1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bung làm sắp xong luận văn chưa? mít cũng sắp phải nộp 1 cái tiểu luận đây. Bắt đầu từ tuần sau là liên tiếp các kỳ thi..hichic...Chị Sally trông vẫn thế thôi, bọn bạn mít thích kiểu đầu xù mì của chị ý lắm, bọn nó cứ khen mãi á Chị ý bảo là hôm đi ăn thịt chó về không ngủ được vì nóng bụng quá!
    Tiện đây em xin mời cả nhà sáng chủ nhật này, ai rỗi rãi thì chúng ta gặp nhau một lát ạ. Chủ nhật tuần trưóc do trung ương và địa phương phối hợp không nhất quán nên lỡ hẹn với mọi người, em rất xin lỗi
    "つs^,
  2. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi.... bà con có ai đi ăn sáng cùng Banker ko? Ta lại bắt đầu một bữa sáng cùng Banker nhé! Đừng ai đi ăn sáng với Mít....... Chúc bà con ngon miệng, em PIG nhớ ăn nhiều nhiều một chút để giữ gìn sức khoẻ!
    Everything will be gone with the wind
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    úi giùi anh bán kê nhá , không ở nhà mà thực hiện nghĩa vụ liên xô, trốn sang đây rồi tưởng muốn nói zì cũng đc hở ??? he he ... bao h tới một ngày đẹp trời, anh bán kê mang được cả nhà sang HL đi ăn sáng hay là đi chơi phố đèn đỏ phát nhể ??

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi, tối vừa có đứa bạn học cùng cấp 2 đến báo tin tuần sau lấy vợ
    "つs^,
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    woah , thế này mit lại phải khao cả nhà rồi, có phải ai cũng có bạn cấp 2 lấy vợ đâu, he he ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hehhehe....hoá ra con chú Batis lại là nhân viên của mình...chú batis ghê thật đó...con chú nói hết chuyện của chú cho tôi nghe rồi...không mời tôi đi uống bia thì tôi sẽ kể hết cho JC nghe....
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  7. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...Ông già ơi tôi đang yêu ông già ạ... Êu con bé em anh trưởng phòng Grain of sand kia... con bé kháu dễ sợ hí hí... ai ngờ ông trưởng phòng mình trông thế mà lại có đứa em dễ thương khiếp ... tự nhiên tôi thích ăn thịt thú rừng quá... Uỵch, xin lỗi ông già nhưng tôi đã lỡ miệng kể với cấp trên của tôi là ông già lớn từng đấy tuổi đầu rồi mà còn ***** dầm , chắc là cũng không sao chứ nhẩy ... à mà thôi tôi đang con tim thổn thức phải giữ bộ mặt lạnh lùng mới được... cho tôi ăn thịt thú rừng đi tự nhiên tôi thích đi câu cá quá...
    -Misaki-
    '...i will light your cigarette with a star that has fallen from the sky...'
    Được Misaki Aoshi sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 05/05/2003
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , vụ này hay đây ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  9. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/5/2003...
    ...Em yêu dấu!
    ...Thế là chúng mình đã mãi mãi phải xa nhau rồi em nhỉ? Thời gian ở bên em sao mà ngắn quá... anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa... chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại hứng lên nói chia tay với em chẳng vì một lý do nào cả... anh đang nhớ em đến phát khiếp lên được... giá mà hôm đấy anh đừng thức khuya thì chắc sự việc sẽ không xảy ra như thế này đâu... em yêu dấu... vậy là chúng ta đã phải chia tay nhau rồi... chia tay mãi mãi rồi... cả ngày hôm nay anh như thằng điên, chẳng làm được một cái gì cả... không phải chỉ riêng ngày hôm nay mà cả hôm qua nữa... anh chẳng hiểu anh đang nghĩ gì (khéo công ty đuổi việc anh mất em ạ ...) Nhưng mà nói thế thôi chứ anh phải đi ăn đây... từ ngày xa em đến bây giờ anh chỉ ăn mỗi một cái xúc xích thôi à....... ôi cái số phận mình sao mà đáng thương quá xá!!!
    -Misaki-
    '...i will light your cigarette with a star that has fallen from the sky...'
  10. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...Uỵch, viết nhật ký phải như thế mới là nhật ký chứ, nhẩy ???
    -Misaki-
    '...i will light your cigarette with a star that has fallen from the sky...'
    Được Misaki Aoshi sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 06/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này