1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sao em 3tí vừa lên chức hoa khôi trường Ams mà lại chán đời thế?

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm nay ngày gì, tự dưng buổi sáng lọ mọ lên mạng, gặp bao nhiêu người, mà toàn các cô gái mới lạ chứ. Điều còn lạ lùng hơn là ai cũng quay ngoắt 180 độ khác ngày thường. Ngày thường ai cũng tranh thủ chửi bới mình, thế mà hôm nay lại nói năng dịu hiền ngọt ngào, mà không dưới 10 cô còn tỏ lời yêu thương, xin được hy sinh cuộc đời vì mình nữa chứ. Lúc đầu cứ tưởng là một giấc mơ, thế là phải nhờ cô bé bên cạnh cấu sưng cả má mới biết là mình đang tỉnh, thật là không thể tin được. Mà không biết mọi người có làm sao không nhỉ, hay là bị biến chứng của dịch cúm Hồng Kông cái con khỉ gì đó nhỉ. Nếu ngày mai mà vẫn tiếp tục tình trạng này thì có lẽ phải xin mấy anh trên này cho mình miếng đất để mình lập cái KCFC (Khôngsâurăng Crazy Fan Club) mới được . Đêm nay không biết có ngủ được không đây???? Sao mà từ sáng đến giờ cứ thấy lâng lâng như trên 9 tầng mây thế này.
    À còn một việc nữa, đó là gửi lời thăm hỏi đến bạn hiền Akay và bé Bung. Hiện 2 người này đều đang đau ốm, một vì tập luyện quá mức để nâng cao phẩm hạnh, một vì do học sinh quá yêu quý nên phát ốm. Khi nào 2 cô nương khỏi bệnh, bé xin phép mời 2 cô nương đi làm một chầu bia bọt.
    Được khongsaurang sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 01/04/2003
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình hoang vắng quá nhỉ , hic ,chán thật ..
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Hic, cả tuần nay em nằm trên giường, không biết trời đất bên ngoài là gì. Lúc mọi người ngồi quạt vù vù thì em lại co ro đắp chăn. Nằm nhà bồn chồn quá, giờ thì em đã có thể hoàn toàn yên tâm vì cái bệnh quai bị của em rồi. Nhưng mặt vẫn còn sưng và vẫn chưa được hoạt động mạnh. Em đang cố gắng để tuần sau đi học bình thường được. Chúc cả nhà cuối tuần đi chơi vui vẻ.

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Hoa tím tương tư đã nở đầy
    Mời em dạo bước tới vườn đây
    Em xem: yêu mến em gieo hạt
    Hoa tím tương tư đã nở đầy
    Xuân Diệu
    Lật cái block lịch, CN ngày mồng 6, có bài thơ hay hay , chép tặng cả nhà .. chúc cả nhà một ngày CN vui vẻ .
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Batis này vẫn còn thời gian lật Block lịch đọc thơ cơ à ? Sướng thật đó. Gos tôi bây giờ khi nhìn lịch chỉ mong đó là tờ đỏ đỏ cuối tuần thôi...hichichic mệt mỏi quá... !
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  7. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ông GOS ơi, tôi cũng thế thôi, chỉ mong đến ngày tờ đỏ thôi. Mà cứ đến ngày tờ đỏ rồi thì lại chán vì chẳng có nơi nào mà đi, chứ đâu có được bữa sáng cùng JC đâu???
    Everything will be gone with the wind
  8. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Banker ơi,chả hiểu em thế nào chứ như chị bây giờ,chỉ thèm đi học lại thôi.Cái việc chưa quen với cuộc sống ở VN(nếu có) chỉ là việc nhỏ,nhưng để làm quen với cuộc sống cạnh tranh nơi làm việc thì thật là mệt mỏi.Đến thời gian vào mạng post bài cũng không có.Mấy cái chủ đề cũ,thành thật xin lỗi mọi người,còn chủ đề về du học ở Nhật thì mọi người giúp Luna trả lời hộ nhé.
    JC dạo này có tụ tập gì nữa không?Luna thèm đi chơi lắm nhưng đi làm xa,về nhà thì tối rồi,chỉ muốn ngủ.Ôi giời ơi,chán thật đấy.Nhưng có tụ tập gì mọi người cũng alo một câu nhé.
    Giờ thì đi ngủ thật,không mai đi làm muộn thì taxi nó chạy mất,lại phải đợi bus thì ngang với giết nhau.Chúc JC ngày mới có nhiều vui vẻ hơn Luna nhé.Thân mến.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ xe ôm đây, rẻ hơn taxi và tiện hơn bus, ui giời còn chần chừ gì nữa mà không gọi điện .
    Bản công ty luôn sẵn sàng phục vụ mọi quý khách .

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chị Luna ơi! Dạo ở Vn đi làm em cũng thế thôi, có lúc thì rất rảnh nhưng có lúc thì tối mặt tối mũi vào ấy. Mà ở chỗ làm việc thì hết chỗ nói rồi chị ạ, cạnh tranh từng cái nhỏ nhất.....
    Everything will be gone with the wind
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này