?!t
    a****a ga aru sa
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh Batis đổi hẳn thành nick Sandro mà dùng đi chứ. Để Batis hay bị viết nhầm thành Batí lắm, hì hì
    Àm mà bi giờ Batis được phong danh hiệu Hoa khôi box Ams, cô gái xinh xắn nhất box Ams đấy

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  4. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chưa có 8-3 nào đặc biệt như năm nay. Thực sự là đã quá buồn vì U are so far away.......nhưng rồi nhận được mail của U đúng lúc thấy mình down nhất. At least, it makes me feel you aside.
    Cám ơn hai cô nhóc nhé, chị thật là may mắn khi được hai đứa tặng hoa vào đúng ngày hôm nay, nhất là khi biết một đứa thì đang xì trét, một đứa thì đang bận rộn và lo lắng với hai kỳ thi khó khăn. Cám ơn hai nhóc nhiều nhé. Không thể nói, chỉ biết chị thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc thật bất ngờ !!!!!!
    Mong cho hai nhóc luôn vui vẻ, chúc mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng và chúc cho chị em mình mãi mãi yêu quí nhau như thế này nhé.
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....

  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Một ngày quái đản. Ngày của phụ nữ thế àm mới đến cổng trường đã bị bảo vệ mắng cho té tát, lên đến tầng 2 thì bị thầy hiệu trưởng chỉ thẳng vào mặt (hoá ra là chỉ thằng học sinh sau lưng mình, hi`), tặng hoa cô chủ nhiệm thì cô có ý không muốn nhận. CHán quá đi mất.
    Bù lại, một buổi tối lãng mạn bên bạn Mít yêu dấu. Một niềm vui nho nhỏ khi đem lại niềm vui nho nhỏ cho người khác.
    Hai tiếng đồng hồ, hai cô gái duyên dáng , hai cái bánh cực ngọt, hai cốc trà, hai anh chàng bập bùng ghi ta. Chẳng có ai là không có đôi cả. Mít ơi, chúng mình thành một đôi mất thôi . Merci nhé vì một buổi tối nhẹ nhàng
    To father: từ ngày bố đi chẳng thấy bố kể chuyện bên đấy gì cả. Mà bố không gửi điện hoa về chúc mừng dì và con nhân ngày phụ nữ à

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  6. Sandro

    Sandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bình thường cổng cái nơi đấy trả bao h mở, thế mà hôm nay , 8/3 thì mở toang hoác, đúng là thấy tiền có khác... gửi xe thì mất tới 2000..
    Chả hiểu sao nữa, cứ đến những ngày như thế này là lại có một chuyện zì đó để nhớ , nhưng lại chả vui vẻ là mấy ..
    Thôi, dù sao thì cũng đã ổn ..
    Bung ơi, tự nhiên em làm anh có hứng tâm sự đấy... boy JC thế là không phải rồi, hic, chả có gì chúc mừng chị em, thật là có tội quá .. Thôi thì đành xin chúc chị em qua đây vậy ( cho dù như thế là cực kì không hợp , hic ) .. Chúc các girls JC luôn mạnh khoẻ vui vẻ, ngày càng phát huy các thế mạnh của mình nhé !
    to Bung : Em ơi, cái trung tâm tiếng anh đấy ở đâu và giờ thế nào thế ?? Còn ur matter đã giải quyết được chưa ?? ntn rồi ? có zì offline cho anh nhé !
    ________________________________________________
    [​IMG] [​IMG]
  7. wallflower

    wallflower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu biết nói đãi bôi và đâm sau lưng anh em từ khi nào thế. Mới học hôm qua đấy à????

    Tự nhiên thấy chán chán
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-3, ko có gì khác biệt lắm so với mọi năm. Sáng 8h30 lên mạng chat với đứa bạn thân, nó than thở ở bên Nhật chả có ai nhớ đến ngày 8-3 cả, ngay cả kareshi của nó cũng ko nhớ, mỗi mình nó là nhớ. 8-3 vẫn phải lau nhà, nấu cơm, rửa bát .Chiều 8-3, lóc cóc đi dạy. Học sinh là con gái nên cũng chẳng hi vọng được tặng quà Tối 8-3, cùng Bung qua nhà chị ET. Đi qua các cửa hàng hoa thấy đông nghịt các anh con trai. Tối hôm qua hoa đắt phải biết! Sau đó là thời gian của Mít với Bung Bung ơi, khi nào lại đi chơi tiếp nhá. Gần 2h sáng mới đi ngủ, sáng mở mắt ra đã thấy papa và mama chuẩn bị đi, thế là lại ở nhà một mình mất rồi. nhưng mà ko sao, chiều đã có đứa bạn mời đi xem phim
    Chúc cả nhà một ngày chủ nhật vui vẻ
    No man no cry, No woman no laughter
  9. Sandro

    Sandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đi xem phìm zì thế mit ?? "Gái nhảy" à ?? hì hì ...
    to ksr : Tôi có làm zề đâu ..
    ________________________________________________
    [​IMG] [​IMG]
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    vâng, em vừa đi xem phim đấy về. Anh Batis đừng đưa bé xinh đi xem nhá, phim đó có nhiều cảnh hot lắm với cả cũng ko hay như người ta quảng cáo đâu.
    No man no cry, No woman no laughter
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này