1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    sau 3 ngày ko bước chân ra khỏi nhà, trưa nay em quyết định mò lên công ty chị ET để giảm xì trét. đúng lúc chuẩn bị dắt xe đi thì mới phát hiện ra thằng cháu Vịt ( ko phải Vịt nhà ta đâu á ;-) yêu quý nghịch chìa khoá xe của cô giấu đi đâu mất tiêu. lại phải gọi mama đang ngủ dậy để tìm chìa khoá dự phòng cho. Đến công ty chị ET, chị ET rủ đi ăn trưa, nhưng em lại trót ăn ở nhà mất rồi nên lại ngồi nhìn chị ET, Pig và Vịt farmer ăn bún chả ( thèm thế ko biết ). tối lại về nhà chị ET, được ăn món nem cuốn, gà rán và horenso ngon tuyệt. tiếc là hôm nay em định gặp Pig để giảm xì trét nhưng Pig bận đi kiếm tiền quá, chạy sô ác liệt...hic hic...chả thèm để ý gì đến em.
    to anh Hút hít: em gửi anh gói thịt bò đấy phải gần 1 tháng rồi đấy nhỉ? lại được cả cái VA bạn em nữa chứ, hình như ai cũng chê quà của mình hay sao ý
    No man no cry, No woman no laughter
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ ơ,
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hức, JC bị điên hết rồi, khi không thì vốt viếc linh tinh, hic ... thần kinh .. êu .. cấm khoá đấy nhá !!
    The world will be RED & BLACK again ....
  4. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bà con JC đúng là thương bé Batí nhất nhà. Cả nhà ơi, ủng hộ bé Batí một vote nhá. Nếu mà bé Batí đoạt danh hiệu hoa khôi bóc xờ Am mờ sờ thì bà con ta thế nào cũng có ăn khao to đấy. Thật là vinh dự quá.Giờ mới biết bên cạnh mình có người đẹp lọ lem.
    Mà chị Pig nữa, chả biết dạo này có phải bận rộn như em Mít nói nên tiết kiệm lời hay là ngượng ngùng gì nữa nên viết ngay cái câu HAPPY BIRTHDAY TO My Banker!!!! làm em mới sáng ra mắt nhắm mắt mở cứ tưởng chị hai mở ngân hàng, giờ đang kỷ niệm 1số năm thành lập nào đó cơ chứ. Tí nữa định chạy sang vay tiền Nhưng mà không sao, vậy mới là phong cách kowai Pig chị nhờ.Kaka

    Được khongsaurang sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 15/03/2003
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hic cả nhà ơi, giải xì trét cũng tốn tiền gớm. Hôm nay em lên lớp, giáo án chuẩn bị không chê vào đâu, giờ dạy không hề bị cháy, tranh ảnh hoạt động đầy đủ, bọn bạn nó cũng comment tốt. Hic thế mà chả hiểu sao em cực kì depressed, Em thấy em không đạt được cái em đề ra. Cực kì low spiritual, đến nỗi không còn đầu óc sáng suốt để nghĩ mọi việc, quên hết cả những vấn đề phải bàn trong buổi sinh hoạt lớp . Thế là đã xì trét lại càng xì trét hơn. Em quyết định không để tình trạng này kéo dài. thế là tối nay, em lôi đứa em họ em và đã tiêu hết veo 200k, hic, nhưng bù lại em đã bỏ bớt được cái ý nghĩ tiêu cực đè nặng trong đầu rồi.
    Cả nhà ơi, thứ 7 tuần sau, con bé người Mỹ bạn em nó rủ đi ăn thịt chó, có ai tham gia không giơ cho xem cái tay nào

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bung ơi, mít mà như Bung, mất 200K có khi còn xì trét hơn á. Thứ 7 tuần sau đi chơi à, cho mít đi với nhá, lúc đấy mít thi xong rồi, cũng cần giảm xì trét lắm...hihi...
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 16/03/2003
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cái lị cho ngộ li với lào! hề hề hề
    Hasta la Vista baby!
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hic, đúng là cuộc đời trớ trêu, trong khi mình dè sẻn từng đồng để tích góp thì có người búng tay ra tiền, hị hị ...
    bung ơi, nhần sau đi rủ anh đi ké đi ( mà đồng ý thì cho anh rủ người đi kèm nhé, he he ). ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  9. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay sao mà lắm chuyện bực mình. Đầu tiên là cái Vietkey với YM giở chứng, gõ tiếng Việt trên YM mình nhìn thấy rõ ràng mà ở bên kia mọi người kêu ầm lên là chơi cái trò gì mà toàn mã số. Chả biết có phải do của nợ TIM hôm nọ cài vào rồi gây chuyện không? Rõ ràng mình đã remove nó rồi, thế mà vẫn bị.
    Đến tối đi chữa cho thằng bạn cái máy. Hic, không biết máy của nó có phải chế tạo bằng "củ chuối" hay không mà không thể nào khởi động được, cứ vào Win là reboot, cắm ổ của máy khác vào vẫn bị, chắc là hỏng RAM, đành phải chuồn về, hẹn hôm khác đến nghịch tiếp. May mà cũng thu hồi được mấy cái đĩa nó mượn lâu rồi, hề hề. Hôm nào mời các bác lên nhà em xem phim, blah blah blah
    Hasta la Vista baby!
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Dạ cụ thể của bữa thịt chó là 6h kém 15', ai đi thì hẹn nhau ở sân vận động Bách Khoa nhé, chỗ hôm trước hẹn đi sinh nhật em Kiến í.
    Batí dạo này lặn mất tăm mà chẳng thấy khao JC vụ đăng quang hoa hậu nhỉ?

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này