1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không dùng nick này, vào thử một cái nhỉ. Chị Luna dạo này đi làm vất vả quá nhỉ. Hic hic lại còn phải đi taxi nữa chứ, thế tiền taxi là tiền công........... ty trả hả chị hay là lại tiền của mình thế. Sao chị không sắm con xe rồi thỉnh thoảng mời JC đi chơi luôn thể. Nhân tiện chia buồn với bác Banker vì phải ở chung với một cái loa TQ. Thôi em đi lao động đây. Chuc mọi người một ngày vui vẻ.
    Bung ú ơi, khoẻ chưa để còn đi uống bia nào
    The death is the beginning
  2. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây vui vẻ quá nhỉ. Mọi người ơi, ở nhà có tin gì đặc sắc ko, mọi người alô cho em 1 câu mấy, lâu rồi chả nge tin nhà => con người lạc hậu mất rồi. A`, còn chị 3tí nữa, dạo này chị vẫn khoẻ chứ ạ, các cháu đã đi học hết chưa hả chị? Nghe đồn chị mới dc bầu là Hoa hậu Am cơ à, chơi ơi, びっく,STZYね?,?,?, Chị cố lên nhá, chứ em thấy chị có tiềm năng trở thành Mís Hoàn Vũ lắm cơ. Ôi, chả biết đến bao giờ mới dc uống rượu mừng chị 3tí đây....
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thần kinh .. he he .. ai đấy nhỉ ?? mà lại biết danh tính của ta ??

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  4. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    4h sáng vẫn chưa ngủ được, thôi mò dậy chui vào đây viết lăng nhăng chút xíu Tuần sau đi học rồi, nhanh quá đi mất, lại chuẩn bị bắt đầu một năm mới rồi. Nào cố lên, gambarou
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    không ngủ được thì gọi batis buôn chuyện đi , he he , bây h em chuẩn bị đi ngủ đây , hẹn cả nhà chiều nay nhá, hic .. mệt oé..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  6. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    viết mấy bài mà toàn bị xoá, ghét thế ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy, up 3x lên hay sao mà lại bị xoá thế hả ku????
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cứ dính vào topic nào thì topic đó không bị mọi người lãng quên thì cũng bị khoá hay sao ấy nhỉ. Mình có lẽ phải đổi cái title thành "Dũng sĩ diệt topic mất" thôi.
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    mãi chả thấy pốt ảnh, chán thế

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  10. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày...
    Buổi sáng tại hồ Thuyền Quang.
    6h dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm (éo le chưa, đi làm từ 6h30), buổi sáng dậy sớm thật sảng khoái, đến cơ quan, pha một ly cafe, ra vỉa hè ngồi ngắm người người tập thể dục buổi sáng, trời ơi sao nhiều cặp chân dài 18 vậy (hihhihi), buổi sáng thấy hồ Thuyền Quang thật long lanh, nước hồ thật trong thật mát , tâm hồn thư thái, sảng khoái, tự nghĩ không còn gì sướng bằng.
    Buổi chiều tại hồ Thuyền Quang
    5h đi về, quần áo xộc xệch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không còn làn da Châu Á mềm mại như buổi sáng, thời tiết oi bức, đường thì đông, chẳng còn những cặp chân dài 18, chỉ thấy ai cũng hầm hầm, càu cạu, căng thẳng như đang toan tính (mà thực ra ai mà chẳng toan tính) ...đầu nặng như chì, ong ong, lại trở về với cơm gạo áo tiền...
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này