1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bữa thịt chó hả Bung, có chị đi đấy, nhưng mờ đi cùng với "con bé người Mỹ bạn em" chắc không phải TIỀN nhờ... Ôi thế thì tốt quá
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  2. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu ơi, dạo này con bỏ title cũ rồi à? Hơi buồn đấy, đã thế lại ko được đi ăn thịt chó với JC nữa chứ! Hai năm nữa khi Banker về thì vị trí LX sẽ bị sụp đổ hoàn toàn rồi...lại bắt đầu từ đầu trong khi các jcers nhà ta thì chắc đều đã yên ấm hết rồi. Buồn quá trời luôn......
    Everything will be gone with the wind
  3. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chị Pig ơi, mọi khi JC đối xử với bạn nước ngoài thế nào thì cứ y nguyên mà thi hành với bạn em
    Bố ơi, cái việc đổi title là một hôm con tự phát hiện ra, con đã trưởng thành, không thể lúc nào cũng có bố bên cạnh được, thế là con quyết định phải tự lập. Bố ủng hộ con nhé. Mà chả thấy bố quan tâm gì đến con và JC, chả kể chuyện du học gì cả.
    Con kể cho bố cái này, hôm nay là một ngày xám xịt của con. Ở trường Trần Phú thì con bị cô hướng dẫn mắng. Giờ thì hôm nào cũng phải đến quản chúng nó truy bài rồi.
    Tối 8h về đến nhà, đói meo cả bụng thì lại bị làm phiền. Bố tưởng tượng được không, sau 3 tuần yên bình, "người lớn" lại đến làm con rầu cả lòng. Ra mở cửa mới nhìn thấy cái mặt mà tụt hết cả dốc. Thứ hai là ngày đầu tuần đấy.

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi, bỏ lại đây chất ngất những đớn đau ...
    Why do u leave me, Soledad ...
    he he, lão già đi mà chả thấy kể chuyện bên kia cho mọi người vui với ! suốt ngày thì thấy than vãn
    Còn bung ơi, có gì mà sì trét thê, bx của anh dậy bên Phạm Hồng Thái còn khốn khổ hơn, toàn bọn học dốt ( toàn 4,5 phảy ạ) Được cái các em trường này nhìn xinh dã man, he he ..
    Còn cái vụ thịt chó có vẻ hay nhể .
    Thông báo với cả nhà thứ 6 này là SN bx của em, hic , ai rảnh rỗi thì có thể dạo qua phố phường một phát ạ !
    Thui, chúc cả nhà một tuần lao động hăng say và zui zẻ !
    The world will be RED & BLACK again ....
  5. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh, tình là cái que......
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Này chú Gos lâu ko thấy mặt mũi đâu cả, vừa bị bóng hồng nào đấy của JC làm cho lú lẫnn hết thế à? Truyện ấy của Nam Cao chứ ko phải của Nguyễn Công Hoan đâu đấy. Mà tôi đoán được bóng hồng ấy là ai rồi đấy.......
    Everything will be gone with the wind
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, cảm ơn anh KSR và Vịt về bữa ăn tối qua nhé, cảm ơn chị ET đã có mặt kịp thời " vì lòng nhân ái ". nhưng mà hôm qua em về tự nhiên bị đau đầu khủng khiếp, ko tài nào ngủ được.
    to anh Banker: mọi người chúc mừng sn anh mà anh chẳng thèm vào xem à?
    ,,"Yと,Y-との-"に永遠O
  8. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hihihihi..bác Banker giỏi thật, iem vừa mới tâm sự một tí tẹo tèo teo mà bác đã biết được rồi, em khâm phục bác lắm đó. À quên, chưa chúc mừng sinh nhật bác nhỉ, chúc bác vạn sự như ý, mong bác sớm sớm về với anh chị em, để JC chúng ta có cớ liên hoan nhỉ?
    À này, hình như bác đi du học Hà Lan thì phải? Em nói nhỏ bác chuyện này nhé ( chuyện này chỉ là bí mật giữa hai chúng ta thôi đó), hình như bên Hà Lan có 1 cái khu phố ...ấy ấy...nghe nói thú vị lắm, bác đã đến đó tham quan chưa? có gì kể cho em nghe với, để em được mở mang tầm mắt, nhỉ ?
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  9. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gos ơi ở các thành phố lớn bên này đều có khu phố ấy gọi là RED LIGHT nhưng mà nổi tiếng nhất thì ở Ams. Mới sang ai cũng "háo hức" đến khu phố ấy, nói chung có đủ cả để đáp ứng cho mọi loại nhu cầu. Các cô gái ăn mặc ***y hết cỡ đứng sau tủ kinh, khách ngắm xong nếu OK thì cửa kính mở ra để thoả thuận..... và trong khu phố ấy có rất nhiều *** show.... khách du lịch thì đông hơn đi chợ hoa bên mình ngày tết ấy. Nhưng vừa được cô giáo thông báo cho 1 tin "buồn" là có đến 70% các cô gái làm nghề ấy ở redlight là nam chuyển đổi giới tinh......lừa đảo chưa? Ngoài ra, còn có cả một bảo tàng trưng bày đủ loại về chuyện ấy nữa, hoạt động theo cấp phép của nhà nước....
    Everything will be gone with the wind
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    đúng roài, bên HL đấy là ngành công nghiệp mờ, nhưng chả nhẽ đến 70 % exmale, hic, em chả tin .. anh banker hôm nào chụp mấy cái ảnh rồi scan về đê, he he ..
    The world will be RED & BLACK again ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này