1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Trời, bố nhanh thật, đi sâu đi sát tình hình nước bạn. Mà muốn biết có phải là biến đổi giới tính thì khó gì đâu, bố cứ mạnh dạn lên
    Cả nhà ui, mọi người đã phòng chống bệnh cúm lạ chưa? Hic, hôm nay mẹ em lôi về một đống thuốc, nào là 3B, C rồi thuốc nhỏ mũi, còn bảo đấy là tổ chức y tế thế giới khuyến cáo. Hic giá mấy loại thuốc vitamin đấy lại đang tăng chứ.

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Ui giùi, mấy hôm rồi quên khuấy mất việc phổ biến kiến thức cho JC ( he he, nói thế cho oai, có gì cả nhà bỏ quá ) . ngay hôm đầu tiên báo đài đưa tin, bố em đã mang một đống thuốc thang về, nào là nước muối , thuốc nhỏ mũi, nhỏ mắt, rọ mõm ấy nhầm khẩu trang rồi thì Vitamin C .. lại còn bắt cả nhà nếu không có việc gì cần thiết thì ở nhà, không được tụ họp đàn đúm, đi đâu phải đeo khẩu trang, về nhà thì phải nhõ mũi, nhỏ mắt( nhưng bây h cụ bảo ko phải nhỏ mắt nữa), xúc miệng ..
    Cụ lo thế một phần là phòng chung chung, một phần cũng vì mấy hôm trước có tiếp một đồng chí bệnh nhân bên Việt Pháp chuyển sang( hình như ông này cũng có triệu chứng) ..
    Phù dù sao tình hình cũng tạm ổn, hình như là cách ly hết người bệnh rồi thì phải..
    À nghe đâu người ta định chuyển hết bệnh nhân bệnh này sang bệnh viện Đống Đa gần nhà em, hị hị, thế này thì nguy hiểm thật.
    Chà, nói chung dính đến bệnh tật là phiền lắm .. he he , bác banker nếu có nghe lời cô con gái rượu thì cũng cẩn thận nhá, không lại mang bệnh vào người thì khổ, hì hì ..Chúc anh bên đấy luôn mạnh khoẻ để còn về sum họp với cả nhà nhé ( cố làm quả Liên Xô thống nhất chứ đừng như Nga ngố bi h , đánh nhau tùm lum , he he )
    Thôi, đi ngủ thôi, gớm sao hôm nay mình viết khoẻ thế !
    The world will be RED & BLACK again ....
  3. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ ở HL mới có những chuyện đó mà ở đất nước NHật tươi đẹp có nền văn hoá truyền thống đáng nể bây giờ cũng chẳng thua kém gì đâu.Hàng ngày trên vô tuyến, trên tạp chí, thậm chí là những tấm biển quảng cáo các cô gái Nhật có thể phô diễn tất cả những gì ..thiên nhiên nhất, không một chút ngượng ngùng và ngược lại như là một niềm tự hào lớn lao.Chẳng hiểu nét dịu dàng, kín đáo vốn là đặc trưng của người phụ nữ NHật tại sao lại quay ngoắt 180 độ thế nhỉ?Bây giờ chính Big cũng đang đau đầu vì ngày nào cũng nhận được 5,6 cái mail gửi vào keitai quảng cáo, mời gọi .....làm mất công xoá, lại -Oち,"nữa chứ. Có ai biết cách nào hay để thoát hoặc ít ra là hạn chế vụ này thì mách giùm với ạ.
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    dạo này em hay bị đau đầu quá, chắc huyết áp lại ko lên được đây mà...hic..hic..ko khéo lại bị nhũn não đến nơi
    SのO人の-"に永遠O
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    mit ơi đừng nói thế chứ ...mai đi ăn thịt chó với cả nhà nhé..hì .. rồi đâu lại vào đấy mờ...
    Hic, với em hôm nay mới đen đủi chứ, hu hu, hôm nay ngày lành tháng tốt , sn bx thế mà em phải lặn lội ở phủ lý hu hu ...
    tự nhiên đứa em họ nó cưới, mình thì lại là đít nhôm, hic, không về không được,hic.. hy sinh cả...hu hu ... buồn quá ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người hôm nay đi ăn thịt chó thế nào? Chắc là vui lắm nhi? Mà co đi karaoke ko đấy? Sáng nay thấy chị Luna hỏi số điện thoại của mọi người để liên lạc,ko biết chị có kịp đi cùng mọi người ko Luna? JC lại có quà Nhật rồi đấy....
    Everything will be gone with the wind
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Huhu, anh ơi, chưa bao giờ ăn thịt buồn như hôm qua. Thôi ngồi chờ đợt 2 vậy.
  8. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Luna chào cả nhà JC nhé!
    Lần đầu tiên tham gia topic buôn dưa lê của em batis.
    Luna về đến HN,hý hửng tưởng được bữa thịt chó với JC,nào ngờ gọi đi đâu cũng không gặp.
    JC yêu quý ơi,bữa sau đi chơi báo Luna một tiếng nhé.
    Mà Luna đang thất nghiệp này,ai có việc gì cần tiếng Nhật hay làm cho các công ty Nhật thì giúp Luna với đi.
    Hì,thôi,hẹn mọi người sau nhé.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  9. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hừm, chị Luna post ngay số ĐT của chị lên đây để mọi người còn biết mà liên lạc chứ.
    Hasta la Vista baby!
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    chán quá, chả biết nói gì nữa. .
    The world will be RED & BLACK again ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này